Xavi, Beckham, Ronaldo... và những thương vụ hụt thay đổi lịch sử bóng đá
Trong buổi ra mắt Barcelona trên cương vị HLV mới đây, Xavi tiết lộ một chuyện động trời: "Đúng là tôi đã nói chuyện với LĐBĐ Brazil. Họ muốn mời tôi về giúp đỡ cho HLV Tite sau World Cup sắp tới. Tuy nhiên, tôi chỉ muốn đến Barcelona mà thôi".
Năm 2003, cựu chủ tịch của Valencia, Juan Soler đã được thư ký kỹ thuật, Pep Claramunt gợi ý nên chiêu mộ tài năng của Sporting Lisbon là Cristiano Ronaldo. Chỉ cần một buổi cafe ở Lisbon là Bầy dơi sẽ có được siêu sao đã giành được 5 quả bóng vàng cho tới thời điểm này nhưng rốt cuộc Soler lại không chịu.
Khi Gareth Bale mới chỉ là một cầu thủ triển vọng ở Southampton, Arsenal đã có cơ hội chiêu mộ cầu thủ lúc đấy còn đang thi đấu ở vị trí hậu vệ trái. Tuy nhiên, kể cả khi đã xem những băng hình về Bale, lời cuối cùng của HLV Arsene Wenger vẫn là "Không".
Một trong những bản hợp đồng đầu tiên mà Pep Guardiola muốn ký ở Man City là trung vệ Bonucci. Cầu thủ kỳ cựu của Juventus nhớ lại: "Năm 2016, tôi đã có cơ hội chuyển tới Man City. Pep nói rằng ông ấy rất yêu quý tôi nhưng tôi chỉ biết đáp rằng: Juventus là nhà của tôi, tôi hạnh phúc ở đây".
Người đang đứng trong khung gỗ của Real Madrid lúc này có thể đã không phải là Thibaut Courtois nếu không có sự cố hi hữu vào năm 2015. Mùa hè năm đó, De Gea đồng ý chuyển tới Real và Keylor Navas di chuyển theo chiều ngược lại. Nhưng đúng vào thời khắc quyết định, chiếc máy fax của MU không hoạt động và bản hợp đồng không được giao dịch đúng hạn. Mọi thứ đổ vỡ, De Gea tiếp tục ở lại MU đến tận ngày hôm nay. Cần phải biết, trong cái ngày hôm đó, Navas thậm chí đã ra sân bay chuẩn bị tới Manchester.
David Beckham chính là "vũ khí" tranh cử của Joan Laporta vào vị trí chủ tịch Barcelona năm 2003. Laporta tuyên bố sẽ mang về Beckham nếu ông trúng cử. Và quả thật, Laporta đã thành công nhưng món "quà" mà ông tặng các Cule không phải Beckham mà là Ronaldinho. Beckham khi đó đã đồng ý chuyển tới Real Madrid.
Đây không hề là chuyện hư cấu. Ở giai đoạn cuối sự nghiệp cầu thủ, Pep Guardiola đã có vài buổi tập thử ở Man City. Khi đó, sau quãng thời gian chu du ở Trung Đông, Pep thất nghiệp và cần một bến đỗ mới. Tuy nhiên, HLV của Man City lúc đó là Stuart Pearce nói rằng City không cần một cầu thủ hết thời. Đấy là câu chuyện vào mùa hè 2005.
Chỉ mãi sau này, đội trưởng huyền thoại của Barca là Carles Puyol mới tiết lộ: "Lần đầu tiên Real Madrid đánh tiếng với tôi là trong mùa giải mà tôi đã kèm chết Figo. Lần thứ hai là khi Camacho lên nắm quyền Real, ông ấy muốn có tôi và Ronaldinho. Tôi đã từ chối cả hai lần".
Pedri cùng Ansu Fati là hai cầu thủ có điều khoản phá vỡ hợp đồng lên tới 1 tỷ euro với Barca. Thế nhưng ít ai biết rằng Pedri từng đến thử việc ở trung tâm Valdebebas. Tiền vệ sinh năm 2002 chỉ được tập đúng 2 buổi, thậm chí không được tham dự trận giao hữu và bị đánh giá là yếu chuyên môn.
- 08:03 Tin nóng BĐVN 19/4: Truyền thông Malaysia lo đội nhà tiếp tục 'ôm hận' trước Việt Nam
- 09:30 VIDEO bàn thắng Futsal Việt Nam vs Futsal Trung Quốc: 1-0
- 08:30 Leverkusen tiếp tục bất bại ở châu Âu: Cú ăn 3 lịch sử đây rồi!
- 03:27 Võ Hoàng Minh Khoa: 'U23 Việt Nam quyết tâm thi đấu tốt để Ngọc Thắng có cơ hội sửa sai'
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn