Bóng Đá Plus trên MXH

Cố gắng vô vọng của Ronaldo, trọng tài thảm họa và những điểm nhấn ở trận Juve 2-1 Lyon

10:39 ngày 08/08/2020
21
Bất chấp việc tiền đạo Cristiano Ronaldo đã lập cú đúp giúp Juventus thắng ngược Lyon 2-1, Bà đầm già thành Turin vẫn phải dừng bước ở vòng 1/8 Champions League 2019/20 bởi luật bàn thắng trên sân khách. Dưới đây là một số điểm nhấn ở trận đấu diễn ra trên đất Italia này.
    Thảm họa trọng tài

    Trọng tài Felix Zwayer đã có một ngày làm việc tệ hại khi cho Lyon được hưởng quả đá 11m ở phút thứ 10, dù Rodrigo Bentancur đã vào trúng bóng trước khi chạm vào người Aouar trong vòng cấm. Có ý kiến cho rằng trọng tài thực ra thổi phạt Federico Bernardeschi trong tình huống này, nhưng việc ông cảnh cáo Bentancur vẫn là quyết định khó hiểu.

    Tiếp đó, ông "vua áo đen" lại tặng phần thưởng tương tự cho Juve khi xác định Miralem Pjanic sút phạt đưa bóng chạm tay Memphis Depay. Tuy nhiên, pha quay chậm cho thấy Depay đã để tay sát người. Cầu thủ người Hà Lan rõ ràng có lý do để phản đối, nhưng anh thậm chí còn bị trọng tài tặng cho chiếc thẻ vàng.

    Ronaldo đi vào lịch sử

    Với cú đúp vừa lập được, tiền đạo Cristiano Ronaldo của Juventus đã trở thành cầu thủ thứ 3 trong lịch sử Champions League chọc thủng lưới cùng 1 đối thủ trong màu áo 3 CLB khác nhau. Trước đó, 2 cầu thủ cũng làm được như anh là thủ môn Hans-Jorg Butt (ghi bàn vào lưới Juventus) và Ruud van Nistelrooy (ghi bàn vào lưới Bayern Munich). 

    Ronaldo lập cú đúp vào lưới Lyon

    Ronaldo lập cú đúp vào lưới Lyon

    Đáng chú ý, trong 13 trận gần nhất được chơi trên sân nhà ở Champions League, Ronaldo ghi đến 20 bàn. Riêng ở vòng knock-out Champions League, anh nổ súng tới 67 lần, cao hơn người ghi bàn nhiều thứ 2 - Messi - tới 21 pha lập công.

    Depay tái xuất đầy ấn tượng

    Do dính chấn thương Achilles nghiêm trọng hồi tháng 12 năm ngoái, tiền đạo Memphis Depay của Lyon đã phải nghỉ thi đấu một thời gian dài. Anh mới tái xuất ở trận chung kết cúp Liên đoàn Pháp hôm 31/7 vừa rồi và đã sắm vai người hùng giúp Lyon vượt qua Juve. 

    Depay đã ghi bàn trong 6 trận liên tiếp ở Champions League

    Depay đã ghi bàn trong 6 trận liên tiếp ở Champions League

    Với cú đá phạt đền kiểu panelka thành công ở ngay phút 12, Depay đã có trận thứ 6 liên tiếp ghi bàn cho Lyon ở Champions League. Nếu chỉ tính các CLB của Pháp, chỉ có tiền đạo Edinson Cavani của PSG có chuỗi trận ghi bàn liên tiếp dài hơn Depay (7 trận) tại giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu. 

    Sarri thua tất tay với canh bạc Dybala

    Tiền đạo Paulo Dybala của Juventus mới bình phục chấn thương nên cũng dễ hiểu khi anh chỉ có tên trong danh sách dự bị. Đến khi Juventus đứng trước nguy cơ bị loại, HLV Sarri mới buộc phải mạo hiểm tung anh vào sân đá thay cho Bernardeschi ở phút 71 để tăng cường cho hàng tấn công. Tuy nhiên, canh bạc này đã khiến thuyền trưởng Juve thua tất tay. Chỉ 14 phút sau khi được sử dụng, Dybala đã bị tái phát chấn thương nên phải tập tễnh rời sân để nhường chỗ cho Olivieri.

    Dybala phải rời sân vì tái phát chấn thương

    Dybala phải rời sân vì tái phát chấn thương

    Marcelo chấp tất

    Để đánh bại Juve, Lyon phải cảm ơn những đóng góp to lớn của trung vệ Marcelo. Cầu thủ 33 tuổi người Brazil đã chơi rất quả cảm khi liên tục làm nản lòng các chân sút của đội chủ nhà. Ở trận đấu vừa rồi, anh có 3 pha tắc bóng, 2 pha cắt bóng và 5 lần phá bóng thành công. Việc Marcelo đá tốt như thế đã tiếp thêm rất nhiều sức mạnh tinh thần cho cả đội.

    XEM THÊM

    Ronaldo tính triệt hạ Cuadrado sau khi bị bắt chước kiểu ăn mừng

    Bale hồn nhiên đi đánh golf trước trận cầu sinh tử của Real với Man City

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Quang Hoà • 10:39 ngày 08/08/2020

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    21
    Bình luận
    • Sói ca 11:00 ngày 08/08/2020

      Luôn có 1 cái cớ để biện hộ cho thất bại của ai đó. Và đây là trọng tài và HLV. Ở giải quốc nội khi mà juve luôn dc các tt ưu ái thì chẳng bg thấy ai khóc thuê giùm 17 đội còn lại.

      • Tony King 11:22 ngày 08/08/2020

        Có cả một đội ngũ cực kỳ hùng hậu ở Việt nam chuyên đi khóc thuê cho các đối thủ của Juventus mà.

      • ANHTUANFCB 13:23 ngày 08/08/2020

        @Tony King:Mấy cái đội bóng Ý thì có gì mà phải khóc thuê? Trừ mấy ông mu fan thua Barca rồi nhảy sang tận Ý anti từ đó đến giờ.

      • Cr Bưởi 19:36 ngày 08/08/2020

        Tôi vẫn thấy fan Ri đỗ thập thò ngoài hang các ông ạ =))))

    • NTD 11:28 ngày 08/08/2020

      Ko phải fan R7, cũng chả phải fan M10 nhưng vào trang báo nào cũng thấy những bl cay nghiệt về 2 cầu thủ thành công nhất trong 15 năm qua. Cảm giác nhiều ông ở ngoài đời có cuộc sống thất bại quá nên vào bl trút giận hay sao á...

    • Hà Phạm 11:00 ngày 08/08/2020

      37 bàn thì có đến 13 penalty và khoảng 5 hay 6 bàn đệm bóng cận thành ( ko nhớ rõ). Dù sao cũng chúc mừng kỷ lục của ro

    • Jupen ko biết mua tài như perez rồi, phải mua 2 trái pen cho chị chứ 1 trái sao đủ

    • Rico Al Matador 11:33 ngày 08/08/2020

      1 quả pen tưởng tượng của trọng tài và 1 quả sút bừa cầu âu như mọi khi, thế là ri đỗ được giật tít trên báo. Hãy nhìn real và ri đỗ đi, sau khi perez dốc toàn lực mua mấy chiếc cúp c1 liên tiếp để lập kỷ lục, 2 mùa gần đây k tài đen, k ăn bẩn, real đã hiện nguyên hình ở c1, dự là sẽ còn tiếp tục trong mấy mùa sau, còn ri đỗ, k ăn pen hôi, k ăn việt vị bẩn, ri đỗ là gì ở c1 =))))))

    • Võ Quốc Đạt 11:29 ngày 08/08/2020

      Nếu muốn biết tại sao đi đến đội bóng nào cũng dc xem là số 1 thì hãy hỏi Ronaldo. Còn nếu muốn biết đá pen khó hay dễ hãy hỏi Messi, Anh ấy sẽ trả lời cho bạn nghe về những lần anh ấy sút bay cúp.

      • U60 xem bóng đá 12:20 ngày 08/08/2020

        Đơn giản khi M10 sút hỏng thì đồng đội không gánh còn Ri đỗ sút hỏng thì đồng đội gánh. Xem lại ck C1 2008 rồi comment để đừng lòi sự thiếu hiểu biết ra

      • QBV 2019 14:42 ngày 08/08/2020

        Ri đỗ là một món hàng còn M10 thì là chúa. Ri đỗ là quả bóng để các ông chủ đá khắp sân còn M10 là cầu thủ kiêm ông chủ. Tự mình quyết, ông chủ và món hàng là M10 và ri đỗ.

    • Lan Anh 11:14 ngày 08/08/2020

      Ko chỉ trọng tài mà có hẳn một thuyết âm mưu nhằm triệt hạ Juventus và anh 7 yêu từ quả pen oan nghiệt. Dù sao thì cũng chúc mừng anh 7 yêu cũng ghi bàn và lập kỷ lục mới và vẫn còn đó lối chơi hừng hực khao khát của thời trai trẻ. Juventus bị loại cũng chẳng sao, đi tiếp cũng chẳng sao bởi các giải thưởng cá nhân như qbv năm nay không tổ chức thì danh hiệu tập thể có cũng chỉ để "cho vui" thôi. I love CR7!

    • Hùm xám 00:02 ngày 14/08/2020

      Đúng là fan ri đỗ nguy hiểm thật, đến cái ghi bàn trong mầu áo 3 clb khác nhau vào lưới 1 clb thôi mà cũng cho là 1 kỷ lục thì......để trẫm cho thêm mấy kỷ lục nữa cho ri đỗ oách thêm nhé : cầu thủ ghi 2 bàn vào lưới lyon vẫn bị out, cầu thủ sút nhiều cú sút nhất mới dc 1 bàn thắng, cầu thủ có tỷ lệ ăn pen nhiều nhất/ % số bàn thắng.......ôi nhiều kỷ lục nắm

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay