Bóng Đá Plus trên MXH

Cựu danh thủ Alvaro Recoba: 'Tôi luôn cố ghi bàn thắng đẹp'

09:17 ngày 12/04/2020
Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Goal, danh thủ một thời Alvaro Recoba chia sẻ về sở thích ghi siêu phẩm, mối quan hệ giữa anh với Ronaldo, Christian Vieri và kể lại chi tiết màn ra mắt huyền thoại năm 1997. Tất cả làm nên dấu ấn đậm nét của Recoba trong màu áo Inter.

    Alvaro Recoba biết mình được yêu quý. Năm 2001, anh là cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới, một phần nhờ sự ưu ái của cựu chủ tịch Inter, Massimo Moratti. “Tôi rất được Moratti yêu quý”, Recoba mở lời trong cuộc phỏng vấn với Goal. “Nhưng tôi chưa từng mè nheo lương bổng để được đãi ngộ cao. Đó hoàn toàn là đề nghị từ phía CLB”.

    Alvaro Recoba đã hút hồn CĐV Inter ngay từ trận ra mắt. Ngày 31/8/1997, khi Inter bị Brescia dẫn 0-1 trên sân nhà, Recoba vào sân ở phút 72. Trong vòng 18 phút cuối trận, “El Chino” (Gã người Tàu, biệt danh của Recoba) ghi cú đúp siêu phẩm. Bàn đầu tiên là một cú sút bóng sống, còn bàn thứ hai là từ đá phạt. Tất cả đều bằng chiếc chân trái ma thuật.

    Recoba đến Inter cùng năm với Ronaldo - Người ngoài hành tinh. Tất nhiên, anh đã “cướp show” ra mắt của người đồng đội. Điều đó không thành vấn đề với Ronaldo, người sinh ra để vĩ đại, nhưng là một dấu ấn cho thấy sự khác biệt giữa Recoba với phần còn lại. Anh cần nhiều cảm hứng để tỏa sáng, và thích ghi những bàn thắng đẹp.

    “Tất nhiên, tôi cũng đã ghi những bàn không đẹp lắm. Việc gì có ích cho CLB, khiến các CĐV vui mừng tôi đều làm”, Recoba nói. Anh được Moratti yêu mến, được CĐV Inter sùng bái hơn cả Ronaldo không phải vì tài năng hay những thành tựu trong sự nghiệp. Nó là vì Recoba luôn làm người khác bất ngờ.

    Recoba (trái) trở lại sân Giuseppe Meazza thăm Zanetti giờ là phó chủ tịch Inter

    Ngoài việc thích ghi bàn từ cự ly ngoài 40 mét, cầu thủ sinh năm 1976 còn từng lốp bóng từ gần giữa sân vào gôn, đá phạt góc thành bàn, hoặc là solo từ giữa sân để ghi bàn y hệt Diego Maradona. Anh luôn thích tạo ra những tiếng reo hò.

    CĐV Inter sẽ nhớ đội bóng của mình trong giai đoạn 1997-2000 lắm, dù khi đó họ chỉ giành được 1 danh hiệu là Cúp UEFA ở mùa giải 1997/98. Moratti bạo chi khủng khiếp. Đội hình tấn công có Ronaldo (Brazil), Ivan Zamorano, Nwankwo Kanu, Roberto Baggio, Christian Vieri chưa kể những cái tên tầm trung như Adrian Mutu, Maurizio Ganz, Nicola Ventola hay Marco Branca. Những hảo thủ đến và đi như một cái chợ chuyển nhượng. Recoba cảm thấy may mắn vì luôn được sát cánh cùng các huyền thoại.

    “Tôi có mối quan hệ tốt với Ronaldo. Anh ấy muốn con trai mình cưới con gái tôi. Anh ấy là kẻ lập dị dễ mến và rất đặc biệt, như phần lớn người Brazil khác. Tôi cũng giữ liên lạc với Vieri và một số người khác. Tôi thân nhất với Almeyda (tiền vệ Matias Almeyda, nay là HLV của San Jose Earthquakes). Anh ấy là người bạn thật sự tốt của tôi”.

    Những ký ức về Recoba còn ấn tượng đến nỗi, một số đồng đội cũ như Juan Veron khẳng định: “Chỉ cần muốn, Recoba sẽ là cầu thủ vĩ đại nhất”. Recoba đúng là cũng chẳng quan tâm đến những việc kiểu đó: “Khi đến Italia, tôi thường gặp Javier Zanetti”, anh nói, “cho dù anh ấy dậy lúc 7 giờ sáng còn tôi thích ngủ nướng. Người ta bảo hồi còn thi đấu, tôi lười tập luyện, điều đó không đúng. Nhưng tôi đúng là không thể chăm chỉ như Javier được. Nếu muốn, bây giờ anh ấy vẫn có thể thi đấu đỉnh cao”.

     “Tôi luôn nhìn bóng đá theo góc độ riêng. Tôi sẽ chẳng bao giờ làm HLV được, vì nếu có thì tôi cũng chỉ cho họ vào sân để họ tự đá. Với tôi trên ghế chỉ đạo, họ sẽ phải nhận nhiều bàn thua”.

    Chửi Vivas, sau đó làm... đồng đội tại Inter
    Recoba nhớ mãi chuyện anh xung đột với Nelson Vivas, hậu vệ đá cho Inter từ năm 2001 tới 2003. “Hồi đó là vòng loại World Cup 2002”, anh nói, “Vivas đá vào bắp chân tôi. Tôi đã chửi rất tục, thậm chí xúc phạm cả gia đình anh ấy. Thế rồi sau đó, tôi gặp anh ấy ở Inter và chúng tôi cùng ngồi cười phá lên khi nghĩ về kỉ niệm đó”.

    Cựu chủ tịch Inter, Massimo Moratti: “Tôi yêu Recoba hơn Ronaldo. Cậu ấy không chỉ là một cầu thủ đơn thuần. Cậu ấy là bóng đá. Ronaldo rất vĩ đại. Nhưng Recoba luôn làm tôi thấy ngạc nhiên và vui sướng”.

    XEM THÊM

    Tại sao Ronaldo luôn để ngỏ cánh cửa trở lại Real?

    Đại diện của Lautaro Martinez công khai sự thật về Real & Barca

    Ký ức Serie A 1987/88: Sự ra đời của 'Grande Milan'

    GIA HƯNG • 09:17 ngày 12/04/2020

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay