Bóng Đá Plus trên MXH

Lucas Hernandez: 'Ăn tối lúc 19 giờ là một… cực hình'

08:39 ngày 16/10/2019
2 tháng đã trôi qua kể từ ngày Lucas Hennandez gia nhập Bayern, lần đầu tiên trong cuộc đời trải nghiệm cuộc sống xa gia đình. 2 tháng sống trên đất Đức, Lucas vẫn đang chật vật thích nghi với cuộc sống mới, văn hóa mới, hình thái thời tiết mới và bầu không khí mới. Anh trải lòng tất cả trên France Football.

    Khốn khổ vì… ăn tối

    Sinh ra ở Marseille nhưng 4 tuổi đã chuyển sang Tây Ban Nha sinh sống, Lucas Hernandez tự nhận mình là một người Tây Ban Nha chính gốc. 21 năm sống ở Tây Ban Nha, Lucas hít thở bầu không khí xứ sở bò tót, ăn theo cách của người Tây Ban Nha. Đó không phải là thói quen. Đó là cuộc sống đời thường của anh.

    Nhưng sang Đức, Lucas phải làm quen với một cuộc sống mới hoàn toàn. “Ở Tây Ban Nha, tôi ăn trưa lúc 2 giờ 30 hoặc 3 giờ. Sang Đức, người ta bắt tôi phải ăn trưa lúc 11 giờ. Tuy nhiên, đó chưa phải là điều khó thích nghi nhất. Các bạn có tưởng tượng rằng tôi phải ăn tối lúc 19 giờ – điều mà tôi chưa bao giờ làm ở Tây Ban Nha”, Lucas mở đầu bài trả lời phỏng vấn trên France Football.

    “Trong 1 tuần đầu tiên, HLV thể lực còn mang cho tôi thêm một đĩa thức ăn vào lúc 22 giờ 30. Người ta vẫn gọi đó là ăn tối. Thú thực là sau khi ăn xong bữa đó, tôi rất khó chìm vào giấc ngủ và nếu có ngủ thì cũng không ngon giấc. Dần dần tôi bắt buộc phải thích nghi với những bữa ăn vào 19 giờ và 22 giờ 30. Nếu đó là văn hóa thì không có vấn đề gì”.

    “Một điều tôi được nhiều người cảnh báo nữa là chuyện thời tiết. Các đồng đội nói rằng mùa Đông ở đây rất lạnh. Tôi đang háo hức chờ đợi cái lạnh ở Đức xem nó đáng sợ tới nhường nào”, Lucas vừa nói vừa cười lớn.


    Đến Bayern để thoát khỏi vùng an toàn

    Lucas có tất cả ở Madrid: Một cuộc sống ổn định, gia đình, bạn bè, Atletico Madrid, Diego Simeone… Anh thi đấu cho đội trẻ Atletico từ năm 2007, đến năm 2014 thì lên đội 1 và thi đấu cho tới tận 2019. Với Lucas, Atletico Madrid là vùng an toàn. “Tôi có thể đá bóng cả đời ở Atletico”, Lucas nói.

    Cũng chính vì vậy khi lời mời của Bayern gõ cửa nhà Lucas, anh đã suy nghĩ rất nhiều. “Tôi đã họp gia đình. Tôi nói tất cả với bố mẹ, bạn bè về lời mời của Bayern. Những người thân khuyên tôi rằng, tôi đang có một cuộc sống tốt ở Madrid, tại sao phải thay đổi. Nhưng tôi đã quyết định rằng mình phải rời khỏi vòng an toàn của bản thân. Và ngay từ lần đầu đặt chân tới Bayern, tôi biết mình đã không chọn sai CLB”.

    “Bayern là một đội bóng khổng lồ, với truyền thống khiến bạn phải choáng ngợp. Các đồng đội nói với tôi rằng, Bayern không phải là một đội bóng, mà là một gia đình. Tin tôi đi, họ đang nói sự thật. Đây là một gia đình khổng lồ, là một đội bóng đại diện cho rất nhiều lát cắt quan trọng trong lịch sử bóng đá. Đá cho Bayern, bạn luôn chịu áp lực, nhưng tôi là một kẻ thách thức. Tôi thích áp lực”.

    “Điều đầu tiên tôi cảm nhận được khi bước chân vào phòng thay đồ của Bayern là một bầu không khí uy nghiêm. Tôi cảm nhận được sự nghiêm túc của các cầu thủ. Tuy nhiên, không có bất kỳ cái tôi nào tồn tại ở đây cả. Tất cả đều đặt CLB lên trên lợi ích của bản thân”, Lucas kết thúc bài trả lời phỏng vấn. 

    Từ chối Real để tới Bayern
    Cũng trong buổi tâm sự trên France Football, cựu cầu thủ của Atletico Madrid cho biết, anh từng được Real Madrid chèo kéo rất dữ dội nhưng đã quyết định từ chối. “Real muốn có tôi. Họ tiếp cận tôi rất nhiều lần nhưng không đời nào tôi thi đấu cho Real, đặc biệt là sau 5 năm khoác áo Atletico Madrid. Tôi không muốn trở thành kẻ thù của Atletico”, Lucas nói.
    Lâm Phong • 08:39 ngày 16/10/2019

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay