
Arsenal vừa giành vé vào chung kết Champions League lần đầu tiên sau 20 năm khi vượt qua Atletico Madrid với tổng tỷ số 2-1. Sau trận hòa 1-1 tại Metropolitano, bàn thắng duy nhất của Bukayo Saka ở Emirates giúp đội bóng của Mikel Arteta hẹn PSG tại Budapest vào cuối tháng này.
Tuy nhiên, niềm vui của Pháo thủ có thể sớm bị phủ bóng bởi rắc rối liên quan tới Gabriel Jesus. Tiền đạo người Brazil bị ghi lại cảnh va chạm với hậu vệ Marc Pubill trong lúc cầu thủ Arsenal ăn mừng sau tiếng còi mãn cuộc.
Theo đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, mọi chuyện bắt đầu khi Pubill lao vào khu vực các cầu thủ Arsenal đang ăn mừng và đẩy Viktor Gyokeres từ phía sau. Trung vệ Cristhian Mosquera lập tức can thiệp để hạ nhiệt tình hình, nhưng Jesus lại phản ứng dữ dội hơn.
Cầu thủ 29 tuổi được cho là đã vung tay trúng mặt Pubill trong lúc đôi bên lời qua tiếng lại. Chứng kiến tình huống căng thẳng leo thang, Declan Rice cùng Myles Lewis-Skelly phải lập tức lao tới can ngăn và đưa hậu vệ Atletico rời khỏi khu vực hỗn loạn.

Dù sự việc diễn ra sau trận đấu, UEFA vẫn có quyền mở hồ sơ kỷ luật nếu hành vi của Jesus bị xem là phi thể thao hoặc có dấu hiệu bạo lực. Theo SPORTbible, Liên đoàn bóng đá châu Âu hiện vẫn đang xem xét báo cáo của tổ trọng tài và giám sát trận đấu trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Nếu bị kết luận có hành vi đánh nguội, Jesus hoàn toàn có thể đối diện án treo giò ở trận chung kết gặp PSG vào ngày 30/5. Đây sẽ là đòn giáng mạnh vào cá nhân tiền đạo Brazil, người đang rất quyết tâm cứu vãn mùa giải khó khăn bằng danh hiệu Champions League đầu tiên trong màu áo Arsenal.
Mùa này, Jesus không còn giữ vai trò quan trọng như giai đoạn đầu cập bến Emirates. Chấn thương dây chằng khiến anh nghỉ thi đấu phần lớn năm ngoái và mới chỉ có 26 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này, trong đó chỉ 8 trận đá chính.
Dù vậy, kinh nghiệm của cựu tiền đạo Man City vẫn được Arteta đánh giá cao ở giai đoạn quyết định. Jesus từng vào chung kết Champions League năm 2021 cùng Man City nhưng thất bại trước Chelsea. Vì thế, anh rất muốn có cơ hội sửa sai trong lần trở lại sân khấu lớn nhất châu Âu cấp CLB.





















-ra-ngày-0.jpg)


