Góc nhìn: Messi sợ món "mỳ Ý", Neymar thì không

Duy Nguyễn
13:59 ngày 22-10-2013
Trong trận lượt đi giữa Barca và AC Milan ở vòng 1/8 Champions League mùa giải năm ngoái, Lionel Messi đã hoàn toàn bị bắt chết. Tuy nhiên, các CĐV của đội bóng xứ Catalunya sẽ không còn phải lo lắng về điều này nữa, vì nay họ đã có thêm Neymar.
Góc nhìn: Messi sợ món "mỳ Ý", Neymar thì không
Rất ít đội bóng trên thế giới có thể khiến cho Messi phải e ngại mỗi khi đối đầu. Tuy nhiên, nếu làm một thống kê nhỏ, các CĐV đều có thể nhận thấy rằng, những CLB này có một điểm chung: Họ đều đến từ Italia. Mặc dù được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong những năm qua, bằng chứng là Messi đã 4 lần liên tiếp thâu tóm danh hiệu Quả bóng vàng từ 2008-2012, nhưng “La Pulga” luôn gặp khó khăn mỗi khi phải thi đấu với một đội bóng của đất nước hình chiếc ủng. Hoặc ít nhất là cho đến trước trận lượt về gặp AC Milan ở vòng 1/8 Champions League năm ngoái, khi Messi lập cú đúp góp phần mang về chiến thắng 4-0 cho Barca ngay tại Nou Camp để bước tiếp vào tứ kết.

Đêm nay, Barca sẽ một lần nữa gặp lại Milan ở đấu trường châu Âu nhưng là trong một trận đấu thuộc vòng bảng. Lần này, đội bóng xứ Catalunya đã có thêm sự hiện diện của Neymar. Tiền đạo người Brazil này cũng có lối chơi lắt léo và kĩ thuật giống Messi, và điều quan trọng là anh không hề e ngại người Italia. Chính vì thế, Neymar đang được các Culé kì vọng sẽ giúp Barca rời San Siro với 3 điểm trọn vẹn.

Còn nhớ tại Confed Cup 2013 vừa diễn ra vào mùa Hè, Neymar đã từng phải đối mặt với ĐT Italia trong màu áo của ĐT Brazil. Đó là trận đấu cuối cùng của Selecao tại vòng bảng. Neymar được HLV Felipe Scolari sắp xếp thi đấu ở vị trí tiền đạo trái, và đối thủ của anh chính là Ignazio Abate, hậu vệ đang thi đấu cho Milan.


Neymar ăn mừng bàn thắng ghi được vào lưới ĐT Italia tại Confed Cup 2013

Sau 30 phút thi đấu, chính Abate là người phải rời sân vì một pha phạm lỗi của… Neymar. Phải nói thêm rằng, trước đó, ngôi sao của Barca cũng khá nhiều lần khiến cho hậu vệ này phải chao đảo bởi tốc độ chóng mặt và những pha xử lí khó lường của mình. Ở trận đấu ấy, Neymar được ví như một “con dao sắc bén” của Brazil cắt vào “cục bơ” Italia. Anh liên tục làm khổ hàng phòng ngự đối phương trước khi trực tiếp ghi bàn từ một tình huống đá phạt đẹp mắt với điểm đặt bóng ở ngay sát vòng 16m50. Mặc dù chỉ thi đấu 69 phút trước khi nhường chỗ cho Bernard, nhưng Neymar đã để lại dấu ấn đậm nét của mình trên sân.

Hiện nay, Neymar đang là một trong những cái tên bị “chặt chém” nhiều nhất tại châu Âu khi anh đứng ở vị trí thứ 4 với việc phải nhận tổng cộng 34 lỗi kể từ đầu mùa. Nhiều người cho rằng, Neymar có thể “nhảy múa” trước mặt các hậu vệ Italia tại Confed Cup là bởi khi đó, đội bóng áo màu thiên thanh đã chắc suất vào bán kết. Đồng thời, đó cũng chỉ là một giải đấu “tiền World Cup” giúp cho các đội bóng tham dự có thể đưa ra những thử nghiệm về nhân sự và chiến thuật để chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm sau. Tuy nhiên, Champions League lại không giống như vậy. Và chắc chắn lần gặp lại này, Abate rất muốn đòi lại món nợ với Neymar. 

Tại San Siro mùa giải năm ngoái, bộ tứ vệ Abate-Christian Zapata-Philippe Mexes-Kevin Constant đã khiến cho Barca, và cụ thể là Messi “tắt tiếng” hoàn toàn (Milan thắng 2-0). Nếu điều đó tiếp tục lặp lại ở trận đấu sắp tới, thì Neymar có thể sẽ là chìa khóa để đội bóng xứ Catalunya mở ra cánh cửa dẫn đến khung thành của Milan. Điều quan trọng là Neymar không được quá tự tin vào bản thân cũng như để những hào quang ở quá khứ che mắt. Anh cần phải thật sự nỗ lực nếu muốn đáp lại những kì vọng của CĐV Barca dành cho mình. Rạng sáng mai, Messi sẽ không đơn độc, vì Neymar sẽ cùng anh gạt bỏ những rào cản ở San Siro…
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x