Người đời có thể chết để được xem một trận đấu kinh thiên động địa như vậy. Vốn dĩ là như vậy rồi. Trong một vũ trụ mà lập trình đang là công cụ thao túng chiến lược, khiến cho bóng đá cũng chỉ là những đoạn code được viết sẵn cho những con chip nano gắn trong tư duy của cầu thủ và HLV, đột nhiên, được xem một trận bóng điên rồ thì quả là chết nghìn lần cũng đáng.
Trận đấu trên sân Công viên của các Hoàng tử mang một vẻ đẹp diễm lệ phi thường, của bắp thịt, kỹ năng trời sinh và ý chí chiến đấu đến cùng để giành giật phần thắng mong manh. Ở đó hoàn toàn chẳng có thời không, dù chỉ là một sát-na, cho toan tính sân khách, sân nhà hay lợi thế gì sất.
Nó gợi nhớ đến cuộc chiến tranh Pháp - Phổ (19/7/1870 - 28/1/1871), thời hậu chiến còn gọi là chiến tranh Pháp - Đức (do sự kiện thống nhất nước Đức ở thời điểm ấy và Phổ là thành viên Liên bang Bắc Đức), thường được biết đến ở Pháp là chiến tranh 1870, khét tiếng năm xưa.
Cuộc chiến kết thúc với chiến thắng của nước Phổ đại diện cho Đức, trở thành cuộc chiến tranh đế quốc đầu tiên do Phổ phát động. Nó đã dẫn tới sự thành lập của một nhà nước thống nhất cho dân tộc Đức là Đế quốc Đức khi hầu hết các bang miền Nam gia nhập Bắc Đức ngoại trừ Áo.

Đây là cuộc chiến tranh có tầm vóc đồ sộ, trọng đại nhất kể từ những cuộc chiến tranh của Napoleon đến Thế Chiến I, có vai trò hết sức to lớn trong lịch sử châu Âu, đặc biệt là nó đã gây ra mối thù nước Đức trong lòng người Pháp về việc mất lãnh thổ và điều này góp phần dẫn đến Thế Chiến I.
Người Pháp lúc đó là thế lực quân sự mạnh nhất châu Âu, nhưng lại gục ngã trên đất Phổ, dẫn tới sự sụp đổ của Napoleon III và nền Đệ nhị đế chế Pháp. Chiến tranh là thế, luôn luôn có kẻ chiến thắng và kẻ chiến bại, và họ đều được nhớ tới trong lịch sử bởi đã tham dự vào một màn tranh đấu khét tiếng.
Những chàng trai của Bayern và PSG cũng sẽ được ghi nhớ. Họ đã lừng danh trên đất Pháp và đêm nay, rất có thể, lại lừng danh trên đất Bavaria - thủ đô của đế quốc Phổ xưa. Cảm xúc dữ dội mà một trận bóng đá oanh liệt mang tới cũng được khắc sâu vào lòng người giống như một trận chiến tàn khốc.
Nhưng bóng đá khác với chiến tranh bởi nó đem lại niềm vui cho NHM chứ không phải lợi ích chính trị, cho dù đấy đều là những màn tranh đấu của những kẻ mạnh mẽ nhất, giàu tham vọng chinh phục nhất.
Có thể, PSG hay Bayern sẽ không vô địch Champions League mùa này, bởi không ai đảm bảo họ sẽ thắng trong trận chung kết với 2 đội bóng tạo được ít ấn tượng hơn là Arsenal hoặc Atletico Madrid. Bóng đá là thế, đội mạnh nhất vẫn có thể thua đội yếu nhất ở trận đấu “một mạng”.
Tuy nhiên, có một điều không thể phủ nhận: PSG - Bayern đã tạo nên trận đấu dữ dội và giàu cảm xúc nhất lịch sử Champions League.























