Bóng Đá Plus trên MXH

Góc nhìn: Mourinho vẫn chưa thực sự trưởng thành

19:57 ngày 21/04/2014
27
Thất bại trước Sunderland cuối tuần vừa rồi tiếp tục thể hiện bộ mặt hết sức bất ổn của Chelsea. Đáng chú ý, HLV Jose Mourinho như thường lệ lại làm nóng các mặt báo bằng những phát biểu rất thiếu kiềm chế của mình.
    Cuộc đối đầu giữa Chelsea và Sunderland trên SVĐ Stamford Bridge hôm thứ Bảy vừa rồi đã có kết quả vô cùng bất ngờ với thắng lợi 2-1 nghiêng về phía đội khách. Suốt 90 phút, Sunderland chủ động chơi phòng ngự tập trung và thực hiện lối đá tranh chấp quyết liệt khiến The Blues gặp rất nhiều khó khăn.


    Ngay sau thời điểm trận đấu kết thúc, HLV Mourinho đã lên tiếng “chúc mừng” các học trò, đối thủ và cả trọng tài chính Mike Dean, một động thái mang đậm phong cách của vị chiến lược gia người Bồ. Trước đó, trợ lý của “Người đặc biệt” là Rui Faria cũng bị đuổi khỏi sân từ phút thứ 82 do có hành vi phản ứng quá đà.

    Trong bối cảnh sắp sửa hành quân đến sân Vicente Calderon của Atletico tại bán kết lượt đi Champions League vào rạng sáng thứ Tư, Chelsea đang thực sự phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, từ hàng phòng ngự cho đến tuyến giữa và cả hàng tiền đạo, tất cả đều không ổn với The Blues. Thậm chí, ngay cả bản thân HLV Mourinho dường như cũng không còn tự tin vào chính mình.


    Trợ lý Rui Faria bị đuổi khỏi sân

    Chứng kiến cách nhà cầm quân người Bồ trả lời phỏng vấn sau trận đấu, người ta cảm giác rằng ông đang muốn buông xuôi mọi thứ. Từ thời điểm được đánh giá là một đối thủ tiềm tàng ở cả Premier League lẫn Champions League, thế nhưng bây giờ, Chelsea đang đứng trước nguy cơ trắng tay trên mọi đấu trường.

    Atletico đương nhiên là một đối thủ cực kỳ khó chịu. Những màn trình diễn của thầy trò HLV Simeone kể từ đầu mùa đến giờ quá đủ để nói lên điều đó. Không sở hữu lực lượng quá mạnh nhưng đội bóng thủ đô Madrid luôn ra sân với một tinh thần chiến đấu bất khuất hơn bao giờ hết. Và chắc chắn, so với Sunderland, Atletico còn thực dụng hơn nhiều. Tính đến thời điểm này, câu lạc bộ chủ sân Vicente Calderon chính là đội bóng phòng ngự hiệu quả nhất tại Champions League (thủng lưới 5 bàn) và La Liga (thủng lưới 22 bàn).

    Trên thực tế, Chelsea cũng đang là đội bóng sở hữu hàng phòng ngự tốt nhất Premier League (thủng lưới 26 bàn). Nhưng có một điểm đáng chú ý là đội bóng của HLV Mourinho thường xuyên gặp khó khăn trước những đối thủ chơi phòng ngự, giống như chính họ vậy. Đáng ngại hơn, sự thiếu kiềm chế của các các nhân tố bên phía The Blues, từ HLV trưởng, trợ lý cho đến cầu thủ đều có thể gây ảnh hưởng tiêu cực cho đội bóng thành London.



    Sau trận thua Sunderland vừa rồi, tiền vệ Ramires cũng đang chuẩn bị phải đối mặt với án phạt từ FA bởi hành vi đánh nguội Sebastian Larsson bên phía đội khách. Rõ ràng, chính tính cách của Mourinho đã ảnh hưởng không nhỏ tới cách cư xử trên sân của các học trò. Những phát ngôn luôn sặc mùi khiêu khích, những cử chỉ đầy manh động và cả thái độ bất cần… không phải lúc nào cũng thể hiện cá tính của nhà cầm quân người Bồ. Thay vào đó, nó có thể khiến đội bóng trở nên căng thẳng trong mọi phương diện.

    Đêm mai, Mourinho sẽ phải đối mặt với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, đó là Diego Simeone, một HLV lãnh đạm và ít nói hơn hẳn. Từng chạm trán vị chiến lược gia người Argentina khi còn dẫn dắt Real, Mourinho đương nhiên đã hiểu sự lì lợm của đối thủ. Và có lẽ, “Người đặc biệt” nên học cách kiềm chế bản thân trước khi quá muộn, nếu như ông không muốn Chelsea phải chấm dứt hy vọng tại Champions League ngay từ bán kết.
    NAM ANH • 19:57 ngày 21/04/2014

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    27
    Bình luận
    • dthanh2812 20:28 ngày 21/04/2014

      Mourinho sao lại phải kiềm chế làm khác đi thì ko còn là mou nữa.Mà rủi may mùa này chel tay trắng thì có sao đâu 1 clb 3 mùa có đến 4 hlv làm dc như vậy là dc rồi suốt thời kì hoàng kim của MU six vẫn có năm trắng tay đó thôi.Còn cảm giác buông xuôi có gì lạ đang ko biết đá sao với 2 đấu trg thì trọng tài chọn hộ còn đâu.Chỉ tiếc cho fan khi trận cuối tuần sẽ ko có 1 bữa tiệc nữa vì toan tính cho lượt về C1.NHA có lẽ Liv dc vì họ xứng đáng nhưng họ ko phải đội duy nhất xứng đáng.

      • Cỏ gai 21:44 ngày 21/04/2014

        OK Đồng ý với Bạn. nếu MC thắng tất cả các trận còn lại và CHEL thắng LIV Thì chức vô địch đâu có về với chel. làm chi cho mệt. tập trung cho C1 đúng hơn

    • fong 20:51 ngày 21/04/2014

      Cái ông Moyes thua biết nhiêu phải nói mà mỗi lần than cũng chỉ than 1,2 tờ báo ... Còn Mou thua 1 trận là mỗi ngày bị đánh hội đồng liên tiếp.Hên là còn đang trong top 3 mà vậy rồi . Vừa đến Chel có lựa chọn gì đâu...Hàng tiền vệ thì toàn do Amramovich mua sẵn đợi Pep kí hợp đồng (ai nhè đầu quân cho Bayer),Phòng ngự thì bên kia sườn dốc,Tiền đạo thì càng lắc đầu ngao ngán...Mou đưa về Matic,Salah,Eto ít ra còn hữu dụng hơn...Mới mùa đầu tiên đứng top 2 vào bán kết C1 như vậy chưa đủ à

      • Hoàng Long 08 08:18 ngày 22/04/2014

        !fong: như bạn phân tích thì mới thấy điểm yếu của Mou rõ ràng là ông không biết linh động trong cách dùng người và sử dụng chiến thuật. Vẫn biết là nhân sự không phù hợp với lối chơi phòng ngự nhưng vẫn chăm chăm với lối chơi phòng ngự. Hàng tiền vệ toàn cầu thủ kỹ thuật, tấn công tốt nhưng lại yêu cầu họ chạy thật nhiều, xoạc bóng thật nhiều, phòng ngự thật tốt thì làm sao họ phát huy được điểm mạnh của họ. Tôi nhận thấy Mou quá máy móc và quá bảo thủ trong cách dùng người và lối chơi.

    • người duy nhất 08:25 ngày 22/04/2014

      CHÍ ÍT LÚC NÀY CHELSEA CỦA MOU CŨNG LÀ ĐỘI TRONG 4 ĐỘI ĐỘI MẠNH NHẤT CHÂU ÂU? VẬY HỌ ĐÒI HỎI GÌ Ở MOU ĐÂY??? LÚC NÀO CŨNG VÔ ĐỊCH CHĂNG? COA MÀ TỀ THIÊN ĐẠI THÁNH CŨNG CHẲNG CHIỀU ĐƯỢC!!!!!

    • Minh Tùng 21:25 ngày 21/04/2014

      Có vẻ như Mou nhiều người ghét nhỉ, từ fan cho đến nhà báo, tôi thấy Mou làm được vậy là quá giỏi rồi không chê vào đâu được nữa. Khi Chel thắng thì nhà báo ca tụng lắm mà, thua là chê bai kinh khủng, không có lập trường rõ ràng gì cả.

    • antimou 20:37 ngày 21/04/2014

      Một hlv cá tính thì phải như Kloop hoặc Simeone:nói ít,làm nhiều,luôn thể hiện đc khao khát và rất nhiệt trên sân.Còn Mourinho bây giờ giống như một đứa trẻ trâu thích thể hiện nhưng hay dỗi hờn,hung hăng thích gây sự nhưng luôn chốn tránh trách nhiệm khi thất bại.

      • Hoàng Long 08 08:28 ngày 22/04/2014

        Chuẩn đấy! Mou hợp với giới Showbiz hơn - Nổi tiếng bằng cách tạo Scandan còn Mou nổi tiếng bằng những phát biểu ngông cuồng, tự phụ và những chiêu trò. Tính cách như Mou thì người thích cũng nhiều, người ghét cũng lắm mà đặc biệt người không thèm chấp cũng rất nhiều.

    • nguyen 03:48 ngày 22/04/2014

      Lúc Chelsea thắng PSG thì ca ngợi Mou hết lời ,thua một trận thì chê bai không tiếc lời .Thay đổi nhanh quá ,đọc xong cứ nghĩ là Mou là HLV bất tài ,cái gì mà chưa trưởng thành ,trưởng thành là làm sao .

    • Fan.Barca&Liver 22:50 ngày 21/04/2014

      mình ko phải Fan Chel-MOU ko có nghĩa mình ghét Chel-MOU, đọc một số cmt cũ thấy các Fan của nhau tự làm mình ko thix nhau thoy. Vd: như Chel-MOU, đọc cmt mình đã đọc thấy rất nhiều Chel-MOU vô đối, tự mãn rồi bây giờ thua thì nói đây là năm bản lề. Chel-MOU vẫn còn nguyên cup C1 phía trước ấy chứ. mình Fan Barca nhưng chưa bao giờ mình cmt Barca vô đối ngay cả lúc đội bóng đang cực thịnh..xin các bạn Fan phong trào đừng cmt gây hấn cho các Fan chân chính chúng tôi nữa. Thanks các bạn

    • Tuyen93 10:00 ngày 22/04/2014

      Ban ko đủ tuổi đánh gjá Mou. Mou tài năng, tuyệt vời như nào ko phải ai cũng biết nhưng học trò nào của ông cũng biết.

    • anhnams 08:10 ngày 22/04/2014

      Được mọi thứ như bây giờ là quá đủ với một kẻ giàu tự mãn như ông ấy rồi. Và có lẽ cũng chỉ nên bấy nhiêu đó thôi để ông ấy trưởng thành hơn...

    • Thái sơn 15:42 ngày 22/04/2014

      Chẳng hiểu tác giả lớn cỡ nào mà bảo mou thế cứ ra sân là thắng ah mỗi người một tính cách thế mới là mou

    • ho 23:57 ngày 21/04/2014

      Chưa trưởng thành mà đi nước nào cũng có cup. Chưa trưởng thành mà có 2 cúp c1 rồi. Vâng chưa trưởng thành.

      • quang 12:31 ngày 22/04/2014

        không phải ai trưởng thành cũng thành công và không phải ai không trưởng thành cũng thất bại

    • MiMi 10:24 ngày 22/04/2014

    • real fc 00:03 ngày 22/04/2014

      năm trước C1 là của người đức ( chung kết bayer vs dourmund ) bây giờ sẽ là C1 của tây ban nha...chealse nên tập trung cho TTCN hè tới đi năm sau làm lại. Bik đâu năm sau ibrahimovic thay hlv nữa thì sao.

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay