Bình luận

Bayern vẫn còn là nỗi ám ảnh của Barca

Bình Khang
22:14 ngày 03-01-2014
Mặc dù thất bại đau đớn của Barcelona trước Bayern Munich tại vòng bán kết Champions League đã diễn ra khá lâu, nhưng đội bóng xứ Catalunya vẫn chưa nuốt trôi quả đắng này và cái tên của đội bóng nước Đức vẫn còn là một nỗi ám ảnh đối với các cules.
Bayern vẫn còn là nỗi ám ảnh của Barca
Tâm trạng này được thể hiện rõ qua bài viết của nhà báo Enric Baneres, đăng trên tờ Mundo Deportivo, dưới tiêu đề: “ Trở ngại của năm là Bayern Munich”. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

“Các mục đích và mục tiêu của Barca từ năm này qua năm khác thay đổi rất ít: đó là tham vọng đứng ở nơi cao nhất có thể và trở thành thủ lĩnh của nền bóng đá thế giới. Chỉ có một chi tiết của năm 2014 khác với năm vừa đi qua đó là Barca cần phải giành lại ngôi vương mà họ đạt được cách nay 3 năm. Đòi lại sự bá chủ và những tuyệt kỹ của thời kỳ đó qua lời cầu nguyện chỉ có thể tạo ra sự mất tinh thần và bi quan, nhưng trở lại với vị thế số Một thế giới về danh hiệu và có lối chơi hay nhất là một mục tiêu có thể vươn tới với CLB, bởi sức mạnh xã hội và kinh tế, bởi đội hình và chất lượng các cầu thủ của đội bóng.



Ai cũng biết có những đội bóng khác cũng tuyệt vời, như Bayern Munich vừa giành Cúp Thế giới các CLB với Pep Guardiola trong vai trò HLV. Tuy nhiên, như Pep đã thừa nhận, danh hiệu này giành được trước các cầu thủ Trung Quốc và Ả rập, là điều người tiền nhiệm Jupp Heynckes hoàn toàn cũng có thể làm thế nếu còn là HLV. Việc thừa nhận điều đó đem lại sự tôn trọng cho Guardiola, người luôn tỏ ra lịch sự trong cách ứng xử của mình.

Tôi nói về Bayern bởi vì đây là chướng ngại lớn nhất ngăn cách Barca với đỉnh cao thế giới, bởi vì chỉ cần người Đức hai năm liên tục giành Champions League, thì danh tiếng của Barca là CLB hay nhất thế kỷ XXI sẽ khó giữ được và các thành tích của những Leo Messi, Xavi, Iniesta, Puyol, Valdes và các đồng đội sẽ có vẻ như đã xa lắm rồi. Nếu chúng ta muốn 2014 là một năm mơ ước đối với Barca, chúng ta cần chinh phục Champions League, hay nói một cách khác, cần tránh để Bayern vô địch.



Chúng ta đều biết La Liga là danh hiệu đánh giá tốt nhất sự ổn định của một đội bóng và nếu giành được nó, đại kình địch Real Madrid sẽ bị tổn thương. Nhưng dẫu sao, Madrid cũng chỉ là kình địch nội địa. Tôi nghĩ mục tiêu của Barca cần tham vọng hơn thế. Bởi vì mới như năm ngoái thôi, bất chấp việc Barca vô địch Liga, đại bộ phận người hâm mộ đội bóng này vẫn có cảm giác thất vọng.

Có nghĩa là, mục tiêu lớn của Barca trong năm 2014, theo cách nhìn của tôi, nằm ở chỗ phải loại được Manchester City và tiếp tục tiến bước tại Champions League. Và nếu Bayern và Madrid đối đầu với nhau đến tan tác, thì điều đó càng tốt. Có một câu ngạn ngữ xưa như sau: thật hài lòng khi ngồi trước cửa nhà mình và chờ đợi nhìn thấy cái xác của kẻ thù đi qua. Cái vế “xác kẻ thù” không nên được hiểu theo nghĩa đen, mà cần được hiểu theo nghĩa bóng. Đó chỉ là cách nói ẩn dụ. Nhưng nếu cái xác đó là của mình, mặc dù vẫn là một phép ẩn dụ, thì điều đó thật đau đớn, giống như sự thật.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x