Chelsea: Đấy cũng là một… điềm?

Từ 11:50 ngày 16-03-2022
Chelsea… chưa chết, và dĩ nhiên chẳng bao giờ chết.Tội nghiệp cho các cây bút cố tình khai thác khía cạnh giật gân của thời sự, đến mức độ: chẳng biết Chelsea lấy đầu ra tiền đổ xăng, để di chuyển đến sân bóng trong trận kế tiếp! Nào là đội bóng có thể “nổ tung” trước khi mùa bóng kết thúc. Nào là lịch sử Chelsea đang chuẩn bị chấm dứt sự tồn tại.

Thật ra, ngoài khả năng tưởng tượng quá thiển cận, thiên hạ còn bị “lừa” bởi những chính khách bóng đá trong cuộc. Petr Cech chẳng hạn. Nhân vật cố vấn đầy quyền lực này “thông tin chính thức” rằng CLB Chelsea đang “sống ngày nào chỉ biết ngày đó”, rằng Chelsea chẳng biết lấy đâu ra tiền làm chi phí cho các hoạt động thường nhật trong ngày mai. Xin hiểu cho: Cech không nói láo, nhưng đấy chẳng bao giờ là toàn bộ sự thật. Đấy chỉ là một cách nói, theo hơi hướng “ăn vạ”. Và Petr Cech ăn vạ một cách quá rẻ tiền.

Tóm lại, Chelsea “chết” thế nào được, hết tiền “hoạt động hàng ngày” thế nào được! Xin thưa với Petr Cech: ông không cần biết ngày mai Chelsea sẽ lấy đâu ra tiền để tồn tại. Ông chỉ cần biết, nên biết, và chắc chắn ông đang biết: sẽ có tiền để Chelsea “sống”!

Premier League, UEFA, FA, hoặc bất cứ ai đều có thể tài trợ chút tiền lẻ để Chelsea “đổ xăng, thuê khách sạn” cho trận đấu kế tiếp, và đấy chỉ là một trong 1.001 ví dụ. Ra đề khó hơn, cách giải sẽ công phu hơn, nhưng chắc chắn vẫn có đáp số.

Một cách tổng quát, không ai muốn xâm hại CLB Chelsea. Cao cấp hơn nữa, ai cũng mong muốn Chelsea hưng thịnh. Các đối thủ của Chelsea lại phải cầu mong Chelsea sớm “qua cơn” hơn ai hết! Bóng đá là ngành kinh doanh bạc tỷ. Nhưng bóng đá khác hẳn mọi ngành kinh doanh trên đời: không hề có công ty lớn nuốt công ty bé, mà ngược lại: đội này chết thì đội kia biết kinh doanh… cùng ai? Trong bóng đá, cứ phải có đủ 20 CLB thì mới có Premier League. Phải có các đội bóng nhỏ thì Chelsea mới có tiếng. Và phải có Chelsea nổi tiếng, người ta mới thấy Liverpool vĩ đại!

Tất nhiên, Chelsea đang trải qua những ngày tháng mông lung, khó khăn một cách không thể tưởng tượng. Nói nữa, sẽ đến vô cùng. Nhưng tóm lại, họ vẫn ra sân và thắng. Giờ cũng thế thôi. Chelsea sẽ đá với Lille, ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League đêm nay. Thế là quá đủ. Tiếp theo sẽ như thế nào thì tất cả chỉ còn là chuyện bóng đá thuần túy. Man City chẳng cần “bị” gì mà vẫn không thắng nổi Crystal Palace.

Petr Cech cứ phải “ăn vạ”, “la làng”, bởi đấy là việc của ông. Việc của thầy trò Thomas Tuchel lại khác, và họ nên tập trung tinh thần vào việc chuyên môn của mình, đừng quan tâm những chuyện vớ vẩn. Biết đâu, càng khó khăn càng tốt. Đội tuyển Italia hễ dự World Cup trong hoàn cảnh tận cùng khó khăn, thì lại vô địch. Bản thân Chelsea cũng luôn vô địch Champions League trong các mùa bóng mà họ phải thay HLV trưởng. Tình thế hiện thời biết đâu lại là “điềm hay”.

Bình tĩnh nào!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x