Đầu mùa giải năm nay, Hà Nội đã đem đến rất nhiều sự nuối tiếc cho NHM Việt Nam khi phải dừng bước ngay từ loạt trận thứ 2 play-off AFC Champions League. Trong cuộc đối đầu then chốt để quyết định có tiến đến vòng bảng giải đấu được xem là Cúp C1 châu Á hay không, Hà Nội đã khuỵ ngã trước đội bóng hùng mạnh của bóng đá Trung Quốc Shangdong Luneng. "Đại gia" Shandong Luneng với đầy hảo thủ, binh hùng, tướng mạnh trong đó đáng kể có tuyển thủ Brazil Carlos Gilberto hay cựu tuyển thủ Italia, người nhiều năm làm mưa làm gió ở giải Ngoại hạng Anh Grzaiano Pelle phải vô cùng vất vả mới có thể vượt qua được Hà Nội.
Đó là trận đấu mà Văn Quyết giúp đội khách vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 39 và mãi nửa cuối hiệp 2, đại gia Shandong Luneng mới chọc thủng lưới Hà Nội trước khi tạo nên cuộc lội ngược dòng không tưởng. Bị loại khỏi Cúp C1 châu Á, Hà Nội phải bước vào sân chơi AFC Cup và khi đó giới chuyên môn đều có chung nhận định ở giải đấu này được xem là vừa miếng, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ tạo nên cột mốc đáng nhớ, thậm chí có quyền nghĩ đến chiếc cúp vô địch.
Hà Nội FC đã có lúc rất gần 1 danh hiệu vô địch ở giải châu Á
Với dàn cầu thủ đang bước vào độ chín sự nghiệp như Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy, Hùng Dũng, Văn Quyết hay những ngoại binh cực kỳ chất lượng Moses, Omar... Hà Nội chẳng khác nào chiếc Ferrari chạy với tốc độ chóng mặt vượt qua hàng loạt đối thủ cứng cựa để tiến đến trận chung kết liên khu vực AFC Cup và chỉ còn cách chiếc cúp đúng 1 đối thủ nữa nhưng cuối cùng họ đã ngã ngựa. Điều khiến nhiều người tiếc nuối vì Hà Nội không thua mà bị loại do luật bàn thắng sân nhà sân khách. Lượt đi Hà Nội hoà 2-2 trước April 25 trên sân nhà và lượt về hoà 0-0 nên bị loại. Rõ ràng, nếu lượt về, chỉ cần thắng 1-0 hoặc hoà 3-3 thì cột mốc lịch sẽ khắc tên Quang Hải và các đồng đội. Nhưng cũng giống như sự nuối tiếc lần trượt chân ở play-off AFC Champions League, lần này Hà Nội văng khỏi giải theo cách khó thuyết phục.
Trở về nhà sau chuyến thi đấu ở CHDCND Triều Tiên, Hà Nội cố gạt đi nỗi buồn và ai ai cũng tự hứa với bản thân "năm sau làm lại". Giữa lúc quyết tâm đang sục sôi, trở thành chỗ dựa, bấu víu để xua tan sự nuối tiếc, Hà Nội nhận tin sét đánh: Năm 2020 đội sẽ vắng mặt ở sân chơi châu lục do không đảm bảo điều kiện của AFC. Lý do họ phải đứng ngoài ở giải đấu châu Á là do năm 2019, Hà Nội không có đủ các đội U dự giải trẻ mà cụ thể ở đây là U15 Hà Nội vắng mặt ở giải U15 QG. Đội bóng Thủ đô đã đi vết xe đổ mà Quảng Nam 2017 lăn phải nhưng giờ vẫn không tránh kịp.
Hà Nội FC dở dang với giấc mơ chinh phục ở đấu trường châu Á
Thông tin Hà Nội bị loại khỏi cuộc chơi châu lục nhanh chóng xuất hiện trên trang chủ nhiều tờ báo và đương nhiên trở thành đề tài bàn tán mạnh nhất trên các trang mạng xã hội. Có người đồng cảm, có kẻ chê Hà Nội sao lại sơ suất đến như vậy! Nhiều người không khỏi ái ngại bởi hoàn cảnh trớ trêu mà Hà Nội mắc phải và nó cứ na na với câu nói: xây chùa ba năm không ai biết, làm vỡ viên gạch, cả làng kêu! Thật vậy, lâu nay Hà Nội được xem là lò đào tạo bóng đá hàng đầu Việt Nam, nơi sản sinh ra nhiều tài năng, và ở các giải trẻ, đội bóng Thủ đô vẫn luôn thể hiện sức mạnh, vô địch không biết bao nhiêu giải từ U19 đến U21, đóng góp cho các ĐTQG đến vài chục cầu thủ.
Thậm chí, nhiều nhà cầm quân danh tiếng đã và đang làm việc ở V.League đều phất lên khi làm trẻ ở Hà Nội như Vũ Hồng Việt, Nguyễn Đức Thắng hay Phạm Minh Đức. Ở Mỹ Đình, Hà Nội sở hữu cơ ngơi hoành tráng, nơi ăn tập tiện nghi của hàng trăm VĐV trẻ và họ thậm chí còn xây dựng hệ thống chân rết ở Đà Nẵng, Nghệ An hay cả bên Gia Lâm. Những những câu chuyện đó rất ít khi được nhắc đến nhưng bây giờ không cử đội U15 đá giải QG ngay lập tức trở thành chủ đề "hot". Hà Nội rất chú trọng công tác đào tạo trẻ nhưng bây giờ giấc mơ chinh phục châu lục lại đến từ chính điểm mạnh, sở trường của Hà Nội khi năm vừa rồi không cử đội U15 đi đá giải U15 quốc gia.
Khuyết đi một giải đấu mà giờ đây Hà Nội rơi vào cảnh hụt hẫng, trớ trêu và giấc mơ châu lục với họ vẫn còn ngổn ngang là vì thế!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn