Phút thứ 90+2, sau khi Virgil van Dijk ghi bàn thắng quyết định ấn định tỷ số 3-2 cho Liverpool, trong cơn sung sướng, các CĐV Liverpool đã nhắm về phía HLV Diego Simeone và buông ra những tiếng hú hét chế giễu. Không giữ nổi bình tĩnh, Simeone đã làm một loạt các hành động như nhổ nước bọt, giơ ngón tay thối và vung nắm đấm về phía những người CĐV đó.
Kết quả, ông bị trọng tài đuổi khỏi sân và chắc chắn án phạt dành cho nhà cầm quân người Argentina còn chưa dừng tại đó. Simeone sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Nhưng những người Liverpool có thật sự là trong sạch? Khi sự cuồng nhiệt của họ đôi khi đã vượt qua ranh giới của tình yêu bóng đá đơn thuần.
Hãy tạm dừng hôm nay để quay về lịch sử. Thập niên 80 thế kỷ trước, chủ nghĩa Hooligan và bạo lực trên các khán đài xuất hiện đến từ nước Anh, CĐV Liverpool là dữ dội, điên cuồng nhất. Vào ngày 29/5/1985, chung kết Cup C1 giữa Juventus và Liverpool mà sau này lịch sử gọi đó là “Thảm họa Heysel”.
Hàng trăm CĐV Liverpool, những hooligan ghê gớm nhất đã phá hàng rào ngăn cách giữa hai lớp CĐV và tấn công điên cuồng vào những Juventini. Một bức tường của khán đài sụp đổ theo sự hỗn loạn. Hậu quả là 39 người thiệt mạng và 376 người bị thương, và 14 CĐV Liverpool bị kết tội ngộ sát.
Sau thảm họa này, UEFA cấm những CLB Anh thi đấu tại các Cup châu Âu trong 5 năm liên tiếp. Vinh quang vĩ đại mà Bill Shankly tạo ra đã kết thúc bằng một chương cuối không ai muốn nhắc lại.
Theo thời gian, an ninh sân cỏ càng ngày càng được siết chặt, hình ảnh bạo lực của dao găm, nắm đấm, gậy gộc như các năm 80 không còn xuất hiện trên khán đài nữa. Nhưng bạo lực lời nói thì sao?
Nó vẫn hiện diện xung quanh, hệt như con rắn độc len lỏi vào trong trí não của các HLV, các cầu thủ. Và chúng ta chỉ biết sự tồn tại của thứ bạo lực lời nói ấy khi cầu thủ hay HLV phản ứng.
HLV Simeone tất nhiên không hiền lành gì, ông nổi tiếng là quá khích, chúng ta biết ông sẽ bị trừng phạt vì những gì ông đã làm là không thể chấp nhận. Nhưng các bạn có biết cảm giác phải chịu đựng những lời lăng mạ liên tục suốt 90 phút không?
Và bạn yêu cầu người ta phải im lặng vì người ta là người của công chúng. Còn nhớ huyền thoại Eric Cantona vì sao tạo nên cú song phi nổi tiếng cách đây 30 năm? Vì Matthew Simmons (tên CĐV ấy) đã hét lên: "Cút về Pháp đi, thằng chó đẻ" và "Mẹ mày là con điếm".
Ngày hôm sau, Sir Alex đã họp toàn đội và tuyên bố: “Chúng ta sẽ ủng hộ Eric. Cậu ấy là người của MU. Cậu ấy đã mắc sai lầm. Nhưng cậu ấy cần ai đó giúp đỡ mình.” 9 tháng sau, Cantona trở lại và bất tử.
Những CĐV Liverpool nổi tiếng về độ cuồng nhiệt, nhưng ranh giới giữa cuồng nhiệt và điên cuồng, hiếu chiến thì rất mong manh. Đừng gặm nhấm sung sướng nhìn HLV Simeone bị xử phạt, mà còn phải biết xử phạt những CĐV thiếu văn minh đó.