Bóng Đá Plus trên MXH

Arsenal đang là nhà vua của châu Âu

32 phút trước
Chiến thắng dường như đang trở thành một thói quen đối với đội bóng của Mikel Arteta. Danh xưng đội bóng xuất sắc nhất châu Âu bây giờ không hề quá tầm với Arsenal.

    Arsenal đang là nhà vua của châu Âu

    Ai biết được Arsenal có thể duy trì sự khao khát năng lượng cao này trong bao lâu? Ý chí tập thể chảy xuyên suốt mùa giải này của Pháo thủ chắc chắn là rất mạnh mẽ. Họ đang ở trong một trạng thái đặc biệt, nơi mọi thứ đang thuận buồm xuôi gió và cảm giác như họ sẽ tiếp tục thăng hoa. Điều đó là không thể. Nhưng nếu duy trì điều này càng lâu, sự tự tin của Arsenal sẽ càng cao và cơ hội đạt được những phần thưởng mà họ khao khát càng lớn.

    Arsenal đã phải mất một thời gian để tìm lại ngọn lửa của mình trong đại thắng trước Bayern. Điều đó dễ giải thích bởi trận đấu này nằm giữa hai trận derby London quan trọng, nơi mỗi điểm đều có ý nghĩa trong cuộc đua giành danh hiệu Premier League.

    Nhưng Arteta muốn đội bóng của mình trở thành một cỗ máy chiến thắng. Ông yêu cầu họ phải tìm cách nắm bắt sáng kiến đúng lúc và giành lấy kết quả bằng mọi cách.

    Họ đã vượt lên dẫn trước nhờ một tình huống cố định xuất sắc. Thật khó tin đây là pha kiến tạo đầu tiên của Bukayo Saka trong mùa giải, nhưng cú tạt xoáy hiểm hóc từ chấm phạt góc của anh quá hoàn hảo, và Jurrien Timber đã thể hiện khả năng bật nhảy rồi đánh đầu lái bóng chính xác.

    Arsenal đang là một cỗ máy chiến thắng

    Bayern đã nhắm vào những thay đổi mà Arsenal thực hiện ở hành lang cánh trái của hàng phòng ngự và kiếm được bàn gỡ hòa đẹp mắt. Nhưng Arsenal đã tăng tốc độ trong hiệp 2 và tỏ ra quá mạnh ngay cả đối với một ông lớn như Bayern. Hàng loạt quả phạt góc đều rất gần với bàn thắng. Toàn bộ đội bóng muốn áp đặt nhiều hơn, pressing cao hơn, gây áp lực lên Bayern nhiều hơn, cho đến khi hai cầu thủ dự bị vào sân để xoay chuyển tình thế. Noni Madueke và Gabriel Martinelli đã mang lại cho đội bóng một tốc độ khác và một chiến thắng đậm.

    Nếu là trước đây, ban lãnh đạo Bayern hẳn sẽ cười rất mãn nguyện nếu được gặp Arsenal ở cúp châu Âu. Và ngược lại, sẽ có rất nhiều tiếng thở dài khi người London phải đụng độ ông lớn ở Munich. Thành tích đối đầu quá khứ cho thấy những màn thảm sát, và kẻ nằm gục trong ê chề luôn là Arsenal.

    Nhưng bây giờ, Bayern chỉ là một thước đo để khẳng định Arsenal đã khác, rất khác. Không còn vấn đề tâm lý, không còn sự át vía, chỉ có một tư duy chơi bóng mạch lạc. Các cầu thủ Arsenal biết rõ rằng chỉ cần thi đấu như vẫn đang làm ở Premier League, họ sẽ chiến thắng.

    "Không phải thêm một người nữa chứ, không phải Leandro Trossard chứ?". Những suy nghĩ như vậy hẳn đã chạy vòng vòng trong đầu Arteta, khi một trong những cầu thủ đáng tin cậy nhất của ông mùa này phải rời sân trong hiệp một với chiếc tất kéo xuống và tấm bảo vệ ống đồng được nới lỏng để giảm bớt áp lực lên bắp chân.

    Những cầu thủ dự bị như Madueke cũng có thể tỏa sáng

    Nếu có bất kỳ sự an ủi nào trước cảnh tượng đó, thì đó là việc các viện binh đang dần dần trở lại để giúp đỡ hàng công của Arsenal. Madueke bắt đầu ở cánh trái và sau đó chuyển sang cánh phải để Saka nghỉ ngơi sau khi dành phần lớn thời gian trận đấu đối đầu với Konrad Laimer. Tân binh từ Chelsea đã vô cùng vui mừng lao vào trung tâm vòng cấm để đón đường tạt bóng của Riccardo Calafiori rồi tung cú sút mạnh đưa Arsenal vượt lên dẫn trước. Anh đã hét lên trời, một người đàn ông khao khát tạo dấu ấn tại ngôi nhà mới của mình.

    Gabriel Martinelli tái xuất sau vài tuần vắng mặt để mang lại sự năng động và mối đe dọa thương hiệu của mình, đó là một tín hiệu đáng mừng khác. Khán đài Emirates nín thở khi anh bứt tốc về phía trước với sự tất yếu mà anh mang lại trong tình huống 1 vs 1 với thủ môn từ xa. Anh đã vượt qua Manuel Neuer để đưa bóng vào khung thành trống.

    Martin Odegaard cũng đã trở lại sân cỏ, và nhiều cầu thủ tấn công khác đang nỗ lực để tái gia nhập đội, với Viktor Gyokeres và Gabriel Jesus đang hướng tới việc trở lại rất sớm. Điều đó báo hiệu một khía cạnh mới cho tham vọng của Arsenal.

    Hà Trang • 32 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay