TRƯỚC TRẬN LƯỢT VỀ BAYERN - MAN UNTED:

Bayern - M.U: Vượt bão tại Munich

Minh Nguyên
10:26 ngày 07-04-2014
Man United và Bayern Munich đều không có lực lượng tốt nhất trước trận lượt về vòng tứ kết Champions League vì cơn bão chấn thương và thẻ phạt. nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc trận đấu tại sân Allianz Arena đêm thứ Tư tới sẽ kém hấp dẫn…
Bayern - M.U: Vượt bão tại Munich
HAO BINH TỔN TƯỚNG 
Cả M.U và Bayern đều tan tác lực lượng trước lượt về tứ kết Champions League. Với đội bóng Anh, lần lượt hết cầu thủ này đến cầu thủ khác có tên trong danh sách chấn thương. Hai vụ mới nhất là Wayne Rooney và Ashley Young, trước đó là chấn thương của một loạt hậu vệ, khiến trên băng ghế dự bị của M.U ở trận gặp Bayern tại lượt đi tứ kết Champions League không có một hậu vệ nào. Tuy nhiên, ở trận lượt về đội phó Patrice Evra sẽ trở lại sau án treo giò.
 
Đáng tiếc cho M.U là Juan Mata (vừa có trận đấu hay nhất trong màu áo Quỷ đỏ, trong thắng lợi 4-0 trước Newcastle cuối tuần qua) lại không được dự Champions League do đã chơi cho Chelsea trước đó ở giải này. Trong khi đó, tiền đạo lập hat-trick trước Olympiakos là Robin van Persie vẫn phải nghỉ dưỡng thương. Khả năng HLV David Moyes không thể tung ra sân bất kỳ ai trong số 3 cầu thủ tấn công đáng tin cậy nhất của mình (Rooney, Van Persie, Mata) rất dễ xảy ra, vì chỉ có khoảng 10 - 12% khả năng Rooney kịp bình phục theo tiết lộ của thủ quân Nemanja Vidic. Về phần Bayern Munich, vấn nạn chấn thương cũng rất nặng nề. Sau Thiago Alcantara và Diego Contento, HLV Pep Guardiola vừa mất thêm thủ môn Tom Starke và cầu thủ chạy cánh Xhedan Shaqiri. Cùng với việc Javi Martinez và Bastian Schweinsteiger lĩnh án treo giò, Guardiola không còn nhiều lựa chọn dự phòng cho đội hình chính thức. 


NGƯỜI NÀY NGÃ XUỐNG, NGƯỜI KHÁC ĐỨNG LÊN 
Trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây trên các tờ báo của Anh và Đức, cả 2 HLV Moyes và Guardiola đều không dùng lý do chấn thương để biện hộ cho đội bóng của mình trước cuộc đấu sinh tử tại sân Allianz Arena vào đêm thứ Tư này. Đơn cử là phát biểu của Guardiola: “Các CLB như Bayern phải thi đấu ở rất nhiều mặt trận vào cuối mùa, đương nhiên không thể nào giữ nguyên lực lượng. Tôi chỉ cần có chừng 70% lực lượng đã là may mắn. Khi một cầu thủ không thi đấu, một cầu thủ khác sẽ có cơ hội, biết đâu nhờ đó tôi sẽ phát hiện những nhân tố mới. Nhiệm vụ chung của toàn đội là tiến lên phía trước với tất cả những gì hiện có, chứ không phải những gì đã có”.

Với Bayern, nhờ lực lượng hùng hậu và tài dùng người của Guardiola, khó khăn về nhân sự thật ra không quá ảnh hưởng đến chuyên môn. Thiago, Martinez và Schweinsteiger không ra sân, vai trò của họ đã có Lahm, Kroos và Goetze sẵn sàng thay thế, chưa kể những cầu thủ khác cũng rất khát khao ra sân. Những ca chấn thương còn lại chỉ là những dự bị và chỉ ảnh hưởng nhỏ đến đội bóng. Guardiola không ít lần dùng người trái sở trường nhưng vẫn thành công. Bayern thiếu người song không thiếu ý tưởng sáng tạo từ HLV được cựu danh thủ Argentina, Jorge Valdano gọi là “Steve Jobs của bóng đá”.

Về phần M.U, David Moyes đang tìm được sự khích lệ lớn sau trận hòa 1-1 trước Bayern lượt đi và chiến thắng 4-0 trước Newcastle tại Premier League cuối tuần qua. Không có nhiều người tin Quỷ đỏ có thể giành được những kết quả khả quan kể trên, nhưng thực tế chứng minh ngược lại. M.U trong tình thế “không có gì để mất” sẽ tỏ ra nguy hiểm nếu Bayern xem thường họ.

Cả Bayern và M.U đều tin vào lịch sử 
Cả 11 lần Bayern hòa 1-1 trên sân đối phương ở lượt đi giai đoạn knock-out tại các cúp châu Âu, họ luôn là đội chiến thắng chung cuộc. Trong khi đó, M.U từng hòa 1-1 trên sân nhà trước Juventus ở bán kết lượt đi Champions League 1999, lượt về Quỷ đỏ đã thắng 3-2 dù bị dẫn trước 2-0 trên đất Italia. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Các đội bất lợi trước lượt về Champions League còn bao nhiêu hy vọng? Các đội bất lợi trước lượt về Champions League còn bao nhiêu hy vọng?

    Không còn gì để bàn ở cặp Dortmund - Real, ngoài một điều: “phép lạ” thỉnh thoảng vẫn cứ xảy ra trong môn thể thao vua, và đấy chính là hy vọng duy nhất cho đội đương kim Á quân.

  • Tin vui cho M.U: Bayern mất tiếp tiền vệ thứ 4 Tin vui cho M.U: Bayern mất tiếp tiền vệ thứ 4

    M.U lại đón nhận thêm lợi thế trước trận tứ kết lượt về Champions League với Bayern Munich, khi đội chủ nhà vừa mất thêm tiền vệ Xherdan Shaqiri vì chấn thương.

  • The Sun mong Schweinsteiger bỏ qua sau scandal "con lợn" The Sun mong Schweinsteiger bỏ qua sau scandal "con lợn"

    Bayern Munich đã nhận được lời xin lỗi của The Sun sau khi tờ báo lá cải của Anh có bài viết "xúc phạm" đến tiền vệ Bastian Schweinsteiger sau trận đấu với M.U ở tứ kết lượt đi Champions League 2013/14.

  • Tứ kết lượt đi Champions League: Bữa tiệc thịnh soạn! Tứ kết lượt đi Champions League: Bữa tiệc thịnh soạn!

    Trái ngược thế cực gần như một chiều, kẻ mạnh thắng kẻ yếu ở vòng 1/8, vòng tứ kết Champions League đang diễn ra rất kịch tính, cân bằng, hấp dẫn và đầy bất ngờ...

  • Chấn thương đe dọa lượt về tứ kết Champions League Chấn thương đe dọa lượt về tứ kết Champions League

    Lượt đi vòng tứ kết chứng kiến hàng loạt chấn thương của các ngôi sao tầm cỡ. Trong đó ngoài trung vệ Pique (Barcelona) thì còn lại toàn những siêu sao tấn công như Diego Costa, Ibrahimovic và Ronaldo. Với tình hình này, loạt trận lượt về sẽ vơi bớt hấp dẫn với nhiều sự vắng mặt đáng tiếc.

  • Chelsea: Những chú hề áo trắng Chelsea: Những chú hề áo trắng

    HLV Jose Mourinho thốt lên đầy cay đắng: “Tôi cứ tưởng đá với một CLB đẳng cấp như PSG, NHM sẽ được chứng kiến toàn siêu phẩm”. Có ngờ đâu, 3 bàn thua Chelsea phải nhận rạng sáng qua đều là hệ quả của những phút diễn hề của hàng thủ The Blues.

  • ĐHTB lượt đi tứ kết Champions League 2013/14: Tây Ban Nha áp đảo ĐHTB lượt đi tứ kết Champions League 2013/14: Tây Ban Nha áp đảo

    Với việc cả 8 CLB tham dự vòng tứ kết Champions League năm nay đều là những đội bóng rất mạnh, các cặp đấu ở lượt đi đều đã cống hiến cho NHM những trận cầu mãn nhãn. Dưới đây là đội hình 11 cầu thủ chơi xuất sắc nhất ở lượt đi vừa rồi.

  • Những điểm nhấn ở lượt đi tứ kết Champions League 2013/14 Những điểm nhấn ở lượt đi tứ kết Champions League 2013/14

    Lượt đi vòng tứ kết Champions League mùa giải năm nay đã kết thúc với không ít những bất ngờ, chẳng hạn như việc M.U xuất sắc cầm chân Bayern hùng mạnh trên sân nhà hay Chelsea thất thủ 1-3 dưới tay PSG trên đất Pháp. Ngoài ra, lượt đấu vừa qua còn chứng kiến những điểm nhấn đáng chú ý khác.

  • Chelsea phải khơi lại lòng quả cảm của năm 2012 Chelsea phải khơi lại lòng quả cảm của năm 2012

    Thất bại 1-3 trước PSG tại lượt đi tứ kết Champions League đã khiến cơ hội đi tiếp của Chelsea hẹp đi rất nhiều, nhưng không phải là thầy trò Jose Mourinho không còn hy vọng…

  • Jose Mourinho không còn đặc biệt! Jose Mourinho không còn đặc biệt!

    Đêm qua tại sân Công viên các hoàng tử, Chelsea đại bại, còn HLV của họ lộ ra chân tướng là một Người không đặc biệt...

  • Mourinho "cay" vì bàn thua thứ ba của Chelsea Mourinho "cay" vì bàn thua thứ ba của Chelsea

    HLV Jose Mourinho đã không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến ba cầu thủ Chelsea bất lực trước tình huống ghi bàn ấn định tỷ số của Javier Pastore.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x