Một pha chạy chỗ vòng ra sau lưng các bóng áo xanh, chạm bóng nhạy cảm bằng đầu từ quả tạt rất dẻo của Carvajal, thế là bóng nằm gọn trong lưới của Schalke. Chẳng có pha đi bóng điệu nghệ, chẳng có siêu phẩm, chẳng có gì nhiều. Ronaldo giải toả cơn khát ghi bàn theo cách đơn giản nhất có thể, và màn ăn mừng “độc quyền” ấy lại có dịp phô diễn trước hàng loạt ống kính máy quay sau 1 tháng “mất tăm”.
Kiểu ăn mừng bàn thắng quen thuộc của Ronaldo
Ở tuổi 30, khó nói rằng ai đó đã “già”. Song nếu cho rằng Ronaldo đã “xuống sức” so với thời đỉnh cao, đó là luận điệu chẳng thể bắt bẻ. Ở tuổi 30, CR7 không còn phô diễn những pha bóng “điệu đà” mà thừa tốc độ bên hàng lang cánh trái. Ở tuổi 30, không còn những cú sút phạt thần sầu với quỹ đạo độc đáo ở mọi cự ly. Ở tuổi 30, có nhiều thứ hiển nhiên không còn. Đôi chân chinh phạt kỷ lục ngày nào đã in hằn sương gió của thời gian.
Người ta gọi Ronaldo bằng những mỹ từ thế này thế khác, nhưng dù chơi bóng ở đẳng cấp nào, có ai dám tuyên bố sẽ “đạp đổ” thời gian để chạm tới sự trường tồn, bất diệt?
Ronaldo đã có 6 bàn ở Champions League 2014/15
Sau 3 trận liên tiếp “trắng tay”, siêu sao người Bồ Đào Nha chính thức giải toả được sức ép. Nhưng với Ronaldo, mục tiêu trước mắt không dừng lại ở đó. Chỉ cần tiếp tục nỗ lực, cái ngưỡng 30 chắc chắn chưa phải giới hạn cuối cùng. Một khi hồi sinh được cái duyên ghi bàn, thì hãy đợi đấy, Ronaldo đã sẵn sàng trở lại.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn