Bayern Munich: Coman lại chấn thương nặng

ĐỨC VIỆT
14:46 ngày 13-12-2019
Chiến thắng 3-1 của Bayern trước Tottenham rạng sáng qua trở nên không trọn vẹn bởi chấn thương của Kingsley Coman. Sau khi mở tỷ số trận đấu ở phút 14, Coman đã phải rời sân ở phút 27 vì chấn thương đầu gối trái. Đó là chấn thương rất khó lường.
Bayern Munich: Coman lại chấn thương nặng

Coman bị đau dù không va chạm với bất cứ cầu thủ nào. Trong nỗ lực giơ cao chân để cứu bóng không đi ra khỏi đường biên dọc, chuyên gia chạy cánh người Pháp có pha tiếp đất không tốt. Không ngờ tình huống này khiến đầu gối trái của Coman bị đau nặng. Hình ảnh được công bố sau đó khiến mọi người không khỏi rùng mình. Chân trái của Coman trông gần như biến dạng.

Phía Bayern đã ra thông báo xác nhận Coman dính đa chấn thương ở đấu gối. Hiện chưa rõ khoảng thời gian cụ thể mà ngôi sao người Pháp cần để dưỡng thương. Nhưng nhiều khả năng anh sẽ không thể trở lại sân đấu trong năm nay.

Chấn thương nặng lần này càng cho thấy sự mong manh như pha lê của Coman. Năm ngoái, anh từng có 2 giai đoạn phải nghỉ thi đấu dài ngày vì chấn thương rồi: nghỉ 77 ngày giai đoạn từ ngày 26/2 tới ngày 14/5 và nghỉ 86 ngày giai đoạn từ ngày 25/8 tới ngày 19/11.

Năm nay, Coman cũng đã 4 lần phải làm khán giả bất đắc dĩ vì chấn thương, tuy thời gian dưỡng thương có ngắn hơn.

Chấn thương ập tới với Coman đúng vào thời điểm anh lấy lại phong độ cao. Bàn mở tỷ số vào lưới Tottenham mới là bàn thắng đầu tiên Coman ghi được kể từ tháng 9 năm nay.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Có một Bayern khác ở Champions League... Có một Bayern khác ở Champions League...

    Suy thoái ở Bundesliga nhưng thăng hoa tại Champions League, đó là hai bộ mặt trái ngược của Bayern mùa này. Đội bóng của HLV Hansi Flick khép lại vòng bảng với thành tích tốt nhất trong lịch sử Champions League.

  • Với Mourinho, châu Âu cứ coi chừng Tottenham Với Mourinho, châu Âu cứ coi chừng Tottenham

    Thất bại 1-3 trước Bayern rạng sáng qua khiến tấm vé vào vòng knock-out Champions League 2019/20 của Tottenham bị đánh giá thấp. Tuy nhiên, châu Âu chớ vội coi thường Spurs. Bởi bộ khung lọt vào trận chung kết Champions League mùa trước của họ vẫn còn và đặc biệt nhất là Tottenham đang được dẫn dắt bởi Jose Mourinho.

  • Mùa tới Bồ Đào Nha sẽ có thêm đại diện dự Champions League Mùa tới Bồ Đào Nha sẽ có thêm đại diện dự Champions League

    Dù mùa giải 2019/20 vẫn còn cả nửa chặng đường, ngay từ bây giờ Bồ Đào Nha đã biết mùa tới quốc gia này sẽ có thêm đại diện được góp mặt ở sân chơi danh giá Champions League.

  • Champions League: Nỗi ám ảnh của Pep Guardiola Champions League: Nỗi ám ảnh của Pep Guardiola

    Bạn còn nhớ lý do Pep Guardiola chia tay Barcelona vào mùa Hè 2012 chứ nhỉ?

  • Tottenham: Số 13 may mắn của Sessegnon Tottenham: Số 13 may mắn của Sessegnon

    Tottenham thua Bayern 1-3, nhưng con số 13 lại gắn với một cột mốc đáng tự hào của tiền đạo trẻ Ryan Sessegnon, người đã gỡ lại bàn danh dự cho Spurs ở phút 20.

  • Luka Jovic tiếp tục thi đấu mờ nhạt Luka Jovic tiếp tục thi đấu mờ nhạt

    Có cơ hội để chứng minh khả năng, nhưng tiền đạo Luka Jovic của Real đã không nắm bắt được dù đá chính đến 75 phút trong trận gặp Club Brugge ở lượt cuối vòng bảng Champions League 2019/20. Thêm một trận đấu nữa chân sút người Serbia gây thất vọng.

  • Real Madrid 'bay' trên đôi cánh Samba Real Madrid 'bay' trên đôi cánh Samba

    Real Madrid đã có chiến thắng 3-1 không mấy khó khăn trước Club Brugge ở loạt trận cuối vòng bảng Champions League năm nay. Đó là trận đấu mang đậm dấu ấn của “đôi cánh” Samba mang tên Rodrygo và Vinicius Jr, khi cả hai cùng lập công cho đội bóng đến từ Madrid.

  • La Liga sẽ đạt được gì ở Champions League? La Liga sẽ đạt được gì ở Champions League?

    Không kể Barca cùng Real Madrid đã có vé từ trước một loạt đấu, việc Valencia bất ngờ hạ gục Ajax và Atletico hoàn thành nhiệm vụ đánh bại Lokomotiv Moscow đã giúp La Liga bảo toàn quân số ở vòng knock-out Champions League.

  • Joao Felix, gã cò hương 'cõng' Atletico vào vòng 1/8 Joao Felix, gã cò hương 'cõng' Atletico vào vòng 1/8

    Khi Atletico tiếp Lokomotiv Moscow trong trận đấu buộc phải thắng để giành vé vào vòng 1/8 Champions League, mọi hy vọng của họ được đặt cả vào Alvaro Morata. Nhưng cuối cùng, không phải tiền đạo người Tây Ban Nha mà chàng trai mảnh khảnh Joao Felix mới là người hùng đưa Los Rojiblancos vượt qua vòng bảng.

  • Vì sao Minamino vẫn được đá Champions League cho Liverpool dù đã chơi cho Salzburg? Vì sao Minamino vẫn được đá Champions League cho Liverpool dù đã chơi cho Salzburg?

    Nhờ sự thay đổi của UEFA, Liverpool sau khi chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Takumi Minamino từ RB Salzburg vẫn có thể sử dụng anh ở đấu trường Champions League 2019/20.

  • HLV Zidane đe dọa Liverpool trước lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League HLV Zidane đe dọa Liverpool trước lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League

    HLV Zinedine Zidane của Real Madrid mới đây đã gửi tới Liverpool thông điệp đầy tính đe dọa. Theo đó, The Kop nên hy vọng không phải Real trong hành trình bảo vệ ngôi vương ở Champions League.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x