Ký ức Serie A 1987/88: Sự ra đời của 'Grande Milan'

Huy Hiếu
10:43 ngày 11-04-2020
Nhà tài phiệt Silvio Berlusconi đã mua lại Milan từ tháng 2/1986. Mùa Hè 1987, ông bắt đầu tiến hành cuộc cách mạng lớn để tạo ra đế chế “Grande Milan”.
Ký ức Serie A 1987/88: Sự ra đời của 'Grande Milan'

Sự đổ bộ của những “người Hà Lan bay”

Kỷ nguyên của những “người Hà Lan bay” bắt đầu vào mùa Hè 1987. Cùng với tiền vệ Carlo Ancelotti tới từ Roma, Milan đem về cùng lúc hai người Hà Lan, tiền đạo Marco van Basten và tiền vệ Ruud Gullit. Sau đó 1 năm mới tới lượt Frank Rijkaard đến sân San Siro để hoàn tất bộ ba “Hà Lan bay” nổi tiếng, nhưng Gullit và Van Basten đã không mất nhiều thời gian để chứng tỏ khả năng. 

Ngay trận ra quân mùa giải 1987/88, Gullit và Van Basten đã đồng loạt lập công giúp Milan thắng 3-1 trên sân của Pisa. Tuy nhiên ở vòng 2, Milan đã nhận thất bại vỡ mặt ngay trên sân nhà. Những bàn thắng của Ramon Diaz và Roberto Baggio trong 15 phút cuối hiệp 2 giúp Fiorentina thắng Milan 2-0. 

Milan đã bừng tỉnh kể từ thất bại trước Fiorentina. Hai vòng đầu Milan đã thủng lưới 3 lần, nhưng trong 14 trận tiếp theo Rossoneri chỉ nhận thêm 2 bàn thua, đều từ chân của những tiền đạo xuất sắc, Gianluca Vialli (Sampdoria) và Careca (Napoli). Nổi bật nhất trong chiến công của Milan mùa 1987/88 là sự xuất sắc của hàng thủ, nhưng mùa giải này đánh dấu sự ra đời của những huyền thoại Hà Lan.

Trong năm đầu tiên ở Milan, Van Basten gặp một số vấn đề về thể lực, khiến anh phải xếp sau chân sút kỳ cựu Pietro Virdis. Van Basten chỉ ghi 3 bàn/11 trận ra sân ở Serie A, nhưng Gullit tỏa sáng rực rỡ. Tiền vệ này trở thành người gánh tuyến giữa, kiêm luôn nhiệm vụ ghi bàn. Gullit là tay săn bàn thứ hai của Milan với 9 bàn tại Serie A 1987/88, chỉ sau Virdis (11).

BHL và đội hình AC Milan ở mùa giải 1987/88

5 vòng cuối định đoạt Scudetto

Nếu chỉ nói về Milan trong mùa giải đầu tiên của HLV Sacchi mà không nhắc đến Napoli sẽ là sai lầm lớn. Trên thực tế, nhà ĐKVĐ Italia - Napoli mới là đội đầu bảng Serie A trong 5/6 mùa giải (25/30 vòng). Nhờ vào sự sa sút cuối mùa của Napoli, cuộc cách mạng của Milan-Sacchi mới thu được chiến quả đầu tiên. 

Cho tới hết vòng 25, Napoli vẫn hơn Milan đến 4 điểm, bằng khoảng cách của 2 trận thắng. Trong khi ở 5 vòng còn lại, Rossoneri có tới 4 trận phải gặp các đối thủ cực mạnh (Roma, Inter, Juventus và chính Napoli). 

Vòng 26 đã là khởi đầu cho sự suy sụp của Napoli, khi Maradona và đồng đội thảm bại 1-3 trên sân của Juventus, trong đó họ bị hai huyền thoại Antonio Cabrini và Ian Rush chọc thủng lưới. Cùng lúc đó, Milan hát khúc khải hoàn trên sân của Roma. Khoảng cách chỉ còn 2 điểm. 

Vòng 27, Milan tiếp tục thắng trận derby với tỷ số 2-0, bất chấp việc Inter đã nghiến răng chiến đấu để ngăn cản đối thủ cùng thành phố. Napoli chỉ còn hơn Milan đúng 1 điểm trước cuộc tái đấu giữa đôi bên ở vòng 28. Napoli vẫn dựa vào cảm hứng của Maradona, nhưng Cậu bé vàng bị Ancelotti vô hiệu hóa, còn Gullit vẫn chơi tuyệt hay. Maradona chỉ ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Napoli vào cuối hiệp 1 nhờ tài sút phạt trực tiếp. 

