
Mourinho từng có hơn một năm giông bão ở Fenerbahce (từ 1/6/2024 đến 29/8/2025), nơi ông nhìn thấu vấn nạn tiêu cực của giới trọng tài. Người đặc biệt từng phê phán nặng nề giới trọng tài mà bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ phải vật lộn thời gian gần đây, dẫn đến việc ông bị cáo buộc phân biệt chủng tộc vào cuối tháng 2/2025.
Sau đó, Mourinho bị cấm chỉ đạo 4 trận và bị phạt 35.000 bảng vì “những phát ngôn xúc phạm và miệt thị đối với trọng tài Thổ Nhĩ Kỳ" và cáo buộc "bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ hỗn loạn và mất hết tôn ti trật tự với những phát ngôn xúc phạm và miệt thị đối với cả cộng đồng bóng đá nước này và tất cả các trọng tài Thổ Nhĩ Kỳ".
Mourinho sau đó cho biết ông sẽ kiện Galatasaray, sau khi bị đối thủ cùng thành phố Istanbul cáo buộc phân biệt chủng tộc sau khi ông nói rằng băng ghế dự bị của họ "nhảy nhót như khỉ" trong trận hòa không bàn thắng giữa hai đội. Trước đó, Người đặc biệt từng tuyên bố trọng tài Thổ Nhĩ Kỳ "tệ hơn tôi nghĩ" và "có mùi khó chịu".
Ngay sau đó, vụ bê bối rò rỉ tin nhắn, trong đó các lãnh đạo LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) bị cáo buộc “âm mưu bắt Jose Mourinho phải trả giá” sau khi cho rằng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha được “dung túng quá mức”. Chủ tịch TFF Celal Nuri Demirturk và toàn bộ ban giám đốc đã từ chức hàng loạt sau khi một loạt thông tin liên quan đến những phàn nàn của Mourinho về tiêu chuẩn, chất lượng trọng tài bị rò rỉ vào tháng 2 sau trận hòa với Galatasaray.

Đáng chú ý, vì những phàn nàn trước đó về công tác trọng tài của Mourinho, TFF đã chỉ định trọng tài giàu kinh nghiệm người Slovenia Slavko Vincic điều khiển trận đấu giữa Fenerbahce và Galatasaray. Đây là lần đầu tiên sau gần 50 năm, một trận cầu tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ mới lại được điều khiển bởi một trọng tài nước ngoài theo yêu cầu từ cả 2 CLB.
Trong buổi họp báo sau trận đấu, Mourinho đã cảm ơn Vincic vì đã không rút thẻ phạt cho một cầu thủ Fenerbahce ngay từ đầu trận đấu, nhưng ông tin rằng nhiều quyết định của trọng tài chịu ảnh hưởng rất lớn từ Galatasaray. Sau đó, Người đặc biệt nhắm vào trọng tài thứ tư người Thổ Nhĩ Kỳ và nói rằng: "Nếu ông là trọng tài thì trận đấu này sẽ là một thảm họa".

Đây được xem là giọt nước tràn ly sau nhiều tháng Mourinho phàn nàn về công tác trọng tài tại giải đấu cao nhất của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm cả việc ông nói rằng ông sẽ không nhận công việc ở Fenerbahce nếu ông biết rõ tiêu chuẩn của công tác trọng tài tệ hại đến thế này.
Tuy nhiên, phía Galatasary nhấn mạnh vào cáo buộc "phân biệt chủng tộc" đối với Mourinho khi cho rằng những phát ngôn của ông "không chỉ mang tính xúc phạm mà còn minh họa cho một mô hình đáng lo ngại vượt qua ranh giới của hành vi phân biệt chủng tộc".

"Đối với một người ở vị trí của Mourinho, điều cần thiết là phải thúc đẩy sự tôn trọng thay vì dùng đến những bình luận khinh miệt gây chia rẽ. Hành vi như vậy là không thể chấp nhận được và cần phải suy nghĩ nghiêm túc về tác động của lời nói của ông ta. Những nhân vật có ảnh hưởng trong bóng đá nên làm gương và đóng góp tích cực cho môn thể thao này", tuyên bố của Galatasary có đoạn viết.
Những bê bối này đã thúc đẩy Mourinho trở về quê nhà dẫn dắt Benfica để tránh phải đối mặt với “đội ngũ trọng tài biến chất ở Thổ Nhĩ Kỳ”.























-ngay-28-10-20.jpg)


