20 lời chúc cho bóng đá năm 2020

Kỳ Lâm
14:50 ngày 01-01-2020
2020 đã tới, những trái bóng ở Premier League vẫn cứ lăn ngay trong ngày đầu tiên của Năm Mới. Cùng với đó là 20 lời chúc dành cho bóng đá thế giới trong năm bản lề giữa 2 thập kỷ này.  

1. Xin chúc rằng, cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc trong bóng đá vẫn tiếp diễn. Chúng ta cũng phải nhớ 2 điều quan trọng: nạn phân biệt chủng tộc xuất hiện ở các giải đấu cao nhất, chuyên nghiệp cũng như ở những giải đấu thấp hơn, bán chuyên nghiệp và cả nghiệp dư.

Và hành động phân biệt chủng tộc giờ đây nấp dưới nhiều dạng hình khác, ví dụ như lấy người khác là trêu đùa. Hãy chấm dứt phân biệt chủng tộc từ định kiến đến suy nghĩ.

 2. Xin chúc bóng đá trong năm 2020 sẽ bớt đi những thông tin tiêu cực như gian lận tài chính, nạn đi đêm móc ngoặc tỉ số, người đại diện có quá nhiều quyền lực, chủ sở hữu và giám đốc điều hành không rõ ràng đã biển lận tài chính… Hãy nhớ rằng, chỉ có sự minh bạch giải quyết được những vấn đề đó.  

3. Bất kể quan điểm của bạn về VAR - Video Hỗ trợ Trọng tài - là gì, bạn sẽ bỏ qua những cáo buộc "phá hỏng cảnh tượng", "cướp quyền ăn mừng bàn thắng của NHM" và "giết bóng đá" sang một bên. Đúng là VAR - đặc biệt là ở cách được thực hiện ở Premier League, vẫn không ngừng gây tranh cãi.  

VAR vẫn là chủ đề gây tranh cãi mỗi cuối tuần ở Ngoại hạng Anh

Nhưng VAR cho thấy “hình ảnh của lỗi hoặc không có lỗi” và điều này quan trọng hơn việc sửa chữa những sai lầm rõ ràng của con người. Do đó, nó bảo đảm một thứ gần gũi hơn với công lý. VAR không hề "giết bóng đá", và nó cần được cải thiện hơn trong thời gian tới.

4. Lời chúc thứ tư xin dành cho bóng đá nữ. Sau một kỳ World Cup thành công rực rỡ, bóng đá nữ đã được trao một cơ hội thực sự để tiếp tục phát triển trong khi tìm ra con đường riêng. Bóng đá nữ không nhất thiết phải là bản sao của bóng đá nam với các giải đấu chuyên nghiệp và các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận. Trên hết, ưu tiên phải là quyền được chơi bóng, điều mà hầu hết phụ nữ trên thế giới chưa được hưởng.

5. Premier League nên có lịch nghỉ lễ. Chúng ta đã nghe nhiều HLV phàn nàn về mật độ thi đấu dày đặc trong dịp Giáng Sinh - Năm Mới; về những trận đấu huỷ hoại thể lực cầu thủ; và lịch thi đấu kỳ lạ. Vâng, đó là "truyền thống",  nhưng đoán xem, truyền thống thi đấu vào Ngày Đầu Năm và Lễ Tặng Quà có giá trị gì? Các cầu thủ cũng cần đối xử giống như phi công, với thời gian nghỉ ngơi bắt buộc. Ít nhất 72 giờ giữa 2 trận đấu.  

6. Xin chúc Manchester United sẽ lấy lại sự hấp dẫn của mình. Ngay cả khi bạn không phải là fan của M.U, thậm chí là anti-fan, bạn phải thừa nhận: M.U có ảnh hưởng lớn đến tâm trí của bạn phải không? 7 năm khủng hoảng không làm tổn thương thương hiệu hoặc doanh thu của họ. Nhờ di sản được hình thành trong 70 năm đó mà M.U sẽ trở lại đỉnh cao quyền lực trong thời gian tới.  

M.U được kỳ vọng sẽ tìm lại sức mạnh trong năm mới 2020

7. Real Madrid bắt đầu trao cho Karim Benzema sự tín nhiệm mà anh xứng đáng nhận được. Anh ấy đã chịu đựng Jose Mourinho mỉa mai rằng Real có Benzema giống như "săn với một con mèo". Anh cũng đã bị rút phép thông công ở ĐT Pháp. Nhưng anh đã cho thấy ở mùa này rằng, mình không chỉ ích kỷ mà còn là một tay săn bàn cừ khôi, có thể trở thành thủ lĩnh của đội bóng. Xin chúc anh thành công!

8. Xin chúc trong năm 2020, Cristiano Ronaldo phá vỡ kỷ lục ghi bàn ở ĐTQG của Ali Daei (ĐT Iran). Nhưng thành tích này sẽ không được sử dụng như một cây gậy để đánh bại Lionel Messi. Giữa hai siêu sao này có một sự cạnh tranh tuyệt vời, nhưng nếu ta chỉ nhìn Ronaldo qua lăng kính của Messi, thì chúng ta đã sai rồi đấy bởi sự vĩ đại của họ là vô song.  

9. Xin chúc Messi giành thêm một Quả bóng Vàng, và kỳ tích ấy cũng sẽ không được sử dụng để hạ thấp Ronaldo. Cũng như lời chúc trên, nếu bạn chỉ có thể nhìn thấy Messi qua lăng kính của Ronaldo, thì bạn đã gặp vấn đề.

Messi và Ronaldo là hai chân sút vĩ đại trong lịch sử bóng đá

10. Liverpool giành được danh hiệu Premier League lần đầu tiên và chấm dứt trận hạn hán kéo dài 30 năm của họ. Mọi người sẽ nhớ rằng ngoài Alisson và Virgil Van Dijk (chủ yếu vì phí chuyển nhượng), không cầu thủ nào của Jurgen Klopp là một siêu sao thực sự. Thày trò HLV Klopp và CLB đã hoàn thiện chính mình và đạt cảnh giới cao nhất trong bóng đá.

Liverpool được kỳ vọng sẽ giành chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên ở kỷ nguyên Premier League

11. Mong rằng Milan là điểm dừng chân cuối cùng trong sự nghiệp dường như bất tận của Zlatan Ibrahimovic. Chúc anh sẽ ra đi với một tiếng nổ và không phải là một tiếng thút thít. Nhưng dù sao, Milan cần phải thấy rằng Ibra cũng chỉ là giải pháp tạm thời cho cơn khủng hoảng của họ mà thôi.

12. HLV Pep Guardiola sẽ học tốt bài học từ mùa Hè năm 2019: bạn phải luôn có phương án bảo hiểm cho chấn thương. Sự thua sút của Man City trước Liverpool ở mùa này xuất phát từ việc Leroy Sane và Aymeric Laporte bị chấn thương, không thể thi đấu. Ông còn không thể có được trung vệ thay thế hoàn hảo lỗ hổng của Vincent Kompany. Và Man City đã nhảy khỏi máy bay bằng một cái ô chứ không phải một cánh dù.  

13. Thủ môn Frank Neuer sẽ suy xét tốt hơn cho tương lai của mình. Anh đóng góp cho Bayern rất ít kể từ khi bị chấn thương và những ngày là người gác đền giỏi nhất thế giới đã qua lâu rồi. Ở tuổi 33, có lẽ Neuer cần tính đến phương án chuyển CLB. Xin chúc anh chọn được điểm đến thích hợp cho mình.  

14. Xin chúc VCK EURO 2020 sẽ như như một bữa tiệc bóng đá trên toàn lục địa. Những người than vãn dường như không nhận ra rằng đây là cơ hội để mang EURO đến những quốc gia và những khán giả xưa nay vốn chỉ có thể xem trên TV. Một trải nghiệm du lịch toàn châu Âu cho NHM bóng đá.  

15. Xin chúc HLV Mauricio Pochettino mau chóng trở lại ghế nóng tại một CLB phù hợp. Cách ông bị sa thải và việc thiếu những chiếc Cúp không thể che giấu được những bước tiến vượt bậc mà ông bao phủ lên Tottenham. Nếu ông có thể chấp nhận câu thần chú "Tôi không bao giờ thua, tôi sẽ thắng hoặc tôi học được", Pochettino sẽ trở lại mạnh mẽ hơn.

Pochettino được kỳ vọng sớm trở lại băng ghế huấn luyện

16. Thử nghiệm tuổi trẻ tuyệt vời của Chelsea ở mùa này giống như một bài học cho những người khác trong nghịch cảnh. Lệnh cấm chuyển nhượng đã buộc Chelsea phải dùng 8 sản phẩm tự đào tạo (sẽ là 9 khi Ruben Loftus-Cheek trở lại) và họ vẫn đứng trong Top 4 và bước vào vòng loại trực tiếp tại Champions League.

17. Mong rằng HLV Jose Mourinho sẽ mới hơn, tốt bụng hơn, dịu dàng hơn tại Tottenham. Ông đã cư xử đúng mực và nói những điều đúng đắn. Thời gian sẽ cho biết liệu Mourinho có thành công ở Tottenham hay không, nhưng nếu làm được, có lẽ ông sẽ nhận ra rằng không cần phải sống trong tình trạng chiến tranh và mưu mô để giữ lợi thế của mình một cách bền vững.  

18. Arsenal hiểu rằng nếu tân HLV Mikel Arteta sẽ cần đưa CLB lùi 1 bước trước khi có thể tiến lên hai bước. Đội hình hiện tại rất nặng nề với các cựu binh được trả lương cao, bị giới hạn về khả năng cơ động và không có chiến lược, mục đích rõ ràng. Xin chúc Arteta vững tay chèo trong cơn sóng gió cùng Pháo Thủ.  

Barca sẽ sớm tìm được người kế thừa Leo Messi

19. Đã đến lúc Barcelona bắt đầu nghĩ về Kế hoạch B, bởi vì Messi sẽ không ở đây mãi mãi. Kế hoạch này không đơn giản như việc Ansu Fati sẽ tự động thay thế Messi một cách hoàn hảo hay đem về Neymar. Hãy nhớ, Messi, Luis Suarez, Gerard Pique và Sergio Busquets sẽ 33 tuổi vào đầu mùa giải tới. Đã đến lúc suy nghĩ nghiêm túc và thực tế về sự kế thừa.

20. Những ai chỉ trích Matthijs De Ligt hãy thư giãn và nhớ rằng danh sách các trung vệ 20 tuổi khởi nghiệp một cách xuất sắc ở các CLB đỉnh cao là cực kỳ ngắn. Để có một Raphael Varane, đã có hàng tá những trung vệ trẻ thất bại khác. De Ligt còn rất trẻ, và Juventus là một CLB khổng lồ. Xin hãy kiên nhẫn!

XEM THÊM

Lamine Yamal: Thần đồng 12 tuổi của lò La Masia trên đường trở thành Messi

Messi ghi điểm trong dịp Giáng sinh và đầu năm mới

De Ligt không thể đến Barca vì... 8 triệu euro

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x