Sau rất nhiều mong đợi, thì cuối cùng giới mộ điệu cũng được chứng kiến trận ra mắt của Nagelsmann trên cương vị là HLV trưởng của Bayern, đội bóng vĩ đại nhất của bóng đá Đức trên sân nhà Allianz Arena. Nếu dưới sân các cầu thủ chủ nhà Bayern cùng những vị khách Ajax tạo nên một trận đấu tưng bừng, hấp dẫn với màn rượt đuổi tỉ số; thì trên khán đài, một số CĐV quá khích (ultra) của đội chủ sân Allianz Arena đã làm một việc không đáng làm.
Khoảng 20 ultra Bayern đã hét lên ba lần trong trận đấu, nhắm vào tân HLV của họ, Nagelsmann: “Nagelsmann, đồ con lợn! Hãy cút về với TSV của mày đi!”. Nhóm này đã có sự chuẩn bị sẵn với một tấm băng rôn lớn có ghi “Niềm tự hào đỏ của Munich” và vẽ hình con sư tử biểu tượng của 1860 Munich đang bị ngắm bắn.
1860 Munich, đội bóng cùng thành phố với Bayern và là nơi HLV Nagelsmann từng thi đấu một mùa trong sự nghiệp cầu thủ ngắn ngủi của mình trước khi phải giải nghệ ở tuổi 20 vì chấn thương. Trên thực tế, nhà cầm quân 34 tuổi từng có tổng cộng 7 năm gắn bó với TSV 1860 Munich, đối thủ truyền kiếp của Hùm xám xứ Bavaria. Giai đoạn từ năm 2002-2007, ông chơi cho đội trẻ rồi đội 2 ở đây. Giai đoạn từ 2008-2010, ông làm việc tại TSV trên cương vị trợ lý HLV cho đội U17.
Vấn đề là, Nagelsmann chưa bao giờ giấu giếm việc là fan của Hùm xám. Ví dụ, khi còn nhỏ, nhà cầm quân 34 tuổi đã ngủ với bộ ga trải giường của Bayern. Song như vậy là chưa đủ để những ultra hài lòng và tha thứ cho người từng khoác áo đối thủ truyền kiếp của Bayern.
Khi ông chính thức được bổ nhiệm làm HLV trưởng Bayern, một bộ phận ultra đã “nổi cơn tam bành”, “ba máu sáu cơn” với lý lịch trích ngang của Nagelsmann. Đối với họ, “đã là địch thủ thì muôn kiếp là địch thủ”, điều đó không bao giờ thay đổi được. Trở lại trận giao hữu với Ajax, các ultra đã hét lên những lời chửi rủa, thóa mạ Nagelsmann ngay khi trận đấu vừa bắt đầu cũng như vào các phút 26 và 49.
Về phần mình, Nagelsmann tỏ ra rất bình tĩnh, khoan dung, độ lượng. “Vâng, tôi đã nghe thấy họ hét lên những gì. Họ là nhóm ồn ào nhất trên sân. Tôi hiểu về sự cạnh tranh, sự đối nghịch giữa những đội bóng cùng thành phố, nhưng tôi không phải là người thích điều đó, tôi đứng về phía sự khoan dung, độ lượng. Tôi rất cởi mở và để mọi người sống theo sở thích, cảm xúc của mình.
Không phải ai cũng tán thưởng sự có mặt của tôi tại đây. Mọi người có thể hét lên những gì họ muốn. Chỉ cần bạn biết thể hiện bản thân như thế nào, làm việc theo đúng lương tâm, trách nhiệm, lòng nhiệt huyết của mình. Bạn không thể làm tất cả mọi người hài lòng, hạnh phúc. Bạn chỉ cần có khả năng xử lý một số việc nhất định và giúp đội nhà tiến lên phía trước, thi đấu thành công. Vậy là đủ”, chiến lược gia 34 tuổi khôn khéo cho biết trong cuộc họp báo sau trận đấu.
Tuy đã rất bình tĩnh và xử lý khéo léo trước những lời lăng mạ, miệt thị ấy, nhưng rõ ràng nhà cầm quân trẻ này sẽ phải đối mặt với một mùa giải không dễ dàng gì tại Bayern sắp tới.
FRANZ BECKENBAUER: “Hãy để Nagelsmann làm việc”
Huyền thoại của bóng đá Đức và Bayern, Franz Beckenbauer, từng nhiều lần lên tiếng bênh vực, đồng thời tỏ rõ lòng ngưỡng mộ với tài cầm quân của Nagelsmann. “Hoàng đế” cho rằng Nagelsmann xứng đáng dẫn dắt Bayern. “Hãy để Nagelsmann làm việc. Anh ấy là CĐV Bayern từ nhỏ và hoàn toàn đủ tài năng, xứng đáng dẫn dắt đội bóng. Hãy dừng ngay những việc làm vô bổ của các bạn để ủng hộ anh ấy cũng như Bayern”, huyền thoại 75 tuổi nhấn mạnh.
231 - Trước khi dẫn dắt Bayern, Julian Nagelsmann đã có 231 trận ngồi ghế chỉ đạo các đội bóng chuyên nghiệp trong đó 136 trận cho Hoffenheim và 95 trận cho Leipzig. Tính riêng tại Leipzig, Nagelsmann đạt tỉ lệ chiến thắng là 56,84%.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn