Việc Juve phải chia tay Champions League là một bất ngờ bởi họ đã thắng PSV ở trận play-off lượt đi với tỉ số 2-1. Nói đúng ra, Bà đầm già chỉ còn cách vòng 1/8 Champions League 2024/25 đúng một bước chân. Tuy nhiên, bước chân đó đã bị chặn lại bởi một hậu vệ giỏi ghi bàn và từng bị Serie A ruồng rẫy.
Chơi như hậu vệ phải trong hàng phòng ngự 4 người, vào phút 98, Flamingo đã có mặt đúng lúc đúng chỗ trong vòng cấm để đón bóng sau một pha bóng chuyền hỏng từ đường chuyền của Bakayoko. Anh liền tung một cú sút mạnh bằng chân phải, hạ gục thủ môn Di Gregorio và nâng tỷ số lên 3-1 cho PSV trong hiệp phụ thứ nhất.
Sự nghiệp bóng đá của Flamingo bắt đầu tại đội trẻ của CLB Almere (Hà Lan). Tuy nhiên, đến năm 2020, anh được Sassuolo chiêu mộ và đưa vào đội trẻ. Cầu thủ người Hà Lan sinh năm 2002 này đã thi đấu 55 trận nhưng chủ yếu ở các mặt trận đấu cúp hay giải trẻ và chưa từng được hưởng bầu không khí Serie A.
Mặc dù chơi ở vị trí hậu vệ, nhưng Flamingo luôn rất tự tin với khả năng ghi bàn của mình. Anh xoay xở, di chuyển, xử lý bóng trong vòng cấm địa đối phương giống như một cầu thủ tấn công và có khả năng tung những cú sút của một tiền đạo.
Thời còn khoác áo đội trẻ Sassuolo, Flamingo đã ghi được 14 bàn thắng trong một mùa giải, đó là mùa 2021/22. Tuy nhiên, dường như hậu vệ giỏi tấn công này không có duyên với bóng đá đỉnh cao của Italia. Sau 2 năm thi đấu ở giải trẻ, anh đã chia tay Sassuolo bởi không được lên đội một hay gia nhập một CLB lớn nào đó của Serie A.
Năm 2023, sau 1 mùa khoác áo CLB Vitesse theo dạng cho mượn, Sassuolo đã bán đứt Flamingo trong thương vụ trị giá 2,75 triệu euro cho CLB Utrecht. Cuộc hành trình lận đận của hậu vệ phải này chỉ hết bất ổn kể từ khi anh chuyển sang khoác áo PSV ở mùa hè 2024, đội bóng đã mạnh dạn bỏ ra 6 triệu euro để có được anh.
Như thể rồng ra được biển lớn, hổ tìm được rừng sâu, Flamingo lập tức chinh phục các CĐV PSV bằng khả năng chơi bóng, cùng những bàn thắng của mình. Mọi người đã phải dành sự tôn trọng đáng kể cho Flamingo bằng những tiếng vỗ tay và gọi tên anh trên khán đài.
Chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm đầu quân cho PSV, giá trị của Flamingo đã tăng gấp đôi, lên mức 12 triệu euro. Trước bàn thắng vào lưới Juve, anh đã ghi 2 bàn sau 34 trận mùa này. Bàn thắng khiến Juve bay khỏi vòng knock-out là bàn thắng thứ ba của anh tại PSV, và tất cả đều xuất hiện ở Champions League.
Ngay lập tức, những trang mạng chuyển nhượng đưa ra dự đoán rằng giá của Flamingo sẽ còn tăng hơn nữa, chứ không chỉ ở mức hơn 10 triệu euro. Và có lẽ, trong danh sách những khách hàng tiềm năng muốn mua Flamingo, sẽ có một vài CLB của Serie A, những người đã không nhìn ra viên ngọc thô này khi anh còn lăn lóc ở Sassuolo Primavera.