Theo dõi thông tin

Fabian Ruiz: ‘Tại sao tôi không thể giành Quả Bóng Vàng?’

Fabian Ruiz xuất hiện sau buổi tập cùng ĐT Tây Ban Nha với nụ cười thường trực. Chia sẻ với tờ AS, Fabian cũng không né tránh bất kỳ chủ đề nào, kể cả giấc mơ giành Quả Bóng Vàng, khi anh là cầu thủ duy nhất vô địch cả Champions League lẫn World Cup.

    Fabian Ruiz xuất hiện trong buổi phỏng vấn với nụ cười quen thuộc. Ảnh: Diario AS

    - Phóng viên: Trước tiên, tôi muốn hỏi anh về ngày 19/7. Vì sao ngày này lại đặc biệt với anh?

    - Fabian Ruiz: Đúng vậy, đó thực sự là một ngày rất đặc biệt (cười). Tôi vừa có thể kỷ niệm ngày cưới, vừa ăn mừng chức vô địch World Cup. Vì thế, ngày 19/7 sẽ luôn là một cột mốc đáng nhớ với tôi và gia đình.

    - Bầu không khí ở đại bản doanh ĐT Tây Ban Nha rất cuồng nhiệt trong ngày mở cửa đón người hâm mộ. Cảm giác thế nào khi là một phần của đội tuyển đã khiến cả đất nước rung động?

    - Thật tuyệt vời khi thấy cả đất nước hạnh phúc với những gì chúng tôi đã làm được. Đó thực sự là một điều rất đẹp. Đi đến đâu, chúng tôi cũng nhận được tình cảm của mọi người và với chúng tôi, đó là điều quan trọng nhất. Nhìn thấy rất nhiều người đến đây theo dõi buổi tập, rồi khi đi trên đường vẫn có người cảm ơn vì những gì chúng tôi đã làm... Đó là điều đặc biệt và rất đẹp đối với chúng tôi.

    - Hai ngôi sao trên ngực áo trông đẹp đấy chứ...

    - Đúng vậy. Một ngôi sao đã đẹp rồi, nhưng hai ngôi sao còn tuyệt vời hơn. Thật hạnh phúc khi thuộc về một thế hệ đã tạo nên ngôi sao ấy.

    - Nhưng đây không phải thành quả của một ngày, mà là kết quả của hành trình rất dài, không chỉ với anh mà còn với nhiều cầu thủ khác?

    - Đúng vậy. Đó là thành quả của nhiều năm làm việc, của một hành trình liên tục và một giải đấu tuyệt vời. Nhờ công sức của tất cả đồng đội và HLV, những người đã cùng nhau làm việc trong nhiều năm, chúng tôi cuối cùng cũng đạt được điều mình khao khát. Trên hết, Tây Ban Nha xứng đáng với thành công ấy.

    TIền vệ này khẳng định Tây Ban Nha xứng đáng với chức vô địch World Cup. Ảnh: Diario AS

    - Trước World Cup, chúng ta từng nói chuyện với chị gái Yamila của anh. Cô ấy nói: “Fabian bình tĩnh hơn tất cả thành viên còn lại trong gia đình”. Anh thực sự bình tĩnh như vậy hay trái tim vẫn đập nhanh hơn ở trận chung kết?

    - (Cười) Thành thật mà nói, tôi luôn bước vào các trận đấu với sự bình tĩnh và tự nhiên. Chúng tôi đã làm điều đó từ khi còn nhỏ nên nó trở thành một thói quen. Cuối cùng, chúng tôi biết mình phải làm gì: chơi bóng. Nhưng tôi không phủ nhận, đó là một ngày mà cảm xúc thực sự ùa đến.

    Đặc biệt, tôi rất căng thẳng khi ngồi trong khu vực kỹ thuật. Chúng tôi biết mình có thể làm nên lịch sử, tạo ra một điều đặc biệt, nên hồi hộp là chuyện bình thường. Nhưng khi vào sân, tôi lại bình tĩnh và tập trung vào công việc của mình.

    - Điều gì anh nhớ nhất về ngày hôm đó?

    - Nhìn thấy gia đình và cả đất nước chứng kiến chúng tôi biến giấc mơ thành hiện thực. Vô địch World Cup là điều lớn nhất một cầu thủ có thể đạt được. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy mọi người, từ gia đình đến cả đất nước, xúc động và rơi nước mắt sau khi chúng tôi làm nên lịch sử mới là điều tôi nhớ nhất.

    - Vậy anh còn điều gì để chinh phục?

    - Mùa giải vừa qua, tôi thực sự không thể đòi hỏi nhiều hơn. Ở cấp độ tập thể, tôi đã giành được tất cả. Những năm gần đây đặc biệt tuyệt vời. Tôi đã cùng PSG vô địch Champions League hai lần liên tiếp. Tôi cũng may mắn vô địch EURO rồi World Cup. Ở cấp độ tập thể, đó là những gì lớn nhất một cầu thủ có thể đạt được.

    - Danh hiệu cá nhân nổi bật nhất là Quả Bóng Vàng. Ai cũng có lý do để nghĩ về nó, còn anh thì có lẽ hơn bất kỳ ai, đúng không?

    - Tại sao không? Ở cấp độ tập thể, tôi là cầu thủ giành được nhiều danh hiệu nhất. Tôi rất hạnh phúc với mùa giải này, với những gì mình đạt được. Tôi cảm thấy mình đóng vai trò quan trọng tại PSG cũng như ĐTQG. Quả Bóng Vàng là thứ mọi cầu thủ đều muốn giành được. Tôi vui khi mọi người nhắc đến mình, ghi nhận những gì tôi đã làm. Và tại sao không mơ về nó?

    Fabian tin rằng mình xứng đáng giành Quả Bóng Vàng sau những gì đạt được ở cả CLB và ĐTQG. Ảnh: Threads

    - Nghe cũng hay đấy chứ, Fabian giành Quả Bóng Vàng?

    - (Cười) Thành thật mà nói, mỗi khi mọi người nói với tôi như vậy, tôi luôn mỉm cười.

    - Vậy là anh cũng thích ý tưởng đó?

    - (Cười) Đúng vậy. Tôi không thể nói dối. Cầu thủ nào cũng muốn được ghi nhận cho công việc của mình, giống như bất kỳ nghề nghiệp nào khác. Thật tuyệt khi bạn làm tốt công việc, và những người bên ngoài đội bóng nhận ra rằng bạn đã có một mùa giải xuất sắc.

    - Quả Bóng Vàng vốn thiên về các tiền đạo. Nhưng anh có nghĩ quan niệm đó đã thay đổi phần nào với Rodri?

    - Ai cũng biết tiền đạo thường có những thống kê đẹp hơn tiền vệ, hậu vệ hay thủ môn. Nhưng tôi nghĩ vài năm gần đây, những vị trí khác đang được coi trọng hơn và đó là điều rất quan trọng. Một đội bóng gồm 11 cầu thủ trên sân và những người trên ghế dự bị. Theo tôi, một hậu vệ hay thủ môn cũng quan trọng chẳng kém tiền đạo.

    Những năm gần đây, chúng ta đã thấy Modric và Rodri giành Quả Bóng Vàng. Điều đó rất quan trọng với bóng đá, và đặc biệt là các cầu thủ trẻ. Họ cũng nên nhìn vào những vị trí khác, chứ không chỉ bàn thắng. Ghi bàn tất nhiên rất quan trọng vì trận đấu được quyết định bởi bàn thắng, nhưng đó là thành quả của cả tập thể.

    - Và anh còn có cả “bùa hộ mệnh” nữa nhỉ?

    - (Cười) Đôi khi tôi không muốn nói quá nhiều về điều đó vì sợ phá vỡ chuỗi thành tích. Nhưng đúng là tôi đã có 50 trận khoác áo đội tuyển và đều không thua. Hy vọng chuỗi này còn kéo dài thật lâu.

    ĐT Tây Ban Nha chưa bao giờ thua khi Fabian Ruiz thi đấu. Ảnh: The Analyst

    - Thành công đi kèm những kỳ vọng. Và giờ đây những kỳ vọng ấy sẽ còn lớn hơn nữa?

    - Đúng vậy. HLV đã nói với chúng tôi rằng phải gác lại quá khứ. Nó đã trở thành lịch sử, và tuy đó là điều tuyệt vời, bây giờ chúng tôi phải tập trung vào hiện tại. Điều khó nhất trong bóng đá là chiến thắng một lần nữa, nhưng đội bóng này có đủ khả năng. Hy vọng chúng tôi sẽ góp mặt ở Final Four của UEFA Nations League.

    - Thêm một câu hỏi về Quả Bóng Vàng, anh cho rằng những ứng cử viên lớn nhất là ai?

    - Có rất nhiều cầu thủ đã trải qua một mùa giải tuyệt vời. 30 cái tên được đề cử đều có lý do để xuất hiện trong danh sách. Có rất nhiều cầu thủ giỏi đã có một mùa giải xuất sắc. Nhưng nếu một đồng đội của tôi giành chiến thắng thì càng tuyệt.

