Champions League: Nỗi ám ảnh của Pep Guardiola

Từ 10:47 ngày 13-12-2019
Bạn còn nhớ lý do Pep Guardiola chia tay Barcelona vào mùa Hè 2012 chứ nhỉ?

Câu trả lời gồm hai khía cạnh khách quan và chủ quan, gồm: “Tôi nhận thấy tia sáng không còn trong mắt các cầu thủ của mình” và “Tôi mệt mỏi và không còn ý tưởng chiến thuật nào mới cho Barca”.

Gộp chung hai lý do trong-ngoài này lại, ta tìm thấy một điểm hội tụ cho nguyên nhân Pep chia tay Barca, đó là: hết động lực. Ba chữ ấy là nguyên nhân của mùa Hè 2012, ngày Barcelona chia tay vị thuyền trưởng tài năng nhất và thành công nhất lịch sử tồn tại đội bóng.

Ba chữ ấy cũng là nguyên nhân chính cho sự ra đi của Pep tại Bayern Munich. Ông không còn một chút động lực nào tại Bundesliga, khi ông xây dựng đội bóng thành kẻ “độc cô cầu bại”, vừa đá vừa chơi vẫn vô địch trước vài vòng đấu, và công phá hàng loạt kỷ lục ở giải đấu hàng đầu nước Đức.

Đồng thời, Pep cũng không còn một chút động lực nào tại Champions League, khi ông đã xài hết tất cả những thử nghiệm chiến thuật tinh túy của bản thân, và cả “xài hết” những gì đẹp nhất của Thomas Mueller, Manuel Neuer, “đôi cánh” Arjen Robben, Franck Ribery... mà vẫn vô duyên với Champions League. Pep hiểu, ông cạn duyên với đội bóng này.

Gabriel Jesus lập hat-trick vào lưới Dinamo Zagreb, giúp Man City khép lại vòng bảng với thành tích bất bại

3 chữ ấy giờ đang gặp lại trong mùa giải thứ 4 mà Pep chinh chiến ở Manchester City. Dẫu rằng Manchester City yêu Pep vô điều kiện và luôn xem ông là thánh sống. Nhưng vị thánh ấy đang gặp lại hình bóng của Bayern Munich trong hình hài Manchester City hôm nay, đó là một con “quái vật” ở trong nước nhưng chỉ là “tiểu yêu” ở nước ngoài, và thậm chí còn tệ hơn.

Thực tế là ngày đó Bayern đã cùng với Real và Barca tạo nên thế “Tam quốc” trên trời Âu. Đó là 3 thế lực “đặt cọc”trước 3 vé ở bán kết Champions League hàng năm. Trong đó Real “son” nhất, còn Bayern là “đen” nhất.

Nhưng Manchester City thì thậm chí chẳng có được cái phẩm chất ấy của Bayern. Nửa xanh thành Manchester luôn yếu đuối và không hiểu chuyện mỗi khi đối đầu các đội bóng lớn trong tiếng nhạc hiệu Champions League. Điều này dẫn đến việc Champions League luôn bỏ rơi Man xanh ở khúc ngoặt định mệnh, và Champions League tiếp tục lẩn tránh khát khao của đội bóng này.

Kết luận: nếu ở Bayern cái Pep thiếu là duyên, thì ở Man City, cái Pep thiếu là bản lĩnh châu Âu. Để rồi cuối cùng, Champions League đi theo ám ảnh Pep suốt 7 năm từ ngày rời Barca - nơi đã cho ông hai lần nâng chiếc cúp “tai to”.

Pep đã có tất cả vinh quang, tiền bạc, sự tôn trọng, ngôi đền huyền thoại cũng không thiếu vị trí của ông. Nhưng trong ngôi đền ấy sẽ sứt mẻ nếu Pep không thể có Champions League. Và rồi người ta lại thầm thì: “Không có Messi, thì Pep cũng chẳng có C1”. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x