Frenkie De Jong: 'Không thể chơi bóng với sự sợ hãi'

Minh Huy
04:57 ngày 29-09-2020
Frenkie de Jong vừa trả lời phỏng vấn tờ El Pais. Tiền vệ người Hà Lan đã chia sẻ về quyết định ở lại Barca của Lionel Messi, về sự tự tin khi thi đấu, sự khác biệt khi chơi ở Barca... Anh cũng nói về trận thua 2-8 trước Bayern và sự thay đổi với HLV Ronald Koeman, người mà anh từng tham khảo ý kiến trước khi đến Barca.

Phóng viên: Theo anh Messi ở lại sẽ tốt hơn?

Frenkie de Jong: Bạn không thể không vui khi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thi đấu cho đội của bạn.

Cảm giác như thế nào khi ở chung phòng thay đồ với một cầu thủ như Messi?

Lúc đầu, nó rất đặc biệt. Và bây giờ vẫn vậy. Nhưng ban đầu, bạn chỉ biết những trận đấu đáng kinh ngạc mà anh ấy đã trình diễn mà không biết Leo có thể làm gì khi tập luyện. Sau này, khi nhìn thấy anh ấy mỗi ngày, bạn sẽ cảm nhận được những gì anh ấy làm vẫn là đặc biệt, nhưng bạn bắt đầu xem anh ấy như một đối tác. Và bạn hiểu Leo có một tài năng đáng kinh ngạc, nhưng anh ấy cũng làm việc chăm chỉ. Bạn nhận ra rằng không ai có thể ở đỉnh cao như vậy trong suốt 15 năm mà không làm việc siêng năng. Anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất mà tôi từng thấy.

Anh làm việc như thế nào để rèn kỹ - chiến thuật?

Tôi cố gắng xem nhiều bóng đá. Ví dụ, sau mỗi trận đấu, tôi luôn xem xét kỹ các tình huống mình từng tham gia. Tôi muốn biết mình đã sai ở đâu, liệu tôi có được bố trí tốt trên sân, nếu có vị trí nhận bóng tốt hơn... Tôi muốn biết mình có thể cải thiện như thế nào.

Anh nghĩ gì khi để mất bóng?

Nghĩ gì ư? Tất nhiên là tệ. Luôn tệ khi để mất bóng. Bạn nghĩ đến những gì mình có thể đã làm tốt hơn cho toàn đội. Nhưng có điều luôn rõ ràng với tôi, khi mất bóng tôi chỉ nghĩ đến việc làm sao không tái phạm sai lầm ấy lần nữa. Bạn không thể chơi như thế này. Bạn không thể chơi với sự sợ hãi. Khi cảm thấy sợ hãi, bạn sẽ cố làm việc ít đi. Và bạn mất đi cơ hội cố gắng, nỗ lực để mọi thứ tốt hơn.

De Jong (trái) cho rằng khi đá ở vị trí tiền vệ trung tâm, sự điểm tĩnh là điều cực kỳ quan trọng

Anh chưa bao giờ sợ hãi?

Sợ hãi? Không. Bạn cần tự tin để chơi bóng. Tôi luôn chơi như vậy. Nhưng, tôi nghĩ mùa trước mình không tự tin như trước đây. Vì vậy, mùa này tôi phải tự tin hơn nữa.

Tuy nhiên, số liệu thống kê của anh mùa trước còn cao hơn so với thời gian còn đá cho Ajax (tỷ lệ chuyền bóng chính xác 91,15% ở giải VĐQG Hà Lan và 91,85% ở La Liga).

Số liệu thống kê không phải lúc nào cũng nêu bật được những gì xảy ra trong một trận đấu. Nó còn phụ thuộc vào vị trí bạn nhận bóng, vào việc bạn thực hiện đường chuyền về hay chuyền lên. Đôi khi bạn có tỷ lệ chuyền chính xác thấp hơn, nhưng hầu hết các đường chuyền bạn tung ra đều chuyển trạng thái tốt. Vậy điều gì quan trọng hơn?

Anh có thích chuyền về không?

Tôi không nghĩ có cầu thủ nào trên thế giới thích chuyền về!

Anh làm thế nào để trải qua một thất bại như 2-8 trước Bayern?

Rất khó. Đặc biệt là cuối trận, khi họ ghi bàn thứ sáu, tôi nghĩ rằng nó đã kết thúc. Đó là một cảm giác rất khó cho một vận động viên, nó khiến bạn bối rối.

Nhưng với tư cách là một đội, chúng tôi phải thể hiện rằng chúng tôi mạnh mẽ. Và hãy nghĩ về chúng tôi: một trong những đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Nhưng bạn biết đấy, trận đấu mà chúng tôi thua Tottenham trong những phút cuối cùng khi tôi còn khác áo Ajax, nó còn khó khăn hơn. Khi bạn thua 2-3 trong giây cuối cùng, kết quả ấy thật tức tưởi. Thế nên cần nhiều thời gian hơn để “tiêu hóa”. Bạn vừa cảm thấy xấu hổ hơn và vừa thấy thất vọng hơn.

Anh thích chơi một mình hay đá cặp tiền vệ trung tâm?

Tôi thích đá cặp tiền vệ trung tâm hơn. Trong sơ đồ với một tiền vệ trụ, bạn có ít quyền tự do hơn khi di chuyển và lấy bóng. Bạn phải chú ý vị trí của mình. Điều đó sẽ thay đổi khi bạn có đối tác ở bên cạnh, bởi vì điều đó đồng nghĩa bạn có nhiều tự do hơn.

So với Valverde và Setien, điều gì thay đổi khi làm việc với Ronald Koeman?

Tất cả các HLV đều có phương pháp riêng của họ. Valverde và Setien cho tôi sự tự tin. Mọi thứ thay đổi, tất nhiên, nhưng đó là điều bình thường. Không liên quan đến HLV (cười).

Cảm ơn và chúc anh một mùa giải thành công.

 

XEM THÊM

Koeman vạch ra điểm yếu của Fati bất chấp sao trẻ Barca lập cú đúp

Suarez lập kỷ lục ngay trong trận ra mắt Atletico

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x