
Do là trận chung kết, nên cả hai đội SLNA và Thể Công đều nhập cuộc khá thận trọng, bởi họ đều quyết phải thắng trong trận đấu quan trọng này. Đội bóng trẻ xứ Nghệ với nhiều cầu thủ từng thi đấu ở V.League đã cho thấy sự dày dạn và bản lĩnh hơn, nên đã nắm thế chủ động để hướng trận đấu theo ý của mình. Dẫu vậy, suốt 20 phút đầu bóng gần như chỉ quanh quẩn giữa sân và chưa có pha tấn công nào thực sự nguy hiểm về phía khung thành của nhau.
Sau đó, SLNA đã dần đẩy nhanh thế trận để kiểm soát và tạo sức ép nhiều hơn trên phần sân của Thể Công, nhưng sự hiệu quả vẫn chưa có. Trong khi đó phút 33, Thanh Bình của Thể Công đã có cơ hội đưa bóng vào lưới, tiếc là bàn thắng đã rơi vào việt vị. Mãi đến phút 41, từ pha đá phạt góc vào trong dẫn đến một loạt cú dứt điểm bất thành, nhưng cuối cùng Thanh Đức đã có cú xa mở tỷ số cho SLNA trong sự vỡ oà vui sướng từ khán đài.

Có bàn dẫn trước, SLNA rất hưng phấn nên chủ động tạo sức ép về phía khung thành đối thủ khi hiệp 2 vừa diễn ra. Đặc biệt, họ suýt có bàn nâng tỷ số ở phút 50 nếu không có sự xuất sắc cứu nguy của thủ môn Đức Duy bên phía Thể Công. Ngược lại, đội bóng trẻ áo lính cũng chẳng kém cạnh khi cố gắng vây hãm khung thành của thủ môn Cao Văn Bình, nhưng sự nguy hiểm do họ tạo ra chưa cao.
Khá bế tắc trước hàng phòng ngự dày đặc của SLNA, các cầu thủ trẻ của Thể Công đã chủ động sử dụng những đường tạt từ 2 cánh, nhưng vẫn chưa cụ thể hoá được những miếng đánh thành bàn gỡ hoà. Điều này đã khiến các cầu thủ trẻ áo lính cảm thấy nôn nóng khi trận đấu càng trôi dần về những khoảng cuối.

Phút 72, Thể Công thêm một lần nữa có cơ hội đưa bóng vào lưới, nhưng bàn thắng vẫn không được công nhân vì lỗi việt vị. Cũng từ lúc này, đội bóng trẻ xứ Nghệ đã chơi chùng xuống và chủ yếu là phòng ngự, đồng thời nhường thế trận cho đội bóng trẻ áo lính. Nắm thế chủ động, Thể Công liên tục tạo sức ép về phía khung thành của Văn Bình, nhưng vẫn chưa thế ghi được bàn thắng.
Phút 84, SLNA chỉ còn chơi với 10 người khi cầu thủ Nguyên Hoàng nhận chiếc thẻ vàng thứ 2 đành phải rời sân. Qua đó, càng tạo lợi thế cho Thể Công trong việc dồn ép đối thủ hòng tìm bàn cân bằng tỷ số. Liên tiếp các cơ hội được tạo ra, nhưng sự xuất sắc của thủ môn Cao Văn Bình của SLNA vẫn chưa cho họ làm được điều ấy. Với kết quả thắng chung cuộc 1-0, SLNA đã lên ngôi vô địch giải bóng đá U21 QG, một kết quả rất xứng đáng!


CÁC DANH HIỆU
Vô địch: Sông Lam Nghệ An
Á quân: Thể Công
Hạng ba: Hà Nội và HAGL
Giải phong cách: Hoàng Anh Gia Lai
Thủ môn xuất sắc: Cao Văn Bình (SLNA)
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng: Trương Nhật Minh (TP.HCM)
Cầu thủ xuất sắc: Cao Văn Bình (SLNA)




 - ANH CHINH_m.jpg)






















