
Bước ngoặt trận đấu diễn ra ở phút 61 trên sân Aspmyra, Rodri dính thẻ vàng đầu tiên vì ngăn chặn một đợt phản công của cầu thủ Bodo/Glimt. Chỉ 53 giây sau, anh tiếp tục kéo ngã đối phương trong tình huống tương tự, nhận thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa với việc bị truất quyền thi đấu.
Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2005, một cầu thủ đến từ Premier League lại bị truất quyền thi đấu nhanh đến thế ở Champions League. Người gần nhất rơi vào tình cảnh tương tự là Wayne Rooney khi MU đối đầu Villarreal.
Chơi thiếu người, Man City hoàn toàn lép vế trong phần còn lại của trận đấu. Bodo/Glimt thậm chí còn có thêm hai bàn thắng bị từ chối vì việt vị và một cú sút dội xà ngang. Chung cuộc, Man City thua 1-3 trước đội bóng bị đánh giá thấp là Bodo/Glimt.

Làn sóng chỉ trích Rodri tăng cao trên mạng xã hội. Một CĐV bình luận đầy bức xúc khi chứng kiến màn thể hiện của Rodri
- Đây là chủ nhân Quả Bóng Vàng 2024 đây sao?
- Rodri chính là chủ nhân Quả Bóng Vàng tệ nhất đấy
- Ronaldo có lớn tuổi cũng không chậm chạp như Rodri
- Rodri phải hiểu rằng khi cậu ta bị đuổi khỏi sân thì mọi thứ coi như chấm hết với Man City
Thất bại này càng trở nên đáng thất vọng khi Man City lỡ cơ hội vào top 3 vòng phân hạng Champions League mùa này. Đội chủ sân Etihad có 13 điểm sau 7 lượt trận, hiện xếp thứ 7. Đây vẫn là vị trí có vé trực tiếp vào vòng knock-out. Ở lượt trận cuối vòng phân hạng, thầy trò Pep Guardiola sẽ phải làm khách trên sân của Atletico Madrid.
Pep Guardiola sau trận thua Bodo Glimt rằng: "Trận đấu diễn ra căng thẳng và chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm cơ hội, nhưng sau đó, thật không may, họ đã ghi hai bàn thắng sớm và chúng tôi không thể gỡ hòa. Ngày hôm nay, chúng tôi không có Jeremy Doku, không có Savinho hay những cầu thủ chạy cánh thực thụ. Ở các tuyến khác, chúng tôi cũng thiếu vắng nhiều trụ cột quan trọng, những người thường mang lại sự ổn định cho đội bóng".
Tiền đạo Erling Haaland của Man City trả lời TV2: "Chiến thắng cho họ hoàn toàn xứng đáng. Màn trình diễn của chúng tôi chưa đủ tốt. Họ chơi thứ bóng đá tuyệt vời trên sân nhà. Chúng tôi đã chơi tốt cho đến khi họ ghi bàn thắng đầu tiên, sau đó họ lại ghi thêm một bàn nữa. Bàn thắng của Petter Hauge ghi thực sự rất đẹp. Khi chúng tôi thiếu người, chúng tôi đã nỗ lực và có những cơ hội nhưng không thể ghi thêm bàn thắng”.























