Vòng loại giải U23 châu Á 2026 kết thúc với kết quả trái ngược cho các đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á. Trong khi đoàn quân của HLV Kim Sang Sik xuất sắc giành vé đi tiếp thì hai cái tên đáng chú ý khác là U23 Indonesia và U23 Malaysia đã phải dừng bước sớm.
Như tờ Liputan 6 (Indonesia) bình luận sau giải đấu: “U23 Việt Nam đã thể hiện một phong độ hủy diệt tại bảng C”. Với tư cách chủ nhà, "Những chiến binh sao vàng" giành 9 điểm tuyệt đối sau ba trận, ghi 4 bàn và không để thủng lưới lần nào. Đây là lần thứ sáu liên tiếp Việt Nam góp mặt tại sân chơi châu lục, sau thành tích Á Quân ở giải đấu được tổ chức vào năm 2018.
Tờ Kompas của Indonesia khẳng định: “U23 Việt Nam chính là lá cờ đầu của bóng đá trẻ khu vực.” Bên cạnh đó, trang ASEAN Football đã dành những lời có cánh cho U23 Việt Nam: “Các chiến binh sao Vàng sẽ tiếp tục tỏa sáng tại VCK U23 châu Á diễn ra ở Saudi Arabia vào năm tới”.
Ở chiều ngược lại, sự thất bại của U23 Indonesia và U23 Malaysia đã để lại thất vọng cho người hâm mộ hai quốc gia này. Trang CNN Indonesia gọi đây là một "bước lùi" của nền bóng đá hai nước, đặc biệt với Indonesia. Ở giải đấu gần nhất năm 2024, U23 Indonesia là một trong bốn đội mạnh nhất giải.
Tờ Bola Sport cho rằng LĐBĐ Indonesia và chủ tịch Erick Thohir đang phải trả giá cho quyết định sa thải HLV tiền nhiệm Shin Tae Yong. Tờ báo này nhận xét chất lượng và màn trình diễn của U23 Indonesia dưới thời tân HLV Gerald Vanenburg kể từ U23 Đông Nam Á đến nay là kém cỏi và thất vọng.
“Trong khi đó, bóng đá Việt Nam có sự phát triển ổn định ở cấp độ trẻ. Họ vẫn luôn duy trì được thành tích cao, dù dưới bất kỳ thời HLV nào”, tờ Bola Sport nói thêm.