
Thế giới bóng đá chỉ chờ Ronaldo sơ sẩy là “đánh hội đồng”. Chiếc thẻ đỏ ở trận gặp CH Ireland thì có gì sai? Ai bảo gã đáng ghét Dara O’Shea cứ bám riết lấy Ronaldo trong suốt cả trận đấu. Cái cùi chỏ là đòn trừng phạt thích đáng cho hậu vệ của CH Ireland.
Nên nhớ đây mới là thẻ đỏ đầu tiên của Ronaldo sau 226 trận cho ĐT Bồ Đào Nha. Trong khi Messi đã lãnh gấp đôi số thẻ đỏ (2) sau 195 trận khoác áo ĐT Argentina. Tính ra, Ronaldo vẫn còn tử tế chán. Tử tế đến mức, Ronaldo còn làm điệu bộ khóc lóc để đáp trả các CĐV Ireland.

Có thể, Ronaldo sẽ để dành những giọt nước mắt thật thà khi đêm xuống, vùi mặt vào chiếc gối ấm áp trong sự thổn thức của một con tim yếu ớt đang bị tổn thương. Sẽ chẳng ai hiểu được nỗi lòng của gã đàn ông 40 tuổi nhưng vẫn mang tâm hồn trẻ thơ dễ vụn vỡ. Ronaldo cần được nâng niu, cần được bảo vệ và cần sống trong những lời tung hô.
Nhưng rất may, thế giới vẫn còn một Piers Morgan. Nhà báo kỳ cựu người Anh luôn ở đấy để bảo vệ Ronaldo, khoác lên cầu thủ người Bồ Đào Nha tấm áo choàng mạ vàng sáng rực, phủ bóng lên tất thảy thế giới bóng đá đen tối phía sau.
“Thơm lắm, nước hoa của cậu ý. Tôi dùng thử và thấy bất ngờ đấy. Mọi người còn khen tôi thơm như Ronaldo ý”, Morgan đã nói vậy với Ronaldo trong cuộc trả lời phỏng vấn phát trên Youtube gần đây. Nghe vậy, Ronaldo hơi ngả về sau ghế, cười nhẹ ngạo nghễ như vừa giành Quả bóng vàng thứ 7.
78 phút nói chuyện giữa Morgan và Ronaldo đã thu hút cả thế giới. Ngay trước thềm trận đấu giữa Bồ Đào Nha và CH Ireland, Morgan công bố sức hút khủng khiếp của video phỏng vấn với 9,7 triệu lượt xem trên Youtube, 50 triệu trên Instagram, 7 triệu trên Tiktok, 87 triệu trên X và 7 triệu trên Facebook.

Nhưng đó là 78 phút nịnh nọt đến trơ trẽn. Morgan chủ yếu xoay quanh khối tài sản kếch xù của Ronaldo, vẻ điển trai của cầu thủ này, chất lượng tuyệt vời của thương hiệu nước hoa CR7 hay vị trí số một thế giới mà Messi dám cả gan chen vào.
Morgan chẳng làm gì sai. Ông ta chỉ ve vuốt cái tôi ngạo mạn của Ronaldo bằng những lời tung hô không biết ngượng mồm. Morgan chỉ mang đến thứ mà Ronaldo thích nhất, đó là nhu cầu được tô vẽ bản thân. Ở khía cạnh tích cực, đó là động lực để Ronaldo vươn lên đỉnh cao. Nhưng ở góc độ khác, đó lại là nhược điểm khiến Ronaldo trở thành con mồi của giới truyền thông.
Vì lợi ích truyền thông, Morgan sẵn sàng bẻ cong mọi góc nhìn để biến Ronaldo thành trung tâm của sự ngưỡng mộ. Trong không gian ấy, Ronaldo không bị hoài nghi, không bị mổ xẻ, không đối mặt với những câu hỏi về tuổi tác, phong độ hay hành vi trên sân. Ronaldo chỉ cần là phiên bản mà Morgan mong muốn: huyền thoại không tì vết.
Điều quan trọng là Ronaldo thích được như thế. Không tới World Cup 2026 cũng chả sao, Ronaldo chỉ cần một cuộc phỏng vấn tiếp theo với Morgan để lại được đứng trên tất cả.

















-ngay-14-11-20.jpg)


