Juventus đã chi tới 153 triệu euro trước mùa giải này để phục vụ tham vọng Champions League. Nhưng điều ngạc nhiên nhất là người đặt tấm vé dự chung kết vào tay họ lại là Dani Alves, với giá chuyển nhượng bằng... 0.
Thật vậy. Trong suốt chiến dịch này, bên cạnh các cựu binh, Miralem Pjanic đã rất xuất sắc và Gonzalo Higuain cùng Juan Cuadrado cũng vậy. Nhưng không ai nổi bật hơn Dani Alves, đặc biệt là 2 lượt trận bán kết.
Một tuần trước, hậu vệ người Brazil là tác giả của cả 2 đường chuyền dẫn đến bàn thắng của Higuain. Rạng sáng qua, anh lại trở thành tâm điểm của những lời khen ngợi cho màn trình diễn phi thường khác. Đầu tiên là cú vung chân để vẽ một đường cong tuyệt đẹp, đưa trái bóng lượn qua đầu tất cả các hậu vệ Monaco và tìm đến Mandzukic. Thật tiếc khi nó không được tính là pha kiến tạo bởi tiền đạo người Croatia cần đến hai cú dứt điểm để đưa bóng vào lưới.
Sau đó, phút 44, là một khoảnh khắc thiên tài của ngôi sao 34 tuổi. Trong lúc Dybala đá phạt góc, Alves như một con chim ưng rình rập từ xa và trong tư thế sẵn sàng cho một cú bổ nhào thần tốc. Khi nó tới, anh lao đến và thực hiện cú volley sấm sét, không cho Subasic bất cứ cơ hội nào.
Trên kênh BT Sport, Dimitar Berbatov nói rằng Alves có kỹ thuật tương tự Paul Scholes với cú sút “bóng sống” từ khoảng cách 23m. Ngay cả các tiền đạo, không nhiều người có thể làm điều tương tự, đặc biệt là trong bối cảnh một trận bán kết Champions League.
Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là tất cả. 90 phút trước Monaco, Alves còn là người chạm bóng nhiều nhất (74) và chuyền chính xác nhất (91%) bên phía Juve để kiểm soát toàn diện hành lang phải. Hoạt động bên phần sân nhà, anh đứng đầu về số lần tắc bóng (6).
Khi đẩy lên phía trước, anh tạo ra nhiều cơ hội nhất (3) và như đã biết, anh tác động mạnh tới kết quả trận đấu. Với Alves, Juventus không chỉ được biết đến với hàng thủ sắt đá, mà còn mạnh mẽ và lôi cuốn trong tấn công.
Trở lại với mùa Hè năm ngoái, nhiều người đã tỏ ra kinh ngạc khi Barca để Alves tự do đến Juventus, đồng thời tin rằng hậu vệ 34 tuổi chính là mảnh ghép còn thiếu để Bianconerri thành công ở châu Âu. Với hơn 100 trận ở Champions League, Alves có thừa kinh nghiệm. 3 danh hiệu vô địch anh sở hữu cũng cho thấy, đây là một chuyên gia chiến thắng.
Cuối cùng, cá tính mạnh mẽ cùng tinh thần chiến đấu quật cường và không sợ hãi của Alves là chất xúc tác để Juventus dám ước mơ tại mặt trận mà họ bị loại ngay từ vòng 1/8 mùa trước.
Sự thật là Alves đã không khiến các tifosi thất vọng. Càng vào sâu, anh càng tỏa sáng. Đây là mùa đầu tiên hậu vệ người Brazil ghi tới 3 bàn ở Champions League và sau 8 năm mới lại “nổ súng” tới 5 lần ở mọi đấu trường trong một mùa giải. Ở tuổi 34, anh không ngừng mang tới những điều thú vị mới và có cảm giác, một Alves tốt nhất vẫn còn ở phía trước.
Một hậu vệ trở thành nguồn cảm hứng và nắm giữ chìa khóa chiến thắng, tin rằng cả thế giới chỉ Alves mới có thể làm được điều này.
Hậu vệ nguy hiểm nhất châu Âu
Với 3 bàn thắng và 4 pha kiến tạo, không hậu vệ nào ở Champions League mùa này tham gia vào nhiều pha lập công hơn Alves. Hiệu suất 130 phút cho mỗi lần ghi dấu trong các bàn thắng của Alves cũng là tốt nhất trong số những cầu thủ phòng ngự.
Cristiano Ronaldo, ngôi sao sáng nhất của Real Madrid và Fernando Torres, biểu tượng của Atletico đã có màn cãi vã trong trận bán kết lượt về Champions League giữa 2 đội.
Tan trận lượt đi, huyền thoại Gianluigi Buffon đã tới đổi áo đấu với Kylian Mbappe để động viên cầu thủ trẻ này. Hết trận lượt về, Mbappe dù rất buồn nhưng vẫn nhận được cái ôm và nụ hôn của thủ môn Buffon, dù khi ấy lẽ ra thủ quân của Juve phải đang ăn mừng cùng các đồng đội.
Monaco giống như ngọn gió mát lành thổi vào Champions League sự tươi mới giàu sức sống. Thế nên cho dù dừng cuộc chơi, đại diện Ligue 1 vẫn chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ. Với Monaco, hành trình đáng nhớ tại Champions League mùa này sẽ mở đầu cho những tham vọng lớn trong tương lai.
HLV Max Allegri của Juventus có bài bản tấn công đa dạng, với rất nhiều phương án khác nhau, cảm nhận ban đầu là thế. Ngẫm kỹ, xem ra còn hơn thế. Allegri thậm chí... không có bài bản cụ thể nào. Đôi khi, đấy mới là chỗ nguy hiểm nhất!
Chiến thắng 2-1 trước Real ở trận lượt về bán kết Champions League không đủ giúp Atletico ngược dòng giành tấm vé vào chung kết và ngậm ngùi chia tay giải đấu với thất bại chung cuộc 2-4.
Bắt đầu từ mùa 2017/18, Atletico sẽ chuyển tới thi đấu tại sân mới Wanda Metropolitano, SVĐ mà họ mất tới 240 triệu euro để xây mới trên nền sân cũ La Peineta.
Quá nhiều lần bước hụt trước cửa thiên đường, Juventus hẳn ghét cay ghét đắng danh xưng "Kẻ về nhì vĩ đại". Bởi lẽ, sự vĩ đại thật sự chỉ dành cho nhà vô địch.
Chiến thắng 2-1 trước Real ở trận lượt về bán kết Champions League không đủ giúp Atletico ngược dòng giành tấm vé vào chung kết và ngậm ngùi chia tay giải đấu.
Sau khi đánh bại Monaco với tổng tỷ số 4-1 sau 2 lượt trận, Juventus đã trở thành đội bóng đầu tiên ghi tên mình vào trận chung kết Champions League mùa này. Nếu căn cứ vào những gì đã diễn ra trong quá khứ, Juve có thể ăn mừng chức vô địch ngay từ bây giờ.
Man City đang thể hiện phong độ hủy diệt với 21 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Và trong đội bóng thăng hoa này, Riyad Mahrez chính là ông vua của sân Etihad.
Nhằm chuẩn bị cho các ĐTQG cho các giải đấu lớn sắp tới, HLV Park Hang Seo cùng các cộng sự đã có buổi làm việc để đưa ra kế hoạch một cách chu đáo và kỹ lưỡng nhất với mục tiêu hướng đến kết quả cao nhất.
Người yêu Anna Monroe của võ sĩ đình đám Floyd Mayweather khiến các fan phải "sốt xình xịch" khi đăng ảnh cận cảnh bầu ngực tròn trịa trong bộ đồ ít vải.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng Biên tập:
Nguyễn Văn Phú
Phó tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng ĐiểnThạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:(84.24)35541188 - (84.24)35541199 Fax:(84.24)35539898 Email:toasoan@bongdaplus.vn
Liên hệ Quảng cáo
Điện thoại: 0912 225 667 Email: quangcao@kib.vn hoặc dieuloan@kib.vn
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn