Từng được mệnh danh là “thiếu gia”, nhưng đội bóng XSKT Cần Thơ lại có sự khởi đầu mùa giải 2017 khá tệ hại. Đá 5 vòng chưa giành được trận thắng nào và chỉ mới có 2 điểm, đội bóng Tây Đô hiện đang đội sổ ở bảng tổng sắp V.League.
Lý giải nguyên nhân dẫn đến sự khởi đầu bết bát vừa qua, những người làm bóng đá Cần Thơ đã cho rằng kinh phí hoạt động của CLB mùa này đã bị yêu cầu xiết lại, dẫn đến việc sắm sửa lực lượng không được như mong muốn. Trước mùa giải 2017, hai ngoại binh Patiyo và Oseni đã cùng nói lời chia tay do CLB không đáp ứng được đòi hỏi về kinh phí của họ. Thế nên, Nsi và Henry được đưa về XSKT Cần Thơ sát ngày V.League khởi tranh như một giải pháp tình thế, bởi thực tế hai chân sút này đang giảm sút phong độ tệ hại. Bên cạnh đó, nội binh bổ sung 5 người, nhưng hết 4 là cầu thủ thuộc lò đào tạo trẻ PVF.
Trong cuộc trò chuyện cùng chúng tôi vào chiều nay 14/2, ông Trần Minh Tâm – Chủ tịch CLB bóng đá XSKT Cần Thơ cho biết: “Kinh phí năm nay dù có bị giảm, nhưng con số 50 tỷ đồng thực tế vẫn đủ đảm bảo các điều kiện để XSKT Cần Thơ hoạt động ở mùa giải 2017”.
Cần phải nói rõ, kinh phí năm 50 tỷ đồng mà CLB XSKT Cần Thơ được phép sử dụng ở mùa giải 2017 là số tiền lớn và là con số mơ ước của nhiều CLB trong thời điểm hiện nay. Tuy nhiên, như lời ông Trần Minh Tâm chia sẻ: “Số kinh phí này không nhỏ, nhưng do đội bóng XSKT Cần Thơ không có lực lượng đào tạo tại chỗ. Tất cả quân số phải lấy từ khắp nơi nên kinh phí đội lên rất cao so với các CLB khác. 50 tỷ đồng ngỡ là nhiều, nhưng thực tế là chúng tôi đang phải… thắt lưng buộc bụng”.
Ngoại binh của XSKT Cần Thơ bất lực nhìn Công Phượng đi bóng trong trận thua HAGL 0-3. Ảnh: Minh Trần
Cũng do “thắt lưng buột bụng” nên ở mùa giải 2017, hầu hết lương của cầu thủ đều bị giảm. Bên cạnh đó mức thưởng ở mỗi trận đấu cũng được hạ xuống (thắng sân nhà 150 triệu đồng, sân khách 200 triệu, hoà sân khách 50 triệu) đã tác động không ít đến tinh thần của các cầu thủ.
Sau trận thua đậm sân sân Pleiku, chiều nay lãnh đạo CLB đã có cuộc gặp gỡ các thành viên trong đội bóng để uỷ lạo tinh thần của mọi người. Bên cạnh đó, HLV Vũ Quang Bảo cũng đã có cuộc trò chuyện vào buổi sáng cùng ngày nhằm vực dậy tinh thần các học trò. Theo đó, ông Bảo mong muốn các cầu thủ giữ vững tinh thần và không được nản lòng. Song song đó, vị HLV trưởng này kêu gọi các học trò phải đoàn kết và chơi quyết tâm hơn nữa ở chặng đường phía trước.
HLV Vũ Quang Bảo cho biết: “Chúng tôi đang cố gắng làm tất cả để cải thiện thành tích của đội nhà trong thời gian tới, nhưng điều tôi mong muốn nhất và luôn yêu cầu các học trò của mình không được nôn nóng. Vào trận luôn phải bình tĩnh và đá chắn chắn, đầu tiên là phải giữ được 1 điểm trước khi hướng đến chiến thắng. Muốn làm được điều ấy, quan trọng nhất là không được nôn nóng!”.
Với vị trí chót bảng, xem ra cuộc đua trụ hạng đã điểm tên XSKT Cần Thơ!
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Công cuộc xúc tiến hợp đồng giữa VFF và LĐBĐ Argentina đang được tiến hành và khoảng 10 ngày nữa, đôi bên sẽ biết bản hợp đồng có được ký kết hay không.
HLV Hoàng Anh Tuấn đã trở lại với vai trò HLV trưởng ĐT U19 Việt Nam. Đây là sự chuẩn bị cần thiết cho VCK U20 thế giới và nhiều sự kiện quan trọng liên quan đến U19 Việt Nam trong năm 2017, 2018.
Trong danh sách ghi bàn hàng đầu V.League cho đến thời điểm này, Nguyễn Anh Đức đang dẫn đầu với 6 lần lập công. Đây thật sự là thành tích đáng nể của Đức Eto'o, cầu thủ đã 32 tuổi đang khoác áo B.BD.
“Ngoại trừ HAGL thì 13 đội bóng còn lại đều sử dụng các tiền đạo ngoại. Con số này cho chúng ta thấy, V.League mang nhiều hơi thở của ngoại binh”, HLV Vũ Quang Bảo của XSKT.CT nhận xét.
Tuấn Anh mới chỉ tập nhẹ với bóng, chuyền dài chứ chưa thể va chạm được. Dự kiến, đầu tháng 3, Tuấn Anh sẽ sang Singapore tái khám trước khi trở lại sân cỏ.
Nhìn tấm ảnh cưới của hai vợ chồng được đặt ngay ngắn trên bàn cắt tóc, cây kéo Nguyễn Hữu Lộc nở nụ cười mãn nguyện. Câu chuyện tình kéo dài 5 năm nhiều xa cách cuối cùng cũng kết lại có hậu dành cho anh thợ cắt tóc ruột của cầu thủ Việt Nam. Bởi sau tất cả, hai ta đã về chung một mái nhà.
Hôm nay là ngày lễ tình nhân, thế nên trên facebook cá nhân của các cầu thủ cùng người yêu, vợ của họ đã ngập tràn những hình ảnh, lời chúc và cả những món quà dành tặng cho nhau đầy lãng mạn.
Trong khi nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa sẵn sàng chia sẻ tình cảm công khai với người thương dịp Lễ tình nhân Valentine thì một số cầu thủ khác vẫn đang độc thân hoặc có bạn gái nhưng giữ bí mật danh tính.
Chồng ở Đà Nẵng, vợ ở Pleiku, cựu đội trưởng HAGL Bùi Văn Long vẫn có cách tặng quà Valentine cho một nửa của mình theo cách đặc biệt nhất. Đó là một lá thư viết tay.
Alphonso Davies là mục tiêu trong tầm ngắm của Real Madrid và có thể gia nhập Los Blancos trong mùa hè này. Tuy nhiên, anh đã khiến đội bóng Tây Ban Nha suýt phải khóc hận ngay trên sân Bernabeu.
Ngay sau khi chốt xong ngày đàm phán với một đội bóng đáng ngạc nhiên đến từ Saudi Arabia, Jose Mourinho đã khiến cả thế giới bóng đá bất ngờ khi tiết lộ sự tiếc nuối lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân.
Bayern đã vô cùng phẫn nộ khi bàn thắng ở phút bù giờ của trung vệ Matthijs De Ligt bị khước từ, trong thất bại 1-2 trước Real Madrid ở bán kết lượt về Champions League.
Chẳng ai ngờ cựu ngôi sao của Man City và Everton, Jo đã bị lôi ra khỏi xe buýt của đội bóng và bị bắt giữ ngay lập tức trước một trận đấu quan trọng ở Brazil.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn