Sáng 19/2, Atalanta bất ngờ để thua 1-3 trước Club Brugge ở lượt về play-off Champions League. Như vậy, đại diện của bóng đá Italia bị loại với tổng tỷ số 2-5 sau hai lượt trận. Điều đáng nói, khi tỷ số trận đấu đang là 1-3, Atalanta được hưởng phạt đền. Đây là cơ hội tốt để CLB này thắp lên hi vọng mong manh. Nhưng Lookman, người tranh đá phạt đền lại thực hiện không thành công. Sau trận đấu, HLV Gian Piero Gasperini của Atalanta nổi cáu: “Lookman không được chỉ định đá phạt đền. Retegui và De Keteleare là những người được chỉ định từ trước.
Họ có thể đá hỏng, nhưng không phải hỏng theo cách của Lookman. Lookman muốn đá phạt đền sau khi ghi bàn đầu tiên. Vì thế, cậu ấy giành đá 11m mặc dù Retegui và De Keteleare đang chờ. Tôi không thích hành động của Lookman. Cậu ấy là một trong những cầu thủ đá phạt đền tệ nhất tôi từng thấy".
Nếu Lookman không giành phạt đền hoặc sút thành công để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 ở trận lượt về, cơ hội để Atalanta gỡ hòa vẫn còn. Đáng tiếc, người hùng của Atalanta ở Europa League mùa trước lại tạo ra drama không đáng có và là một trong những nguyên nhân chính khiến đội nhà phải dừng bước sớm ở Champions League 2024/25.
Dù trách móc Lookman nhưng HLV Gasperini cũng thừa nhận rằng, Atalanta thua trận là một tai nạn: “Champions League là giải đấu được quyết định bởi những sự cố và khoảnh khắc. Atalanta tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn, bỏ lỡ một quả phạt đền, bị phá bóng ngay trên vạch vôi. Bất kỳ khoảnh khắc nào trong số đó cũng có thể thay đổi trận đấu.
Chúng tôi để thủng lưới sớm, rồi một lần đưa bóng chạm khung gỗ đối phương. Trong khi đối thủ đã tận dụng tối đa mọi tình huống và các cơ hội có được. Thật không thể tin được Atalanta bước vào giờ nghỉ với tỷ số thua 0-3. Đội đã thua nhưng chúng tôi vẫn tự hào. Bây giờ, đội bóng sẽ phải tập trung vào những đấu trường còn lại và cố gắng để hoàn thành tốt mục tiêu vào cuối mùa giải này".