Ngay đầu hiệp 2, HLV Sacchi tung nốt Van Basten vào sân, Milan quyết thắng với 3 tiền đạo trên sân, trong khi Napoli vẫn chỉ chơi bóng xoay quanh Maradona. Virdis và Van Basten ghi thêm 2 bàn nữa cho đội khách, trận đấu khép lại với phần thắng 3-2 thuộc về Milan trong sự giận dữ của hơn 8 vạn CĐV Napoli trên sân San Paolo (nay chỉ còn 54.726 chỗ ngồi). 

Đội quân được xây dựng chặt chẽ và khoa học của HLV Sacchi đã chiến thắng một Napoli dựa quá nhiều vào cảm hứng của Maradona và Careca vốn đã sa sút thể lực (chỉ giành 1 điểm/5 trận cuối). Milan lần đầu chiếm ngôi đầu Serie A 1987/88 khi mùa bóng chỉ còn lại 2 vòng và không quá khó khăn để giữ chắc nó cho tới khi mùa giải khép lại. 

Sau Scudetto gần nhất ở mùa 1978/79, Milan đã bị dìm xuống bùn đen bởi vụ án cá độ Totonero 1980, 2 lần rớt xuống Serie B (lần thứ nhất do phán quyết tòa án, lần thứ nhì do thành tích trên sân). Rốt cuộc, các Milanista đã có thể nở nụ cười. 

Scudetto mùa 1987/88 là bệ phóng giúp đội bóng của HLV Sacchi tiếp tục hoàn thiện để trở thành “Grande Milan” với 2 chức vô địch Cúp C1 sau đó. 

Maradona giành danh hiệu Vua phá lưới
Dù mất Scudetto, nhưng Napoli được an ủi bởi danh hiệu Vua phá lưới của Maradona (ảnh), đó cũng là Vua phá lưới Serie A đầu tiên sau 15 năm không phải tiền đạo thực thụ (kể từ Gianni Rivera của Milan mùa 1972/73). Mùa 1987/88, Maradona đã ghi 15 bàn thắng. Đáng nói hơn nữa, người xếp thứ hai trong danh sách ghi nhiều bàn nhất Serie A mùa đó cũng là đồng đội của Maradona, tiền đạo Careca (13 bàn).

Bị xử thua vẫn vô địch

Milan lẽ ra đã có thành tích tốt hơn nữa ở mùa giải 1987/88 (45 điểm) nếu không có một sự kiện hy hữu. Milan đã thắng Roma 1-0 trên sân San Siro ở vòng 11 nhờ cú sút penalty thành công của Virdis. Nhưng thủ môn Franco Tancredi của đội khách đã trúng một quả pháo sáng vào đầu hiệp 2, khiến Roma buộc phải thay thủ môn (Angelo Peruzzi 17 tuổi vào sân). Sau khi khiếu nại, Roma được xử thắng 2-0. 

20. Nếu tính cả trận bị xử thua Roma 0-2 mà trên thực tế Milan thắng 1-0, đội quân của HLV Sacchi đã giữ sạch lưới tới 20/30 trận ở Serie A 1987/88. 

Kỳ tới: Arrigo Sacchi, một Interista viết lịch sử cho… Milan

XEM THÊM

Pavel Nedved, tỏa sáng muộn vẫn huy hoàng

Edin Dzeko, thủ lĩnh đích thực ở thành Rome

Lazio đã thôi là kẻ trộm giấc mơ

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Lazio kiên quyết… không giảm lương Lazio kiên quyết… không giảm lương

    Lazio là CLB duy nhất ở Serie A lúc này quyết không (hoặc chưa) đề cập đến vấn đề giảm lương cầu thủ. Đây là điều gây ngạc nhiên bởi Lazio không quá dư dả, trong khi bóng đá thế giới đang chịu tổn thất nghiêm trọng vì dịch Covid-19.

  • Lazio đã thôi là kẻ trộm giấc mơ Lazio đã thôi là kẻ trộm giấc mơ

    ​​​​​​​Cho dù mùa giải này thế nào, giải đấu có tiếp tục hay không, nhưng chúng ta đã thấy Lazio đã trở thành những con quái vật tâm lý. Nếu không có dịch bệnh, nhiều người tin Lazio sẽ đoạt Scudetto sau 2 thập kỷ.

  • 'Có ai không muốn thi đấu bên cạnh Messi' 'Có ai không muốn thi đấu bên cạnh Messi'

    Việc tiền đạo Lautaro Martinez có thể gia nhập Barcelona từ Inter vào hè này càng trở nên rõ ràng hơn, sau khi người đại diện của anh đưa ra phát ngôn ca ngợi Lionel Messi.

  • Milan sẽ không để Raiola 'dắt mũi' vụ Donnarumma Milan sẽ không để Raiola 'dắt mũi' vụ Donnarumma

    Là “viên ngọc” đắt giá, Gianluigi Donnarumma có trách nhiệm phải mang về một khoản lợi lớn cho AC Milan ở kỳ chuyển nhượng Hè 2020, trong trường hợp CLB phải bán anh. Milan sẽ không để “siêu cò” Mino Raiola dắt mũi một lần nữa.

  • Pavel Nedved, tỏa sáng muộn vẫn huy hoàng Pavel Nedved, tỏa sáng muộn vẫn huy hoàng

    Pavel Nedved có 18 năm theo đuổi sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp thì 13 năm gắn bó với bóng đá Italia. Khi đang là ngôi sao của Lazio thì Hè 2001, anh chuyển sang Juventus ở tuổi 29 để thay thế cho Zinedine Zidane với mức phí chuyển nhượng 41 triệu euro. Và những năm tháng huy hoàng nhất của sự nghiệp Nedved đều bắt đầu từ đây…

  • Lazio giữ chân Strakosha đến năm 2025 Lazio giữ chân Strakosha đến năm 2025

    Tương lai của Thomas Strakosha tại Lazio rốt cuộc đã có câu trả lời. Theo tờ La Gazzetta dello Sport, Lazio đã gia hạn hợp đồng tới năm 2025 với thủ thành người Albania.

  • Ký ức Serie A 1986/87: Scudetto của cả miền Nam Italia Ký ức Serie A 1986/87: Scudetto của cả miền Nam Italia

    Mùa giải 1986/87 là ký ức đẹp bậc nhất của NHM Napoli. Sau 3 năm liên tục nỗ lực, rốt cuộc Diego Maradona và đồng đội đã trở thành nhà vô địch Italia. Đó còn là Scudetto của cả miền Nam.

  • Tại sao Ronaldo luôn để ngỏ cánh cửa trở lại Real? Tại sao Ronaldo luôn để ngỏ cánh cửa trở lại Real?

    Trung vệ đang chơi bóng ở Ligue 1 cho Lille là Jose Fonte tin rằng, tiền đạo Cristiano Ronaldo của Juventus luôn để ngỏ khả năng quay về đội bóng cũ Real Madrid.

  • 'Thật vui khi thấy Ronaldo tức giận' 'Thật vui khi thấy Ronaldo tức giận'

    Tiền vệ Miguel Veloso của Hellas Verona cảm thấy hả hê khi đội bóng của anh đánh bại Juventus mùa này, bởi nó làm Cristiano Ronaldo nổi giận.

  • Maradona, 'đấng cứu thế' của Napoli Maradona, 'đấng cứu thế' của Napoli

    Ngày 5/7/1984, “đấng cứu thế” đã xuất hiện trong hình hài ngôi sao bóng đá Diego Maradona, đáp xuống giữa SVĐ San Paolo được lấp đầy CĐV của Napoli. Một tờ báo địa phương viết: “Thành phố Naples còn thiếu nhà cửa, trường học, xe bus, y tế, vệ sinh, việc làm. Thiếu cả thị trưởng. Nhưng tất cả đều là chuyện vặt. Bởi Naples đã có Maradona”.

  • Serie A đề xuất đá các vòng còn lại tập trung ở Rome trong 45 ngày Serie A đề xuất đá các vòng còn lại tập trung ở Rome trong 45 ngày

    Đó là đề xuất của những người đứng đầu 20 câu lạc bộ đang thi đấu ở Serie A. Cụ thể, 12 vòng đấu (1 số đội là 13 vòng) sẽ diễn ra trong vòng 45 ngày và không có NHM cũng như phóng viên vào sân theo dõi trận đấu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x