Cái đầu gối trái thực ra đã bắt đầu hành hạ Umtiti từ cuối mùa giải 2017/18. Ở thời điểm World Cup 2018 đã cận kề, trung vệ này từng phải nghỉ 15 ngày vì vấn đề ở sụn gối. Nhưng bất chấp những cơn đau nhói, cầu thủ gốc Cameroon vẫn cắn răng chiến đấu cùng ĐT Pháp.
Đổi lại, Umtiti đã cùng Les Bleus đăng quang và sau này, chính anh thừa nhận là: “Tôi không hề hối tiếc khi mạo hiểm với cái đầu gối, vì giờ tôi có thể tuyên bố mình là nhà vô địch thế giới”.
Tuy nhiên, cái giá mà trung vệ này phải trả là không rẻ chút nào, và Barca phải lĩnh đủ. Tình trạng đầu gối của Umtiti càng trở nên tệ hơn, khiến anh phải ngồi ngoài 43 ngày và vắng mặt 9 trận đấu hồi đầu mùa 2018/19.
Tính từ sau trận chung kết World Cup 2018 đến giờ, cầu thủ người Pháp cũng mới thi đấu 21 trận cho cả CLB lẫn ĐTQG vì những cơn đau dai dẳng.
Vì sợ Umtiti sẽ đi vào vết xe đổ của Carles Puyol, người cũng phải chịu đựng chấn thương mãn tính ở sụn gối, Barca đã khuyên anh phẫu thuật để giải quyết dứt điểm. Nhưng đáp lại là lời từ chối.
Thay vì lên bàn mổ, Umtiti quyết định sang Qatar để theo một liệu trình điều trị đặc biệt, tiêm thẳng acid hyaluronic vào đầu gối để ngăn chặn tình trạng thoái hóa của sụn. Liệu pháp này cần nhiều thời gian để phục hồi, và vấn đề là cả hai HLV Ernesto Valverde lẫn Didier Deschamps đều không thể chờ đợi quá lâu.
Vì thế, Umtiti nhanh chóng mất vị trí ở cả Barca lẫn ĐT Pháp vào tay Clement Lenglet, người vốn là dự bị của anh tại Nou Camp. Trung vệ 25 tuổi thậm chí còn bị đẩy lên sàn chuyển nhượng trong mùa Hè 2019. Nhưng may cho Umtiti và cả Barca, chính chấn thương đầu gối này khiến các khách hàng chùn bước. Để rồi khi đội bóng xứ Catalunya lâm vào cuộc khủng hoảng trung vệ do cả Gerard Pique lẫn Ronald Araujo cùng bị treo giò ở trận gặp Eibar, Umtiti đã có màn trở lại đầy ấn tượng.
Thay vì cầu thủ trẻ Jean-Clair Todibo, Umtiti được bố trí đá cặp trung vệ với Lenglet vì Barca “cần kinh nghiệm và sự chắc chắn” như thừa nhận của HLV Valverde. Và cầu thủ 25 tuổi đã có màn trình diễn xuất sắc.
Trước Eibar, Umtiti đã chứng tỏ mình không còn gặp vấn đề với cái đầu gối trái nữa với 7 pha đánh đầu phá bóng, nhiều nhất trong số các trung vệ Barca kể từ đầu mùa. Ngoài ra, anh còn có 3 tình huống cắt bóng và 7 lần giành lại bóng, chỉ kém Sergio Busquets (13) và Frenkie de Jong (8).
Đó là những thống kê quá ấn tượng với một cầu thủ đã dành gần như cả mùa giải trước và giai đoạn đầu mùa này để chữa trị chấn thương. Và màn trình diễn tuyệt vời ấy cũng cho thấy là một khi sung sức thì Umtiti sẽ lại là một Big Sam mạnh mẽ, người thừa kế xứng đáng nhất của Puyol cho vai trò đá cặp với Pique.
Bệnh viện Aspetar, địa chỉ đỏ của các VĐV Bệnh viện Aspetar, nơi Umtiti điều trị chấn thương đầu gối, là địa chỉ ưa thích của các VĐV cấp cao. Ngoài trung vệ của Barca, bệnh viện nằm trong khu phức hợp thể thao Aspire ở Doha, Qatar này từng điều trị cho cả tiền vệ Mousa Dembele (Guangzhou R&F) lẫn VĐV nhảy sào từng vô địch Olympic, Renaud Lavillenie. |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn