Ngày hôm kia, Bùi Tiến Dũng đã tổ chức trận “chung kết cuối” cùng với cô dâu Khánh Linh tại Hà Nội. Trước đó, thủ quân của Viettel cũng đã tổ chức “trận chung kết” tại quê nội ở huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) và ở quê vợ thành phố Bắc Ninh.
Có một câu chuyện vui, người của BTC đã liên tục gọi điện để hối thúc Bùi Tiến Dũng đặt vé vào TP.HCM để tham dự Gala trao giải. Dường như Dũng không mấy tin anh sẽ lọt vào top 5 cầu thủ xuất sắc nhất. Hay như anh vẫn đùa vui: “Nếu có vào thì cũng sẽ được nhận danh hiệu ‘Quả Bóng cười’ ở hạng mục dành cho người vui vẻ”.
Rốt cuộc Dũng đã lọt vào trận “chung kết” bóng Vàng. Nếu như Văn Quyết được nhận định là “không có đối thủ” ở hạng mục QBV, thì ở hai hạng mục còn lại đều rất căng thẳng bởi đó là cuộc “quyết đấu” giữa Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng, 2 trung vệ, 2 đồng đội ở ĐTQG lẫn Viettel.
Bùi Tiến Dũng đã chiến thắng và đó là phần thưởng xứng đáng cho năm 2020 đầy tuyệt với của thủ quân Viettel. Đúng vậy, năm 2020 đã khép lại đầy viên mãn với Tiến Dũng không chỉ sân cỏ và còn cả hạnh phúc gia đình.
QBB Việt Nam 2020 là sự chứng mình cho những bước tiến dài của Bùi Tiến Dũng. Anh cũng xác lập đẳng cấp mới cho riêng mình ở ĐTQG.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn