
Bóng đá Uganda đang trải qua cú sốc lớn sau khi David Owori, một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất quốc gia này, bị sát hại ở tuổi 27. Đội trưởng của SC Villa qua đời sau khi bị một nhóm nghi phạm cướp bóc tấn công gần nhà riêng tại thủ đô Kampala.
Theo cảnh sát Uganda, Owori bị nhóm đối tượng hành hung sau khi chống trả hành vi cướp điện thoại và các tài sản cá nhân. Anh bị đánh trọng thương, được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng không thể qua khỏi vào ngày hôm sau.
Vụ việc nhanh chóng gây chấn động tại Uganda. Người hâm mộ, đồng đội và nhiều nhân vật trong giới bóng đá đều lên tiếng yêu cầu công lý cho cầu thủ được xem là biểu tượng mới của bóng đá nước này.
“Chúng tôi không chỉ mất đi một cầu thủ, mà còn mất đi một người lãnh đạo, một người anh em và một người bạn”, SC Villa viết trong thông báo chia buồn.
Owori từng khoác áo đội tuyển quốc gia Uganda, thi đấu ở vị trí hậu vệ phải và tiền vệ. Anh được đánh giá cao nhờ khả năng đọc trận đấu, sự kỷ luật chiến thuật và tinh thần thủ lĩnh cả trong lẫn ngoài sân cỏ.
Cầu thủ sinh năm 1998 trở lại SC Villa vào năm 2023 sau hai năm chơi bóng tại châu Âu. Đây là giai đoạn thành công trong sự nghiệp của anh khi góp công giúp đội bóng giành chức vô địch Uganda mùa giải 2024, qua đó có lần thứ 17 đăng quang giải đấu cao nhất quốc gia.

Những màn trình diễn ấn tượng giúp Owori nhận được bản hợp đồng mới kéo dài tới năm 2027. Anh cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong màu áo đội tuyển Uganda ở các giải đấu quốc tế.
Liên đoàn Bóng đá Uganda (FUFA) gọi Owori là “một thủ lĩnh thực thụ trên sân cỏ lẫn ngoài đời”. Trong khi đó, đội tuyển Uganda khẳng định họ đã mất đi một cầu thủ từng “mang theo niềm hy vọng của cả đất nước”.
Cái chết của Owori cũng làm dấy lên làn sóng tranh luận về tình trạng tội phạm bạo lực tại Kampala. Nhiều người dân kêu gọi chính quyền cần có những biện pháp mạnh tay hơn để bảo vệ an toàn cho cộng đồng.
Đáng buồn hơn, đây không phải vụ việc đầu tiên khiến thể thao Uganda rúng động trong thời gian gần đây. Trước Owori, tuyển thủ rugby Sydney Gongodyo cũng qua đời sau một vụ tấn công tập thể tại Kampala.
Ở tuổi 27, David Owori vẫn còn nhiều dự định dang dở. Nhưng thay vì những bàn thắng, danh hiệu và khoảnh khắc trên sân cỏ, tên tuổi anh giờ được nhắc đến trong một bi kịch đau lòng của bóng đá Uganda.