    - Dembele có truyền cho anh suy nghĩ đó sau chiến thắng năm ngoái không?

    - Đúng vậy (cười). Ousmane là người rất gần gũi và tình cảm. Cậu ấy luôn nói rằng tinh thần đồng đội dẫn tới những giải thưởng cá nhân, và cậu ấy không thể giành được danh hiệu nếu thiếu sự giúp đỡ của tập thể. Cậu ấy thường cảm ơn tất cả chúng tôi vì đã cùng nhau làm việc để giúp cậu ấy tiến bộ. HLV Luis Enrique cũng giúp cậu ấy rất nhiều. Cậu ấy xứng đáng với Quả Bóng Vàng.

    - Sau kỳ nghỉ, có nhiều câu chuyện vui về Vitinha, Neves và chính Dembele không? Vì anh đã loại họ trên đường vô địch World Cup.

    - Có chứ (cười nhẹ). PSG có một tập thể tuyệt vời và luôn vui đùa với nhau. Khi trở lại, tất nhiên cũng có những câu chuyện kiểu như chúng tôi đã loại họ, khiến họ phải dừng bước... Sau trận đấu thì chưa phải lúc thích hợp để trêu chọc. Nhưng họ đều gửi lời chúc mừng và vui vì tôi đã vô địch.

    - Trong những HLV có ảnh hưởng đến anh những năm gần đây, Luis Enrique đã làm gì để giúp anh tiến thêm một bước, hay sự tiến bộ chủ yếu đến từ sự trưởng thành của chính anh?

    - Tôi nghĩ là cả hai. Chúng tôi đã biết nhau từ ĐTQG và tôi khá hiểu ông ấy muốn gì, thích điều gì. Nhưng ông ấy thúc đẩy tôi cải thiện khả năng phòng ngự, tăng sự quyết liệt, giúp tôi nhận ra mình có thể phòng ngự và giành lại bóng nhiều hơn. Những cải thiện đó kết hợp với nền tảng vốn có giúp tôi tiến bộ rất nhanh.

    Fabian Ruiz có mối quan hệ gắn bó với HLV Luis Enrique. Ảnh: X

    - HLV Luis de la Fuente từng nói trước EURO 2024 rằng: “Nếu cậu ấy không mang tên Fabian, cậu ấy sẽ được công nhận nhiều hơn”. Vậy anh đã nhận được sự công nhận xứng đáng chưa?

    - (Gật đầu) Tôi luôn nói rằng mình hạnh phúc với tình cảm mọi người dành cho mình. Tôi không nghĩ quá nhiều về những gì người khác nói, mà quan tâm hơn đến tình cảm mà họ dành cho tôi. Tôi nhận được sự công nhận từ những người quan trọng với mình, những người ở bên cạnh tôi như các HLV, đồng đội... Đó mới là điều quan trọng nhất.

    - Anh có thường nghĩ về cậu bé Fabian ngày trước, người cùng mẹ đến khu thể thao và ngủ bên ngoài trong ô tô? Sau t những gì đã đạt được, anh có bao giờ ngoảnh lại và nghĩ mình sẽ nói gì với cậu bé ấy?

    - Wow, câu hỏi hay đấy (im lặng một lúc). Thành thật mà nói, đôi khi tôi không thực sự nghĩ về điều đó. Tôi không nhìn lại những gì mình đã đạt được sau rất nhiều hy sinh và nỗ lực, đặc biệt từ khi còn nhỏ. Nhưng không phải vì bản thân tôi, mà vì mẹ.

    Bà là người đã hy sinh rất nhiều, nỗ lực không ngừng để một cậu bé có thể làm điều mình yêu thích. Đó là chơi bóng, mà không cần nghĩ đến việc sau này tôi sẽ đạt được gì hay đi xa đến đâu. Điều mẹ muốn chỉ là nhìn thấy tôi hạnh phúc, được chơi bóng mà không nghĩ xa hơn khả năng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Và nhìn lại những gì mình đã đạt được, tôi không thể tưởng tượng được điều đó...

    - Và giờ điều đó đã khiến mẹ anh hạnh phúc?

    - Đúng vậy, bà là người hạnh phúc nhất. Tôi luôn nói rằng nếu không có nỗ lực và sự hy sinh của mẹ, sẽ chẳng có gì thành hiện thực. Tôi sẽ luôn biết ơn bà. Mẹ đã hy sinh nhiều hơn tôi. Tôi chỉ chơi bóng, còn bà mới là người phải nỗ lực rất nhiều. Tôi nợ mẹ tôi tất cả những gì đang có.

     

    PHƯƠNG MINH (theo AS) • 56 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay