HLV Juergen Klopp: "Real mạnh hơn năm ngoái rất nhiều"

HLV Juergen Klopp thừa nhận Real đã mạnh hơn nhiều so với mùa trước, thời điểm Dortmund vượt qua họ với tổng tỷ số 4-3 ở bán kết. Ông ấn tượng trước sự tiến bộ của đối thủ, nhưng cũng không quên nhấn mạnh: Dortmund không bao giờ khiếp sợ và sẽ không đổ lỗi cho chấn thương hay án treo giò nếu không thể giành kết quả tốt tại Bernabeu.
HLV Juergen Klopp: "Real mạnh hơn năm ngoái rất nhiều"

PV: Vậy là Dortmund một lần nữa chạm trán Real tại Champions League...
-HLV Juergen Kloop: Vâng, lần nữa. Tôi luôn thích những trận đấu lớn như thế này, chúng luôn mang lại những cảm xúc đặc biệt.

Ông đánh giá thế nào về Real mùa này?
-Họ đã mua những cầu thủ rất giỏi như Bale và Isco. Với những nhân tố mới, Real đã có lực lượng quá ổn để có thể chiến đấu trên nhiều mặt trận. Tôi tin Real đã mạnh hơn năm ngoái nhiều. Họ có hàng công giàu sức chiến đấu và phòng ngự cũng tốt hơn. 

Vậy ai là ứng viên vô địch Champions League mùa này?
-Real Madrid!

Không chút dè dặt nào ư?
-Vâng. Hãy nhìn vào ngân quỹ của Dortmund và nhìn vào danh sách chấn thương với những Subotic, Bender, Guendogan, Blaszczykowski và Schmelzer, rõ ràng trong trận cầu này chúng tôi chỉ là “Cô bé Lọ Lem”. Nhưng như đã nói rất nhiều lần, tôi chưa từng muốn Dortmund trở thành đội bóng hay nhất thế giới, tôi chỉ muốn đội nhà có thể đánh bại đội mạnh nhất trong đối đầu trực tiếp mà thôi. Và Dortmund có thể đánh bại đội mạnh nhất. Chỉ cần có một cơ hội nhỏ, chúng tôi sẽ tận dụng nó.

Real thì mạnh lên, nhưng Dortmund thì lại yếu đi, phải không?
-Tôi không nghĩ thế. Mùa bóng này đã khó khăn với chúng tôi ngay từ đầu. Dortmund phải đương đầu với những thử thách lớn cũng như cơn khủng hoảng chấn thương. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể đạt được những mục tiêu đã đặt ra từ đầu mùa bóng. Ở Bundesliga, chúng tôi có thể về đích ở vị trí á quân, chúng tôi đã vào đến bán kết Cúp quốc gia Đức và tứ kết Champions League. Vì thế đâu thể nói Dortmund yếu hơn hay không còn mạnh như mùa trước.


Với tất cả những chệch choạc về mặt lực lượng, ông làm thế nào để giữ nguyên nụ cười và kích thích các cầu thủ của mình?
-Xem nào, chúng tôi có gì phải âu lo và buồn bã đâu. Cuối cùng, tất cả đều đang có một công việc tuyệt vời và một CLB tuyệt vời là Borussia Dortmund. Ban lãnh đạo và các CĐV cũng đều rất tuyệt vời, tất cả giúp mọi thành viên đến sân tập với tinh thần thoải mái, tích cực. Mùa này Dortmund lại có mặt trong nhóm 8 đội mạnh nhất châu Âu. Đâu có gì để tôi không cười, các cầu thủ đâu có gì mà sa sút động lực thi đấu?

Nhưng nếu so với Real Madrid... CLB đã ký với Bale, Isco và Illarramendi để bổ sung vào một đội ngũ đã có Ronaldo, Modric, Benzema, Di Maria. Trong khi đó Dortmund lại chia tay Goetze, mất 5 cầu thủ vì chấn thương và Lewandowski bị treo giò. Trận đấu này liệu có phải là “điệp vụ bất khả thi”?
-Chúng tôi chưa từng than phiền điều gì. Chúng tôi cũng có những cầu thủ giỏi của riêng mình là Mkhitaryan, Sokratis hay Aubameyang, những người được nhiều CLB lớn tại châu Âu chú ý. Bộ 3 tân binh này đã hòa nhập tốt và chúng tôi đã mạnh hơn. Một lần nữa, chúng tôi không có gì phải than phiền.

Ông sẽ cho Dortmund tiếp cận trận đấu như thế nào?
-Chúng tôi sẽ phải chơi như bình thường. Như tôi đã nói từ trước, Real là ứng viên vô địch, nhưng chúng tôi đặt mục tiêu giành một kết quả tốt tại Bernabeu để có thể hướng đến trận lượt về một cách tự tin hơn.

Trận lượt về sẽ diễn ra tại Dortmumd. Liệu đấy có phải là một lợi thế?
-Tôi thật sự vui vì chúng tôi được chơi trận lượt về trên sân nhà. Còn lợi thế hay không thì cứ chờ... trận lượt đi kết thúc đã.

Ở gala trao giải Quả bóng vàng, người ta thấy ông chuyện trò sôi nổi với Cristiano Ronaldo. Theo ông thì Ronaldo đứng ở đâu trên thế giới hiện nay?
-Cristiano Ronaldo là một cầu thủ có đẳng cấp vượt trội, anh ấy cũng là một chàng trai tuyệt vời, luôn tràn đầy tham vọng. Nhưng tôi sẽ không so sánh anh ấy với bất kỳ ai. Đấy là chuyện của các phóng viên.

Ông có biết là các CĐV Real rất thích ông?
-Ồ, thật sao? Nếu vậy thì tôi vui lắm. Tôi thích nghĩ mình là một người ngốc. Tôi là tôi như cách mọi người thấy, cả những điều tốt lẫn những điều xấu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Chùm ảnh M.U và Atletico đánh rơi chiến thắng ở lượt đi tứ kết Champions League Chùm ảnh M.U và Atletico đánh rơi chiến thắng ở lượt đi tứ kết Champions League

    M.U và Barca đều không thể giành được lợi thế trong trận lượt đi khi cùng để cho Bayern Munich lẫn Atletico Madrid cầm hòa với tỷ số 1-1.

  • Chelsea: Cơn ác mộng mang tên Ibra-Cavani Chelsea: Cơn ác mộng mang tên Ibra-Cavani

    Gặp Chelsea không chỉ là cơ hội để gã trọc phú nước Pháp thể hiện đẳng cấp, mà còn là cơ hội để những ngôi sao Cavani và Ibrahimovic tỏa sáng – những người cũng đang được Chelsea rất thèm khát.

  • Real vs Dortmund: Ronaldo và cơn ác mộng mang tên Piszczek Real vs Dortmund: Ronaldo và cơn ác mộng mang tên Piszczek

    Ở mùa trước, HLV Jose Mourinho đã vỡ mộng có được chiếc cúp vô địch C1/Champions League thứ 10 cho Real Madrid. Họ đã bị loại cay đắng ở bán kết bởi một đối thủ trước đó không ai ngờ đến là Dortmund. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thất bại của Real, trong đó không thể kể đến sự mờ nhạt của Cristiano Ronaldo.

  • Barca 1-1 Atletico: Neymar giải nguy cho Barca Barca 1-1 Atletico: Neymar giải nguy cho Barca

    Chấn thương của chân sút chủ lực Diego Costa tái phát ngay ở phút 30 là gáo nước lạnh dội thẳng vào tham vọng Atletico Madrid. Mất đi ngòi nổ số 1, tất cả những gì Atletico Madrid có thể làm sau đó là thi đấu bằng máu và lửa.

  • Bình luận: Cái tát cho sự kiêu ngạo của Bayern Bình luận: Cái tát cho sự kiêu ngạo của Bayern

    Có một thực tế rằng, Bayern Munich đã không chơi hay hơn M.U trong trận tứ kết Champions League đêm qua. Thậm chí, sự kiêu ngạo của Hùm xám đã phải nhận một cái tát thích đáng...

  • Họ nói gì sau trận hòa giữa Barca và Atletico? Họ nói gì sau trận hòa giữa Barca và Atletico?

    Nhạc trưởng Xavi của Barca tỏ ra không vui khi Barca bị Atletico cầm hòa trong trận lượt đi vòng tứ kết Champions League tại Nou Camp. Trong khi đó HLV Diego Simeone của đội khách lên án thói ăn vạ của Neymar.

  • Rooney "diễn kịch", Schweinsteiger bị đuổi oan Rooney "diễn kịch", Schweinsteiger bị đuổi oan

    Tiền vệ Bastian Schweinsteiger của Bayern Munich tỏ ra không hài lòng khi phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân sau tình huống ăn vạ của tiền đạo Wayne Rooney bên phía M.U.

  • Moyes và Pep nói gì sau trận hòa 1-1 trên sân Old Trafford? Moyes và Pep nói gì sau trận hòa 1-1 trên sân Old Trafford?

    Nhìn chung, cả 2 HLV đều tỏ ra hài lòng với kết quả hòa 1-1 giữa M.U và Bayern Munich trên SVĐ Old Trafford rạng sáng nay.

  • Chấm điểm M.U 1-1 Bayern: Tiếc cho Schweinsteiger Chấm điểm M.U 1-1 Bayern: Tiếc cho Schweinsteiger

    Được đánh giá cao hơn hẳn M.U, nhưng Bayern phải nhờ đến bàn gỡ đẳng cấp của tiền vệ Bastian Schweinsteiger mới tránh được thất bại khi rời Old Trafford. Rất tiếc cho Schweinsteiger là anh lại phải nhận thẻ đỏ trong những phút cuối. Pha phạm lỗi với Rooney khiến cầu thủ này bị trừ không ít điểm.

  • Góc chiến thuật: Sự nhạy cảm của Pep Góc chiến thuật: Sự nhạy cảm của Pep

    Điểm nhấn đáng kể nhất Bayern Munich tạo ra ở Old Trafford đến từ quyết định chiến thuật của HLV Pep Guardiola.

  • M.U cầm hòa Bayern: Trò đùa ngày cá tháng Tư của Moyes M.U cầm hòa Bayern: Trò đùa ngày cá tháng Tư của Moyes

    Nếu không phải trò đùa, ai có thể nghĩ rằng, một đội bóng mới đây còn thua bạc nhược Liverpool và Man City lại cầm hòa được đoàn quân hùng mạnh nhất thế giới? Ai lường trước được rằng HLV David Moyes vốn bị chê là kém cỏi về tư duy chiến thuật lại có đấu pháp hợp lý đến thế?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x