De Bruyne: Đoạn kết buồn cho một quái kiệt

Đỗ Trung Đỗ Trung
14:31 ngày 16-08-2020
Kevin De Bruyne là một trong những tiền vệ xuất sắc bậc nhất làng túc cầu đương đại, và nếu còn bám trụ ở Man City, anh có lẽ sẽ không bao giờ có thể chạm tay vào chiếc cúp tai voi danh giá của Champions League.

Khi trọng tài Danny Makkelie nổi hồi còi kết thúc màn so tài giữa Man City và Lyon tại Estádio José Alvalade, không nhiều người thấy tiếc cho Man City, thay vào đó là sự thương hại dành cho De Bruyne, người đã cháy hết mình cho The Citizens hết mùa này đến mùa khác nhưng không được đền đáp xứng đáng.

"Năm nào chúng tôi cũng đặt mục tiêu vô địch Champions League, rồi thất bại. Đội hình Man City mạnh nhất trong những đội tôi từng thi đấu. Nhưng chúng tôi mắc quá nhiều sai lầm, năm nào cũng vậy. Chúng tôi cần học hỏi hơn nữa và không để sai sót ở mùa sau" De Bruyne chua chát phát biểu sau thất bại 1-3 của Man City trước Lyon.

Đúng như lời tiền vệ người Bỉ giãi bày, Man City luôn là ứng viên sáng giá cho vô địch Champions League kể từ khi HLV Pep Guardiola lên nắm quyền năm 2016. Thế nhưng, đã 4 mùa giải trôi qua, thành tích tốt nhất của Man xanh chỉ là vào đến tứ kết. Đội bóng này rất mạnh ở Premier League, song lại tỏ ra quá non nớt khi bước ra "biển lớn" Champions League. 

Nhìn vào đội hình của Man City kể từ lúc Guardiola cầm quyền, họ đâu thiếu những anh tài nếu không muốn nói là dư thừa. Dù vậy, mỗi khi bước vào thời khắc quyết định, Man City lại phạm các sai lầm không thể cứu vãn, từ hàng thủ đến hàng công. Trước Lyon, trung vệ được Pep tin tưởng nhất là Aymeric Laporte có đường chuyền hỏng mang tính bước ngoặt giúp Lyon ghi bàn thứ hai.

Hàng thủ sai sót chưa đủ, Man City còn có hai tội đồ trên hàng công là Gabriel Jesus và Raheem Sterling. Cặp đôi này đã phung phí những cơ hội mười mười, với Jesus là tình huống vô-lê hụt ở phút 77, còn Sterling đệm bóng lên trời ở cự ly chỉ cách 4 mét so với cầu môn Lyon vào cuối hiệp 2. Nếu những pha dứt điểm này của Jesus và Sterling chuẩn xác, số phận của Man City đã khác.

De Bruyne đã nỗ lực hết sức nhưng cũng không thể cứu Man City

Có lẽ, ngay tới các fan ruột của Man City cũng cảm thấy đội bóng con cưng của mình bị loại xứng đáng sau màn trình diễn không thể tha thứ trước Lyon. Ở một sân chơi đẳng cấp cao như Champions League, không có chỗ cho sự hoang phí và sai lầm như Man City đã thể hiện. Chỉ duy nhất có một sự tiếc nuối dành cho De Bruyne, người đã làm tất cả mọi đều tốt nhất cho CLB nhưng chưa một lần có thể chạm tay vào chiếc cúp tai voi danh giá.

Trước Lyon, De Bruyne như thường lệ vẫn là cầu thủ nổi bật nhất. Anh đóng vai trò cầu nối giữa hàng tiền vệ và hàng công, tung ra những đường chuyền sắc như dao cạo. Còn nhớ ở phút bù giờ thứ nhất của hiệp 1, ngôi sao người Bỉ đã có một tình huống vẩy má ngoài chân phải xé toang hàng thủ của Lyon để Sterling băng xuống. Thế nhưng, pha xử lý vụng về của cựu tiền đạo Liverpool đã khiến Man City lỡ một cơ hội quá ngon ăn. Nếu đó là Robert Lewandowski, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Mùa 2019/20, De Bruyne sở hữu cả thảy 23 đường kiến tạo trên mọi đấu trường. Nếu chỉ tính riêng Premier League, anh đút túi 20 lần dọn cỗ cho đồng đội, gấp đôi mọi đồng nghiệp khác ngoại trừ đôi cánh Trent Alexander-Arnold (13) và Andy Robertson (12) của Liverpool. 20 đường kiến tạo tại Ngoại hạng Anh mùa này chắc chắn chưa phản ánh đúng thực lực cũng như đẳng cấp của De Bruyne, bởi nếu những Sterling, Jesus hay Sergio Aguero chắt chiu hơn, con số còn lớn hơn rất nhiều.

Jordan Henderson của Liverpool đã đoạt giải Cầu thủ hay nhất mùa Premier League, song với nhiều người, De Bruyne cũng hoàn toàn xứng đáng. Ở tuổi 29, De Bruyne rõ ràng còn xứng đáng ẵm Quả bóng Vàng sau những đóng góp và màn trình diễn cá nhân xuất sắc trong màu áo Man City. Với cái đà này, cựu tiền vệ Wolfsburg sẽ khó lòng chạm tay vào chức vô địch Champions League, bởi Man City đá mãi vẫn chỉ là "hổ giấy" tại sân chơi danh giá nhất châu lục cấp CLB.

Giờ đây, De Bruyne sẽ phải chờ thêm một năm nữa để tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ chinh phục đỉnh cao Champions League. Nhưng như anh đã nói: "Chúng tôi mắc quá nhiều sai lầm, năm nào cũng vậy", nên lấy gì đảm bảo Man City sẽ không "ngựa quen đường cũ" ở mùa giải mới. Khó nói lắm, bởi những thất bại liên tiếp như vậy thường ảnh hưởng rất lớn tới tinh thần cũng như sự tự tin của mỗi đội bóng.

Nghĩ sao nếu De Bruyne chia tay Man City, trở lại Đức để gia nhập Bayern Munich, kiến tạo cho "cỗ máy hủy diệt" Lewandowski? Nghe tuyệt đấy chứ, nhất là khi Thiago Alcantara sẽ rời Hùm xám sau khi mùa 2019/20 hạ màn, với bến đỗ tiềm năng là Liverpool. Giả sử điều này thành sự thật thì xin chúc mừng De Bruyne bởi anh sẽ được giải thoát khỏi một đội bóng mãi không lớn như Man City.

XEM THÊM

Đội hình tiêu biểu tứ kết Champions League: Bayern áp đảo

Pha bỏ lỡ không tưởng của Sterling đá bay Man City về nước

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Pep Guardiola sai ở đâu? Pep Guardiola sai ở đâu?

    Sau hơn một thập kỷ đầu tư, với số tiền đơn vị tỷ euro, và 4 năm triều đại Pep Guardiola, Manchester City vẫn chưa biết mùi vị vô địch Champions League là gì. Mùa giải 2019/20 bất bình thường này hóa ra vẫn không thể khác.

  • Pep đã chi hơn 700 triệu bảng mà chưa thể đưa Man City vào bán kết Pep đã chi hơn 700 triệu bảng mà chưa thể đưa Man City vào bán kết

    Kể từ khi tới Man City, HLV Pep Guardiola đã tiêu tốn hơn 700 triệu bảng để mua cầu thủ nhưng chưa thể giúp Man City giành danh hiệu mà họ muốn nhất. Đó là chức vô địch Champions League.

  • Đội hình tiêu biểu tứ kết Champions League: Bayern áp đảo Đội hình tiêu biểu tứ kết Champions League: Bayern áp đảo

    Vòng tứ kết Champions League đầy kịch tính và bất ngờ đã khép lại, và hãy cùng xem những ngôi sao nào xứng đáng lọt vào đội hình tiêu biểu của lượt đấu vừa qua.

  • Barca và Atletico bị loại, Real hưởng lợi Barca và Atletico bị loại, Real hưởng lợi

    Chẳng những đang rất vui khi chứng kiến hai đối thủ đáng ghét là Barca và Atletico đều phải dừng bước ở tứ kết Champions League năm nay, Real Madrid còn được lợi về mặt tài chính mà UEFA dành cho các đội bóng Tây Ban Nha.

  • Chấm điểm cầu thủ Man City: Chỉ De Bruyne giữ phong độ Chấm điểm cầu thủ Man City: Chỉ De Bruyne giữ phong độ

    Man City đã có một màn trình diễn tệ hại khi thất bại 1-3 trước Lyon tại tứ kết Champions League. Trong trận đấu này, chỉ có tiền vệ Kevin De Bruyne là giữ được đẳng cấp của mình.

  • Man City của Pep 3 năm liên tiếp bị loại ở tứ kết: Đỉnh Champions League sao quá xa xôi Man City của Pep 3 năm liên tiếp bị loại ở tứ kết: Đỉnh Champions League sao quá xa xôi

    Trước khi Bayern Munich "tàn sát" Barca với tỷ số khó tin 8-2, không phải Hùm xám mà Man City mới được nhà cánh đánh giá là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch Champions League. Thực tế trên khiến thất bại 1-3 của Man City trước Lyon càng là kết quả khó nuốt, đặc biệt là với HLV Pep Guardiola.

  • Guardiola bị fan Man City gọi là kẻ lừa đảo Guardiola bị fan Man City gọi là kẻ lừa đảo

    Mùa giải thứ 4 liên tiếp HLV Pep Guardiola không thể đưa Man City vượt qua được vòng tứ kết Champions League dù họ đã có cơ hội rất lớn để làm điều đó. Chính vì thế, việc chiến lược gia người Tây Ban Nha bị fan đội nhà quở trách không khiến nhiều người bất ngờ.

  • Guardiola nói gì khi Man City lại thất bại ở mục tiêu Champions League? Guardiola nói gì khi Man City lại thất bại ở mục tiêu Champions League?

    Phát biểu sau thất bại trước Lyon ở tứ kết Champions League, HLV Pep Guardiola cho rằng các cầu thủ Man City đã thiếu đi sự hoàn hảo trước đối thủ.

  • Fan Liverpool hả hê trước thất bại của Man City Fan Liverpool hả hê trước thất bại của Man City

    Chứng kiến thất bại của Man City trước Lyon ở tứ kết Champions League, các fan của Liverpool tỏ ra rất hả hê. Ngay từ thời điểm trận đấu chưa kết thúc, mạng xã hội đã xuất hiện dày đặc những dòng trạng thái châm chọc nửa xanh thành Manchester.

  • Anh, Italia & Tây Ban Nha sạch bóng ở bán kết Champions League sau 29 năm Anh, Italia & Tây Ban Nha sạch bóng ở bán kết Champions League sau 29 năm

    Trong một năm kỳ lạ của thế giới thì Champions League cũng có một kết thúc bất ngờ không kém khi ở vòng 4 đội mạnh nhất sẽ không hề có một đại diện nào đến từ 3 cường quốc là Anh, Italia và Tây Ban Nha.

  • 5 điều rút ra từ trận Man City 1-3 Lyon 5 điều rút ra từ trận Man City 1-3 Lyon

    Giấc mơ vô địch Champions League được ấp ủ từ lâu của Man City đã đi đến một kết thúc đáng thất vọng khác, khi đoàn quân của Pep Guardiola nhận thất bại 1-3 trước Lyon tại tứ kết. Tiền đạo Ousmane Dembele và công nghệ VAR là hai trong số những điểm nhấn đã kết thúc hành trình của nửa xanh thành Manchester.

  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

  • Hà Đức Chinh: Tiền đạo U23 Việt Nam cũng cần phòng ngự trước Iraq U23 Việt Nam: Bắt đầu phòng ngự từ các tiền đạo

    U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.

  • Lê Nguyên Hoàng: Trung vệ hay nhất của U23 Việt Nam Trung vệ 19 tuổi, cao 1m76 đang gây sốt của U23 Việt Nam là ai?

    Dù mới 19 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đang được xem là trung vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa ra những nhận xét “có cánh” đầy tích cực.

  • Góc nhìn: 50% tấm vé Olympic của HLV Hoàng Anh Tuấn 50% tấm vé tới Paris của HLV Hoàng Anh Tuấn

    Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x