Bóng Đá Plus trên MXH

Kịch chiến Arsenal vs Bayern biến Robben thành ‘con chó bị dồn vào chân tường’

01 giờ trước
Lịch sử đối đầu nhiều duyên nợ giữa Arsenal và Bayern không thể bỏ qua trận cầu tranh cãi vào tháng 2/2014, tại lượt đi vòng 1/8 Champions League. Hơn một thập kỷ đã trôi qua, nhưng fan Pháo thủ vẫn khó “nuốt trôi” màn ngã vờ của “kịch sĩ” Arjen Robben…

    Robben đã có màn vào vai "kịch sĩ" trong cuộc đối đầu Arsenal vs Bayern tại Champions League hơn 11 năm trước

    Thủ thành Wojciech Szczesny của Arsenal lãnh thẻ đỏ sau pha phạm lỗi không rõ ràng với cầu thủ chạy cánh người Hà Lan của Bayern Munich khi ấy, Robben. “Giáo sư người Pháp” Arsene Wenger phản đối kịch liệt, các CĐV Arsenal gào thét giận dữ. Việc phải thiếu người khiến Arsenal thua 0-2 ngay tại Emirates và bị loại sau khi không thể lội ngược dòng ở trận lượt về (hòa 1-1 tại Allianz Arena).

    Sau trận Robben thừa nhận phải chơi trong áp lực đè nặng và những tiếng chửi rủa của CĐV Arsenal. Robben còn bị cáo buộc nhổ nước bọt vào Sagna, nhưng thực tế đó chỉ là mồ hôi rơi xuống. “Tôi như con chó bị dồn vào chân tường”, Robben nói về việc phải chịu đựng áp lực khủng khiếp tại Emirates.

    Nhận định bóng đá Arsenal vs Bayern Munich, 03h00 ngày 27/11

    Trở lại trận đấu của hơn 11 năm trước, đó là tình huống xảy ra ở phút thứ 37, khi Robben va chạm với Szczesny trong vòng cấm, trọng tài Nicola Rizzoli không ngần ngại rút thẻ đỏ đuổi thủ thành  Szczesny khỏi sân, còn Bayern được hưởng phạt đền, mở ra bi kịch cho Arsenal ngay tại sân Emirates. Chỉ với 10 người trên sân trong gần một tiếng đồng hồ còn lại của trận đấu, Pháo thủ bị lép vế hoàn toàn và chấp nhận thua cuộc 0-2.

    Sau trận đấu, Robben phủ nhận việc ngã vờ khiến Wojciech bị thẻ đỏ và ví mình như “con chó bị dồn vào chân tường” khi chơi dưới áp lực khổng lồ của gần 6 vạn khán giả ở sân Emirates. Robben thường xuyên bị đám đông khán giả nhà la ó sau sự cố này, không phải vì anh từng là cầu thủ của Chelsea, mà còn bị chỉ trích anh có những lời lẽ “xấc xược” với một HLV đáng kính như Wenger.

    Pha bóng khiến thủ thành Szczesny bị truất quyền thi đấu ngay ở phút 37

    Cầu thủ người Hà Lan cho rằng đó là một quả phạt đền chắc chắn và cũng là "bước ngoặt của trận đấu". Tuy nhiên, Robben khi ấy cũng đặt câu hỏi liệu Szczesny có đáng bị đuổi khỏi sân vì pha vào bóng đó hay không. “Quả phạt đền là không có gì phải bàn cãi cả. Trong bóng đá, mọi chuyện diễn ra như thế này, đột nhiên tôi trở thành mục tiêu của người hâm mộ và là con chó bị dồn vào chân tường”, Robben nhấn mạnh.

    “Nhưng tôi không thể cưỡng lại được. Đó là một pha tấn công xuất sắc với Toni Kroos. Anh ấy đã tâng bóng qua hàng phòng ngự và tôi đã nhanh hơn thủ môn của họ. Tôi muốn khống chế bóng, nhưng điều duy nhất tôi còn nhớ là một cú 'bịch' vào chân và tôi nằm bẹp trên sân. Dĩ nhiên đó là một pha phạm lỗi. Đó là một quả phạt đền rõ ràng, mặc dù thẻ đỏ có lẽ còn gây tranh cãi. Tôi không nhìn thấy trái bóng nữa sau khi anh ấy đá tôi. Đó là bước ngoặt của trận đấu”, Robben phân tích thêm.

    Về phần mình, HLV Wenger đã phản ứng rất dữ dội sau trận đấu. “Đúng là Szczesny đã chạm vào Robben, nhưng tôi đã nói với Robben rằng cậu ta hành động thái quá. Robben không hề đau đớn, song vẫn cố tỏ ra như thế. Cậu ta quá láu cá và thừa hiểu làm như thế Bayern sẽ được hưởng lợi.

    HLV Wenger nhắc nhở Robben "diễn kịch" ít thôi

    Robben không những làm thay đổi cục diện trận đấu mà còn giết chết một trận cầu đáng ra sẽ rất mãn nhãn. Nhưng bóng đá là vậy và chúng tôi chẳng còn cách nào khác là phải chấp nhận nó”, nhà cầm quân người Pháp chỉ trích hành động ăn vạ mà ông cho rằng quá thô thiển và lố bịch của Robben.

    Robben càng gieo thêm hận thù trong lòng fan Pháo thủ khi hình ảnh được cắt ra từ video của trận đấu làm dấy lên những nghi ngờ về việc cầu thủ người Hà Lan đã khạc nhổ vào hậu vệ Bacary Sagna của Arsenal. Cụ thể, trong một tình huống Sagna bị ngã nằm sân, Robben tiến đến nâng hậu vệ của đội chủ nhà.

    Hình ảnh ghi được có giọt nước rơi xuống người Sagna và chưa xác định được Robben chủ ý nhổ nước bọt vào tuyển thủ Pháp hay đó chỉ là mồ hôi của ngôi sao Hà Lan. Và, Robben khẳng định rằng đó chính là mồ hôi của anh rơi xuống người Sagna.

    Mồ hôi hay Robben nhổ nước bọt vào Sagna?

    "Tôi xin nói rõ là tôi không hề khạc nhổ. Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó trong đời. Nếu tôi làm vậy, họ có thể ngay lập tức đuổi tôi ra khỏi sân và treo giò tôi 10 trận. Đầu tôi chẳng có mấy sợi tóc. Mồ hôi cứ chảy ròng ròng. Nếu tôi mà khạc nhổ vào đối thủ thì tôi không cần phải về nhà nữa. Tôi xin khẳng định một lần nữa: tôi không khạc nhổ, đó là mồ hôi của tôi”, Robben giải thích rõ ràng sau đó.

    Cần phải nhấn mạnh thêm rằng, ở trận lượt về diễn ra vào ngày 10/3/2014, Robben lại một lần nữa vào vai “kịch sĩ”. Trong tình huống đi bóng vào vòng cấm địa của Arsenal, Robben đột ngột té ngã dù người theo kèm anh, Santi Cazorla chưa hề có tác động nào.

    Tình huống diễn ra nhanh và pha té ngã của Robben rất thành thục nên các Pháo thủ ngay lập tức quay sang trọng tài để phân trần. May mắn cho Arsenal là trọng tài Oddvar Svein vẫy tay ra hiệu trận đấu tiếp tục. Đến cuối hiệp một, cầu thủ người Hà Lan một lần nữa té ngã trong vòng cấm sau pha phạm lỗi của Laurent Koscielny. Lần này Bayern được hưởng phạt đền nhưng Thomas Muller đã không thể chiến thắng Lukasz Fabianski trên chấm phạt đền.

    Robben kiếm phạt đền cho Bayern ở trận lượt về

    Chung cuộc, Bayern thắng 3-1 sau hai lượt trận và giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, Hùm xám cũng dừng chân ở bán kết sau khi thua nhà vô địch của Champions League mùa đó, Real Madrid với tổng tỷ số 0-5.

    HANAH • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay