Bóng Đá Plus trên MXH

Kết quả Tây Ban Nha 6-0 Đức: Ferran Torres lập hat-trick, Tây Ban Nha hủy diệt Đức

05:10 ngày 18/11/2020
49
Cú hat-trick của ngôi sao Ferran Torres đang thi đấu cho Man City cùng các bàn thắng của Alvaro Morata, Rodri và Mikel Oyarzabal đã giúp ĐT Tây Ban Nha hủy diệt ĐT Đức với tỷ số khó tin 6-0 tại lượt cuối bảng 4 League A UEFA Nations League 2020/21.

    Bàn thắng
    Tây Ban Nha:
    Morata (17’), Torres (33’, 55’, 71’), Rodri (38’), Oyarzabal (89')

    Video: Tây Ban Nha 6-0 Đức (Vòng 6 Nations League 2020/21)

    Tây Ban Nha và Đức đụng độ nhau ở trận cầu có ý nghĩa như trận chung kết bảng 4 League A UEFA Nations League 2020/21, khi đội nào có 3 điểm sẽ giành vé đi tiếp.

    Tưởng như trận đấu giữa hai cái tên lớn của châu Âu sẽ diễn ra cân bằng, tuy nhiên thực tế trên sân chỉ ra điều hoàn toàn trái ngược. Trong suốt 90 phút bóng lăn, đội chủ nhà Tây Ban Nha hoàn toàn trên cơ, trong khi dàn sao đội tuyển Đức thi đấu như mơ ngủ, đặc biệt ở hàng phòng ngự.

    Do buộc phải thắng nếu muốn chiếm ngôi đầu, Tây Ban Nha quyết định mạo hiểm dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Cơ hội đầu tiên của La Roja là cú sút phạt ở cự ly thuận lợi của trung vệ Sergio Ramos nhưng Manuel Neuer đã đổ người cứu thua cho Mannschaft.

    Đến phút 12, đội chủ nhà sớm phải điều chỉnh nhân sự khi Sergio Canales bị đau sau một pha xử lý bóng và phải rời sân nhường chỗ cho Fabian Ruiz, tiền vệ đang chơi bóng ở Napoli.

    Đến phút 17, Tây Ban Nha đã cụ thể hóa ưu thế thành bàn thắng. Sau quả phạt góc của Fabian Ruiz, Morata nhảy lên đánh đầu trong tư thế thoải mái mở tỷ số trận đấu.

    Morata mở tỷ số cho Tây Ban Nha ở phút 17

    Morata mở tỷ số cho Tây Ban Nha ở phút 17

    Phút 25, mành lưới của Đức rung lên lần thứ 2 vẫn sau một cú dứt điểm của Morata từ quả căng ngang do Ferran Torres thực hiện nhưng trọng tài biên đã căng cờ báo lỗi việt vị.

    Song Tây Ban Nha cũng chẳng phải chờ đợi quá lâu để được ăn mừng bàn thắng thứ 2. Sau khi bị Neuer dùng chân từ chối một nỗ lực dứt điểm, Ferran Torres đã bình tĩnh vô-lê chéo gôn làm tung góc lưới. Trước đó, Dani Olmo đã có pha lắc đầu kỹ thuật đưa bóng chạm vào xà ngang bật ra.

    Phút 38, Đức nhận tiếp bàn thua thứ 3. Vẫn từ một tình huống phạt góc do Koke thực hiện, Rodri đã chiến thắng được người đồng đội ở Man City, Guendogan để tung ra quả đánh đầu hiểm hóc không cho Neuer một cơ hội nào.

    Rodri ghi tên mình trên bảng tỷ số ở phút 38

    Rodri ghi tên mình trên bảng tỷ số ở phút 38

    Trước khi hiệp 1 khép lại, Tây Ban Nha chịu thêm tổn thất về mặt nhân sự khi trung vệ số 1 Sergio Ramos bị căng cơ không thể tiếp tục thi đấu. Eric Garcia, trung vệ mới 19 tuổi khoác áo Man City, vào sân thay thế.

    Bị dẫn quá sâu, Đức chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài phải chấp nhận dâng cao đội hình lên tấn công sau giờ nghỉ giải lao để vớt vát lại chút ít hy vọng kiếm điểm mong manh. Tuy nhiên khi mà hàng công trải qua một ngày vô cùng tệ hại thì hàng thủ vốn đã yếu, lại càng mỏng do tập trung lực lượng cho tấn công.

    Hệ quả tất yếu, đội khách bị thủng lưới lần thứ 4 ở phút 55. Trong một đợt tấn công, cánh phải của tuyển Đức do Ginter trấn giữ bị công phá vô cùng dễ dàng và sau cùng, Jose Gaya căng ngang nhẹ nhàng cho Ferran Torres lập cú đúp.

    Phút 63, ngôi sao đang khoác áo Man City hoàn tất cú hat-trick nếu cú đá ở sát vạch 16m50 đi chính xác hơn. Người Đức đã gần như buông xuôi nên tiếp tục bị Tây Ban Nha trong trạng thái hưng phấn dâng cao mặc sức hành hạ.

    Torres hoàn tất cú hat-trick ở phút 71

    Torres hoàn tất cú hat-trick ở phút 71

    Dĩ nhiên trong thế trận một chiều như vậy thì việc Tây Ban Nha ghi thêm bàn thắng chỉ là vấn đề thời gian. Phút 71, cuối cùng Ferran Torres cũng có cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp. Vẫn từ một tình huống phản công, Fabian Ruiz chuyền ngang cho tiền đạo sinh năm 2000 băng xuống thực hiện cú cứa lòng cực ngọt từ ngoài vạch 16m50, không cho Neuer một cơ hội nào.

    Phải đến phút 79, Đức mới có pha dứt điểm đầu tiên và duy nhất trong trận đấu khi Gnarby vung chân nã đại bác từ cự ly hơn 20m nhưng xà ngang đã từ chối bàn danh dự của người Đức.

    Trước khi trận đấu khép lại, Tây Ban Nha kịp ấn định chiến thắng không tưởng 6-0. Dù tập trung rất đông cầu thủ trong khu vực 16m50 song Đức vẫn để cho các cầu thủ chủ nhà thoải mái phối hợp để xuyên thủng lưới Manuel Neuer. Người lập công là Mikel Oyarzabal, cầu thủ đang khoác áo Sociedad.

    Oyarzabal ấn định tỷ số 6-0 ở phút 89

    Oyarzabal ấn định tỷ số 6-0 ở phút 89

    Thắng đậm đối thủ trực tiếp, Tây Ban Nha chính thức vượt qua Đức để vươn lên chiếm lấy vị trí số 1 chung cuộc của bảng 4 League A UEFA Nations League 2020/21 đồng thời ghi danh vào VCK giải đấu. Với ĐT Đức, họ đã phải hứng chịu một trong những thất bại xấu hổ nhất trong lịch sử hào hùng của mình dù trước trận được đánh giá cao hơn.

    Trung Nghĩa • 05:10 ngày 18/11/2020

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    49
    Bình luận
    • Vương Thiên Nhất 06:05 ngày 18/11/2020

      Dừa , cứ tưởng mình ở trên cao, thua là đáng. Ngài Loew, đi được chưa. Nhường chỗ cho người khác nữa, ngồi ghế chưa đủ ấm hay sao.

      • GOAT ZIDANE 07:47 ngày 18/11/2020

        Xem thống kê tưởng TBN gặp...San Marino hay Malta, Đức dù rất cố gắng nhưng k thể cầm bóng chứ chưa nói tấn công, ngay cả Đức thắng Ukraine cũng rất may mắn chứ k thuyết phục, nên nhớ Ukraine vừa mới thua Pháp 7 bàn trước đó. Hôm qua thua 0-6 là quá...may cho Đức rồi, TỆ HẠI!

      • Vương Thiên Nhất 08:28 ngày 18/11/2020

        @GOAT ZIDANE:Xem là biết ngay Đức chả có j nổi bậc, ngoài tuyển thủ của Bayern vs chelsea

      • tu vinh 09:30 ngày 18/11/2020

        Bọn đức hết to còi ko còn ozil mà đổ lỗi nữa nhé

      • Toan Tran 10:04 ngày 18/11/2020

        Tiền vệ đức hiện tại toàn công nhân chỉ giỏi pressing và đuooir theo quả bóng chứ giữ bóng và kiểm soát thì chịu, kross chỉ chuyền giỏi và điều tiết nhưng lại ko biết giữ bóng khi cần thiết. Các cầu thủ chạy hùng hục không khác gì tuyển Anh, thiếu điềm tĩnh và độ quái. Tuyển đức đã hết thời và chờ lứa mới chứ chả hy vọng gì vào lứa này

      • Quỷ đỏ thành Manchester 10:46 ngày 18/11/2020

        @Toan Tran:Kross không biết giữ bóng khi cần thiết ??? Nhà vô địch Champions League 4 lần , Là Liga 2 lần , World Cup 1 lần mà lại bị nhận xét như vậy :)) . Hài hước hơn , nhận xét đó lại không đến từ bất kỳ 1 chuyên gia bóng đá hay HLV danh tiếng nào trên thế giới mà lại đến từ HLV Online VN :)) . Lại còn " Chạy hùng hục , thiếu điềm tĩnh và độ quái " :)) ? Gundogan , Kross , Sane , Goretzka , toàn nhà vô địch chắc ngây thơ mà bị Spain dắt mũi ? Đức thua vì đơn giản

      • Toan Tran 13:07 ngày 18/11/2020

        @Quỷ đỏ thành Manchester:Bạn này có xem trận đó không zậy, tuyến giữa bị áp đảo hoàn toàn. Vậy theo bạn đức thua vì cái gì. Kross là nhà vô địch thế mình anh ta làm nên chiến công à, nếu ko có đồng đội xuất sắc xung quanh

      • Tếu TH 14:04 ngày 18/11/2020

        @Quỷ đỏ thành Manchester:Đừng có đưa nhà vô địch thế giới... ra làm gì. Mỗi cầu thủ có những thế mạnh và hạn chế. K ai toàn năng đâu.

      • Quỷ đỏ thành Manchester 15:01 ngày 18/11/2020

        @Tếu TH:Không toàn năng nhưng cũng không phải hạng tầm thường để các online VN coach đánh giá 1 cách phiến diện khi chỉ nhìn vào 1 trận đấu dưới sức của họ đâu ạ . Ronaldo hay Messi còn mất phong độ 1 vài thời điểm nói gì đến những người khác .

      • Quỷ đỏ thành Manchester 15:15 ngày 18/11/2020

        @Toan Tran:Thế đội nào áp đảo Đức ??? Tây Ban Nha đó thưa bạn . Bò tót luôn được đánh giá top 1 thế giới về kỹ thuật ( giữ , chuyền , kiểm soát bóng hay phối hợp bạn bật nhóm ) , họ khiến Đức khó thở là chuyện trong tầm tay ( tất nhiên còn tùy vào sơ đồ , chiến thuật và con người nữa ) . Tất nhiên cũng phải nói Đức chơi không ổn , nhưng nhìn chung Tây Ban Nha đơn giản là quá xuất sắc . Thấy vì đổ lỗi Đức tệ , sao không nói Tây Ban Nha đang bắt đầu lấy lại vị thế của

      • Fan TBN 12:53 ngày 23/11/2020

        @Quỷ đỏ thành Manchester:Đức thua chủ yếu là do trình độ yếu kém, chứ TBN vẫn đang hoàn thiện thôi

    • Pressing 05:47 ngày 18/11/2020

      Nhờ trận thua này mong liên đoàn bóng đá đức nhận ra vấn đề và sa thải loew

    • Duy 06:23 ngày 18/11/2020

      Nhờ Lơew Đức có cái WC 2014. Cũng chính Lơew dẫn dắt Đức lần đầu tiên trong lịch sử bị loại ngay từ vòng bảng 1 VCK World Cup. Ngày hôm nay cũng chính Lơew dẫn dắt Đức nhận thất bại đậm nhất trong lịch sử. Công với tội quá rõ ràng vậy rồi. Lơew sao ko bít tự trọng mà xin từ chức. Liên đoàn bóng đá Đức suy nghĩ gì khi vẫn tin tưởng Lơew.

      • Hồ Minh Đức 07:38 ngày 18/11/2020

        Năm ấy mình nghĩ Đức vđ cg nhờ trợ lý Hansi Flick. Những bài tập bóng chết đều do Flick nghĩ ra và nghiên cứu mới cho tuyển Đức tập luyện, vì vậy mà mới có đến 4 bàn từ bóng chết nhiều nhất wc năm đó.

      • Minh Tuấn 08:52 ngày 18/11/2020

        Đức vô địch WC 2014 là nhờ hưởng lợi từ dàn cầu thủ trụ cột Bayern Munich do Pep đào luyện, đặt biệt là vị trí của Phillip Lahm.

      • UEFALONA 09:33 ngày 18/11/2020

        @Minh Tuấn:Nếu nhờ PEP thì Đức chỉ xứng đáng làm vua vòng bảng, vua vòng loại rồi chứ đá sao nổi knock-out, dương mắt lên mà xem lại đi thím, cuồng cũng vừa thôi.

      • Thạch Trần 10:27 ngày 18/11/2020

        @Minh Tuấn:Nhờ Pep quá rõ rồi . Bayern vừa vô địch C1 giữ nguyên bộ khung thì Pep về và bổ sung thêm vài cầu thủ theo yêu cầu của Pep hói sau đó thì sao ??? Qua MC 4 năm hơn rồi đầu tư bao nhiêu tiền của ra C1 cũng chả khác gì MC của Mancini và Pelegrini nếu không nói là tệ hơn .

      • Mạnh Dương 11:49 ngày 18/11/2020

        Bạn sai. Bộ khung ĐT ĐỨC do Klinsi xây dựng nhé

      • Minh Tuấn 15:42 ngày 18/11/2020

        @UEFALONA:Đây tôi chỉ nói về chuyên môn, Đức vô địch WC 2014 là nhờ Pep tạo ra vị trí của Philipp Lahm, nhờ đó đội hình mới cân bằng hoàn hảo. Còn "cuồng" kiểu các chú á hả, xin lỗi nhé, trong thế giới bóng đá tôi chỉ đặt duy nhất một người trong tim óc: Gabriel Batistuta!

      • Tuấn Mu 20:03 ngày 18/11/2020

        @Minh Tuấn:Đã kém còn hay tranh nói. Wc 14 đức đá 5 tv là ozil, muller, kroos, Khedira, Schweinsteiger. Còn Lahm đá hậu vệ phải.

      • Blue 20:12 ngày 18/11/2020

        @Minh Tuấn:@Minh Tuấn: Lahm ban đầu đá vòng bảng CDM còn cánh phải Boateng, trung vệ là Mertersacker, nhưng đá vậy không ổn nên ms trả Lahm về RB và đẩy Boateng vào CB. Vị trí CDM của Lahm là không ổn nhé, mà cũng chả phải là Pep tạo ra vì Lahm thời trẻ cũng từng đá CDM r.

    • Tuanphuong Do 06:52 ngày 18/11/2020

      Buồn thật sự ,chưa bao giờ thấy Đức bạc nhược như vậy, bị ép từ đầu tới cuối, thay hlv thôi.

      • Hồ Minh Đức 07:29 ngày 18/11/2020

        Mình coi mà thấy nản thật sự lun. Chưa bao giờ hàng tiền vệ Đức ko làm chủ hay chí ít có đòn phản kháng như trận hôm nay. Tuyến hv nát quá r . Ông hlv phải thủ số đông chờ cơ hội phản công thì hợp lí hơn với tình hình chất lg nhân sự hiện tại. Đằng này pressing khi tuyến dưới ko mạnh có sơ hở là chết chắc.

      • Toan Tran 10:08 ngày 18/11/2020

        @Hồ Minh Đức:Tiền vệ và hậu vệ quá kém ko giữ noiir bóng, thiếu tự tin với quả bóng chỉ biết chạy và pressing

      • Toan Tran 10:12 ngày 18/11/2020

        @Hồ Minh Đức:Tiền vệ quá kém, thiếu tự tin với trái bóng chỉ biết chuyền và đuổi theo quả bóng, ko biết giữ bóng

    • Mạnh Dương 06:51 ngày 18/11/2020

      Hay lắm. Đội Đức không ổn từ 2018 rồi mà tay Joachim vẫn cứ tại vị

    • Quốc Hưng 06:35 ngày 18/11/2020

      Nỗi nhục Joachim Loew! Liên đoàn bóng đá Đức còn chờ đợi điều gì mà chưa có sự thay đổi?

    • Hồ Minh Đức 07:21 ngày 18/11/2020

      Thiệt luôn mọi ng ạ. Mình coi cả trận mà thấy hầu như mỗi vị trí kiểu cho tròn vai thôi chứ hầu như ko có tính liên kết, tổ chức tốt. Hậu vệ thủ cùn chuyền cực tệ ko thể phát động tấn công phía trên, cả tuyến tiền vệ nữa ko có sự bọc lót kịp thời. Tiền đạo mất liên lạc phối hợp chỉ 2,3 đường chuyền là bị bắt bài, tấn công quá đơn giản. Ko lên nổi bóng lấy thì có thế trận tốt mà ghi bàn. Sau này LĐBĐ Đức sẽ muôn đời nhìn vào thất bại này để làm công tác hlv đàng hoàng mà cải tổ triệt để.

    • Binh Nguyen 07:27 ngày 18/11/2020

      Một thất bại toàn diện. Cầu thủ đá như mơ ngủ hlv lơew ở ngoài sân thì chỉ biết câm lặng chiến thuật thì quá lỗi thời hi vọng lđbđ đức sửa sai kịp thời tiễn lơew đi vào dĩ vãng

    • Fan trung lập 06:11 ngày 18/11/2020

      Rồi fan Đức vs Bayern bắt đầu vào biện hộ Đức không đá hết mình ở các giải giao hữu! Ở châu Âu hiện tại Đức cứ hễ gặp TBN là rất kị.

    • Huy Lâm 06:45 ngày 18/11/2020

      Tỷ số nầy là là HLV Đức năm nay có biến r đó, hơn 20 năm chưa bgio có cái tỷ số nầy trừ 1 trận thua Anh 0_5 giơ la 0-6 , quá ê chề.

    • Fan TBN 06:32 ngày 18/11/2020

      Fan cuồng Đức nổ tiếp xem nào 😄

      • fan Bayern 08:26 ngày 18/11/2020

        Trận đấu giao hữu thôi mà, có gì mà nổ thế

      • Thắng 08:30 ngày 18/11/2020

        Tôi fan Bayern và Đức đây có thèm nổ đâu đợi cái ông Loew này bị đá ra đường từ 2019 tới giờ đây. Sau WC 2018 thì cũng có hy vọng ông Loew sẽ vực dậy lại tuyển Đức nhưng mà sau khi chứng kiến 2019 bạc nhược thì tôi đợi ổng bị liên đoàn bóng đá Đức sa thải lắm rồi.

      • Thắng 08:38 ngày 18/11/2020

        2019 tới giờ lối chơi có bao giờ thấy đổi đâu vẫn bảo thủ loại Muller, Hummels, Boateng mà giữ lại Reus đặc biệt cái tên vô dụng Draxler ngồi dự bị ở PSG dài dài xl nhìn báo hôm qua dự đoán Đức thắng tôi thấy buồn cười rồi thà dự đoán Gladbach thắng Real nghe còn có lý hơn dự đoán Đức thắng TBN tôi ko nghĩ là sẽ thua 6-0 mà ai dè vậy càng tốt cho liên đoàn Đức sa thải tên Loew này

      • Minh Tuấn 08:46 ngày 18/11/2020

        @fan Bayern:Nghe những "fan cuồng" 7 Nổ nói cái cúp này ghê gớm lắm mà ta?

      • Hiền Võ 08:59 ngày 18/11/2020

        @fan Bayern:bít là giao hữu.. nhưng là ông lớn của thế giới.. mà thua đến 6 trái.. chạm tới lòng tự ái dân tộc lắm chứ..

      • Fan TBN 07:17 ngày 23/11/2020

        @fan Bayern:Tranh vé ck nation cup mà kêu giao hữu, haha, đúng là fan cuồng Đức. Trước vòng cuối khi lên đầu bảng fan Đức nổ to nhất, giờ lại kêu giao hữu

    • Ballack 06:18 ngày 18/11/2020

      Một liên đoàn ngu dốt chuyên trốn thuế và một hlv vô dụng với đàn quân đầy tài năng từ năm 2006 đến nay chỉ ăn dc 1 chức vdtg và những kỹ lục thất bại nhục nhất

    • Bảo Nam 07:52 ngày 18/11/2020

      Thay ngay loew thôi! Hàng thủ thảm họa!

    • Hiền Võ 08:57 ngày 18/11/2020

      coi như TBN trả dc món nợ cho Baca.. 8-2 và 6-0..Đức còn tệ hơn Baca khi không ghi nổi 1 bàn danh dự nào.. tệ hơn là chuỗi trận ko thắng trước TBN thành 5 trận

    • Xuân Yên 12:11 ngày 18/11/2020

      Có 1 câu nói đùa'' ...vì đây là trận giao hữu'', vậy mà có mấy ông tưởng thiệt. Đây là trận quyết định vé vào VCK Nations League đó mấy ông.

    • Hlv online 08:32 ngày 18/11/2020

      Cả trận sút 2 quả 😂

    • Fan Tây Ban Nha 09:47 ngày 18/11/2020

      Cac cầu thủ bayer tiếp nối truyền thống cưa ghế HLV thật xuất sắc. Đây là lò đào tạo cầu thủ cưa ghế HLV rất chuyên nghiệp. Xin chúc mừng Đức.

    • Tri Nguyen 09:22 ngày 18/11/2020

      Lộ mặt chưa đội tuyển Đức B? Koch, Sulle, Tah, Ginter, Henrich, Rudiger, Gundogan, ...? Các cầu thủ này lẽ ra nên ở nhà xem TV chứ sao lại lên tuyển, họ mài ghế ở CLB vậy sao lại khoác áo 4 sao? Họ lên tuyển bằng con đường Lơew. Còn các cầu thủ hạng A tại Bundesliga thì ngồi nhà xem TV với Hummels, Can, Boateng, Muller, Volland, ... Lời hứa trẻ hóa đã lộ mặt, từ 2018-2020 chả ra nổi cái đội hình thi đấu. Thì thử hỏi Đức đang mang gì đến Euro 2021?

    • Cà khịa 08:49 ngày 18/11/2020

      Năm 2014 Đức hạ Brazin 7-1. Cảm giác thua tủi hổ của cầu thủ ntn thì giờ cầu thủ Đức được nếm trải.

      • fan Bayern 10:32 ngày 18/11/2020

        Sao lại nhắc lại nỗi đau đó. Thua trong trận tứ kết giải danh giá nhất hành tinh, thua tại sân nhà nó khác với thua trong giải giao hữu chứ nhỉ?

    • Dirty FA 10:56 ngày 18/11/2020

      Đá thử nghiệm và chủ quan khi cho Grabry đá tiền đạo. Quả thực đội hình Đức không có lấy một mẫu tiền đạo cắm thực sự đâu cả, qua Pháp có Giroud, TBN có Morata...Đức kiếm hoài chả ra tiền đạo cắm đẳng cấp.

    Tải app
    Vòng 31 - Ngày 05/04/2025
    Ngày 05/04/2025
    Ngày 06/04/2025
    Ngày 08/04/2025
    Vòng 32 - Ngày 12/04/2025
    Ngày 12/04/2025
    Vòng 30 - Ngày 05/04/2025
    Ngày 05/04/2025
    Ngày 06/04/2025
    Ngày 07/04/2025
    Ngày 08/04/2025
    Vòng 31 - Ngày 12/04/2025
    Ngày 12/04/2025
    Ngày 13/04/2025
    Vòng 31 - Ngày 05/04/2025
    Ngày 05/04/2025
    Ngày 06/04/2025
    Ngày 07/04/2025
    Ngày 08/04/2025
    Vòng 32 - Ngày 12/04/2025
    Ngày 12/04/2025
    Ngày 13/04/2025
    Vòng 28 - Ngày 05/04/2025
    Ngày 06/04/2025
    FT
    2:1
    20:01
    vs
    Ngày 07/04/2025
    01:46
    vs
    Vòng 29 - Ngày 12/04/2025
    01:46
    vs
    Ngày 12/04/2025
    22:01
    vs
    Ngày 13/04/2025
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay