FK Sarajevo, đội bóng sở hữu bởi người Việt: Vươn mình ra châu Âu từ đống đổ nát

Cẩm Chi
13:46 ngày 12-07-2019
Trong mắt phần lớn các CĐV Celtic đến Sarajevo xem trận đấu thuộc vòng loại Champions League diễn ra ít ngày trước, họ chỉ coi đây là một chuyến đi bình thường. Nhưng với những công dân Bosnia & Herzegovina, đây là ngày lịch sử với đội bóng FK Sarajevo. Sau 24 năm, họ đã vươn mình từ đống tro tàn để bước ra so tài tại trời Âu.
FK Sarajevo, đội bóng sở hữu bởi người Việt: Vươn mình ra châu Âu từ đống đổ nát

Quá khứ đau thương

24 năm đã trôi qua kể từ ngày bản Hiệp ước Hòa bình Dayton được ký, nhưng những vết thương do chiến tranh để lại vẫn hằn sâu trong ký ức mỗi người Bosnia & Herzegovina. Giữa Sarajevo có đầy những bia tưởng niệm dân thường vô tội thiệt mạng vì bom đạn, và thành phố này cũng là nơi chứng kiến một trong những cuộc nội chiến bi thảm nhất lịch sử hiện đại.

Sau 1.425 ngày giao tranh ác liệt giữa các phe, hơn 11.500 người đã chết, bao gồm hàng nghìn trẻ em. Nếu không có bi kịch ấy, hẳn nhiều cậu bé sẽ trở thành những danh thủ như Dzeko, Pjanic hay Kolasinac. Gần 2.000 người được chôn ngay cạnh Kosevo, sân nhà của FK Sarajevo. Nơi đó vốn là sân tập cũ của CLB, nhưng phải cải tạo thành nghĩa trang.

Dù vậy, chiến tranh chỉ tạm thời kìm hãm sự phát triển của bóng đá Bosnia chứ không thể xóa bỏ nó. Ngay từ thời thuộc Nam Tư trước đây, bóng đá Bosnia đã nổi bật hơn hẳn những khu vực còn lại. Từ cuối thập niên 40 đến khi nội chiến bùng nổ vào năm 1992, 4 đội bóng thuộc Bosnia là FK Sarajevo, Zeljeznicar, Mostar và Tuzla luôn nằm trong nhóm những CLB hàng đầu Nam Tư. 

Giữa 4 CLB đó, FK Sarajevo chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong lịch sử. Họ từng 2 lần vô địch Nam Tư (1967, 1985) và trận nào diễn ra trên sân nhà cũng luôn có hàng chục ngàn khán giả đến theo dõi. Nửa thế kỷ trước, FK Sarajevo thậm chí lọt tới vòng 16 đội ở Cúp C1 và chỉ chịu thua sát nút “Thế hệ vàng Busby Babes” của M.U, đội sau đó lên ngôi vô địch.


Trong giai đoạn chiến tranh bùng nổ đầu thập niên 90 thế kỷ trước, các cầu thủ FK Sarajevo thực hiện rất nhiều chuyến du đấu nước ngoài nhằm giúp quảng bá hình ảnh đất nước đến với thế giới, qua đó nhận thêm sự ủng hộ cho công cuộc đấu tranh giành độc lập tại Bosnia & Herzegovina. Bên cạnh đó, không ít thành viên thuộc hội cổ động ultras khét tiếng có tên Horde Zla đã lên đường nhập ngũ và hy sinh vì đất nước.

Hòa bình lập lại, bên cạnh công cuộc tái thiết đất nước và phát triển kinh tế, Bosnia & Herzegovina cũng khôi phục giải bóng đá vô địch quốc gia. Kể từ đó đến nay, FK Sarajevo luôn là lá cờ đầu với 4 chức vô địch quốc gia và 6 lần giành Cúp Quốc gia. Đó là thành tích rất đáng nể với một đội bóng chỉ vừa bước ra từ khói lửa chiến tranh.

Hướng đi mới

Không thể chối cãi FK Sarajevo là CLB giàu truyền thống nhất nhì lịch sử bóng đá Bosnia & Herzegovina. Nhưng trên thực tế, họ cũng bị kìm hãm không ít bởi “truyền thống” đó. Cuộc chiến mang lại sự độc lập cho đất nước, nhưng vẫn chưa thể thay đổi mô hình quản lý bóng đá cũ kỹ được áp dụng từ thời Nam Tư trước đây. FK Sarajevo vẫn là đội bóng được quản lý bởi chính quyền thành phố, vì luật không cho phép các cá nhân nhúng tay vào.

Hậu quả là không chỉ có FK Sarajevo, những CLB khác trong nước cũng rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan vì tình hình tài chính eo hẹp. Mọi cầu thủ giỏi ở Bosnia & Herzegovina đều ra nước ngoài thi đấu, dẫn tới hậu quả là khi ĐT nước này dự World Cup 2014 tại Brazil, chỉ có 1 người đang thi đấu trong nước được triệu tập. Đừng ngạc nhiên khi biết rằng, đó cũng chỉ là... thủ môn số 3.

Bóng đá Bosnia & Herzegovina trong một thời gian dài bị chỉ trích bởi chất lượng chuyên môn thấp và những bê bối dàn xếp tỷ số. Mọi thứ lâm vào bế tắc cho đến ngày một vị tỷ phú xuất hiện. Vincent Tan có thể là ông bầu bị ghét nhất tại Anh vì khiến Cardiff City trở thành đội bóng lên xuống hạng như cơm bữa, nhưng tại Bosnia, ông thực sự được xem là cứu tinh.

Năm 2013, Vincent Tan mua lại FK Sarajevo, biến họ trở thành CLB đầu tiên ở Bosnia có ông chủ là người nước ngoài. Dù pháp luật khi đó chưa công nhận quyền sở hữu tư nhân với các đội bóng, nhưng Vincent Tan cùng các cố vấn đã khéo léo lách luật để trở thành cổ đông lớn nhất ở FK Sarajevo. Số tiền ông đầu tư vào đây không nhiều - vỏn vẹn 10 triệu euro trong 5 năm - nhưng cũng đủ giúp CLB trở thành đội bóng có tiềm lực tài chính mạnh nhất giải đấu.


Di sản lớn nhất Vincent Tan để lại cho FK Sarajevo chính là sân tập mới thay thế sân tập cũ phải cải tạo thành nghĩa trang. Bên cạnh đó, ông cũng thành lập Học viện bóng đá trẻ FK Sarajevo với chương trình đào tạo và cơ sở vật chất được đánh giá vào hàng tốt nhất tại Bosnia. 

Khi mọi thứ ở CLB đã kiện toàn, Vincent Tan bán lại lượng lớn cổ phần cho doanh nhân Nguyễn Hoài Nam và Quỹ Đầu tư và Phát triển Tài năng bóng đá Việt Nam. Đó cũng là thời điểm đội bóng có thành tích tốt nhất trong lịch sử: Mùa 2018/19, FK Sarajevo giành cú đúp danh hiệu quốc nội.
Bên cạnh mô hình quản lý bài bản và chuyên nghiệp nhất Bosnia, FK Sarajevo hiện tại có sự cân bằng giữa các lứa cầu thủ. Chân sút 34 tuổi Mersudin Ahmetovic cho thấy anh là cầu thủ “gừng càng già càng cay” khi ghi tới 16 bàn ở mùa giải năm ngoái. Ngoài ra, CLB cũng vừa chiêu mộ thành công trung vệ trẻ Besim Serbecic, người được đánh giá sẽ trở thành trụ cột hàng phòng ngự ĐTQG trong tương lai.

FK Sarajevo có thể lọt vào vòng loại Champions League, nhưng họ chưa vội mơ mộng tiến xa. Thay vì đặt những mục tiêu bất khả thi trong ngắn hạn, những người làm bóng đá tại đây muốn phát triển đội bóng về lâu dài. Đó mới là cái đích cuối cùng để giúp FK Sarajevo có thể bừng sáng một lần nữa tại đấu trường châu Âu, như cách họ từng khiến M.U phải toát mồ hôi hột nửa thế kỷ trước.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

  • Nhận định bóng đá Liverpool vs Brighton, 20h00 ngày 31/3: Không thể ngăn cản 20h00 ngày 31/3: Liverpool vs Brighton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Liverpool vs Brighton trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn dùng quyền ‘giải cứu’, gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại

    Võ Nguyên Hoàng không có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U23 Việt Nam được cựu HLV Philippe Troussier gửi lên AFC. HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng quyền bổ sung, thay thế để đăng ký anh, nhưng là khi U23 Việt Nam phải dự Olympic.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x