Dù vừa giúp Barca giành "cú ăn ba" lịch sử với một lối chơi vô cùng thuyết phục, nhưng bản thân HLV Luis Enrique vẫn chưa biết mùa tới mình sẽ đi về đâu.
Đón đọc đặc san “30 năm Champions League”
Mùa giải 1992/93, Champions League ra đời từ dư chấn của một thảm hoạ bóng đá, để rồi lột xác trở thành một sân khấu vĩ đại, một đấu trường danh giá, một thương hiệu bóng đá thành công nhất trong lịch sử.
Nhân kỷ niệm 30 năm Champions League, Tạp chí Bóng đá gửi tới độc giả một ấn phẩm đặc biệt với nhiều bài viết đặc sắc, hấp dẫn và độc quyền.
Enrique đã được bổ nhiệm thay thế Gerardo Martino hồi Hè năm ngoái sau một mùa giải Barca “trắng tay” toàn diện. Trong giai đoạn đầu dẫn dắt đội bóng cũ, chiến lược gia 45 tuổi đã gặp không ít khó khăn và mâu thuẫn, khiến tương lai của ông bị đặt dấu hỏi.
VIDEO: Juventus 1-3 Barcelona
Đến lúc này, ngay cả khi đã giúp Barca giành cú ăn ba lịch sử cũng như hoàn thiện lối chơi tấn công vũ bão, chiếc ghế của Enrique vẫn chưa được đảm bảo. Ông thừa nhận: “Thực tế là tôi chưa biết mùa tới mình sẽ ra sao. Nhưng chí ít ở thời điểm này, tất cả đều hài lòng”.
“Chúng tôi rất hạnh phúc. Tôi đã sở hữu một tập thể độc nhất vô nhị. Họ là những người chiến thắng, những chiến binh. Họ xứng đáng với những gì họ giành được, và thành quả họ đem về làm hài lòng tất cả”.
“Đây là trận thứ 60 của mùa giải, với 50 chiến thắng. Một năm gian khó đã qua đi, và giờ thì tôi muốn dành lời cảm ơn cho những người đã luôn tin tưởng tôi”.
“Tôi không bao giờ dám nghĩ rằng sẽ giành cú ăn ba, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết mức mình có thể và điều đó đến một cách tự nhiên. Các học trò của tôi đã chứng tỏ rằng họ không ngủ quên trên chiến thắng”, Enrique nói thêm.
Iniesta trong một pha đối đầu với Vidal
Cùng trong trạng thái hưng phấn như ông thầy, thủ quân Andres Iniesta phát biểu: “Tôi không thể đòi hỏi gì hơn nữa. Ba chức vô địch, kết thúc bằng danh hiệu Champions League, thật không từ ngữ nào diễn tả nổi niềm hạnh phúc của tôi”.
Chia sẻ tâm trạng ấy, Javier Mascherano nói: “Thật đáng ngạc nhiên. Ngay cả trong những giấc mơ đẹp nhất, tôi cũng không thể tưởng tượng ra nổi một mùa bóng thành công đến thế này”.
“Chúng tôi đã trải qua những thời khắc khó khăn để ngày hôm nay cùng làm nên lịch sử. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được trở thành một phần của lịch sử đội bóng”.
Ivan Rakitic, tiền vệ đã ghi bàn mở tỉ số ngay từ phút thứ 4 tỏ ra bất ngờ vì trận chung kết với Juventus lại… dễ dàng đến thế: “Chúng tôi đã lao động chăm chỉ suốt cả năm qua. Chúng tôi là đội chơi tốt hơn, nhưng cũng phải chúc mừng cho Juventus”.
Khi được hỏi rằng có lo lắng sau khi thấy nhà vô địch Serie A ghi bàn gỡ hòa hay không, tiền vệ người Croatia tự tin: “Bình thường thôi mà, đây là trận chung kết, và Juve cũng khao khát chiến thắng chứ. Nhưng trong suốt cả trận chúng tôi là đội chơi hay hơn và kiểm soát thế trận. Những bàn thắng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Một thế trận dễ dàng, một trận đấu mà chúng tôi đã chơi rất tốt”.
Trận chung kết lịch sử với vô vàn những khoảnh khắc đáng nhớ đã kết thúc. Sau đây, hãy một lần nữa điểm lại từng hình ảnh thăng hoa nhất của đêm hội Berlin 2015.
Pha lập công trong những phút cuối trận chung kết Champions League 2014/15 với Juventus giúp tiền đạo Neymar của Barca cân bằng thành tích ghi bàn với bộ đôi Lionel Messi và Cristiano Ronaldo ở giải đấu năm nay.
Vinh quang đã thuộc về đội chiến thắng, nhưng thất bại 1-3 của Juve trong trận chung kết rạng sáng nay cũng không làm giảm đi những ấn tượng tốt đẹp mà họ để lại trong suốt mùa giải tuyệt vời này.
HLV Luis Enrique vừa cùng Barca kết thúc mùa giải 2014/15 bằng “cú ăn ba” vĩ đại, sau chiến thắng trước Juventus ở chung kết Champions League. Nhà cầm quân 45 tuổi này đang cho thấy, ông hoàn toàn có thể vượt qua cái bóng to lớn do Pep Guardiola để lại.
Đã có quá nhiều lời cảnh báo cho Juventus về sự nguy hiểm của bộ 3 M-S-N. Tuy nhiên, trong trận chung kết ở Berlin đêm qua, dù đã làm tất cả nhưng Bianconeri vẫn không thể ngăn cản được M-S-N tỏa sáng.
Trang thể thao Eurosport và hãng thống kê Opta đã kết hợp để tìm ra 11 cái tên xuất sắc nhất tại Champions League 2014/15. Bất ngờ hơn cả là việc Juventus không có bất kỳ đại diện nào, trong khi đối thủ đánh bại họ ở trận chung kết là Barcelona góp 4 gương mặt.
Barca, Barca, Barca. Cú ăn 3 vĩ đại đã thuộc về Barcelona. Họ trở thành CLB châu Âu đầu tiên trong lịch sử 2 lần được tận hưởng cảm giác của sự vĩ đại này.
Barca hoàn tất mùa giải hoàn hảo bằng chiếc cúp vô địch thứ ba sau khi đánh bại Juventus 3-1 trong trận chung kết Champions League tại Berlin. Xin chúc mừng Barca, chúc mừng các Culé!
Barca có hàng công mạnh nhất, nhưng khi đối thủ là Juve, viễn cảnh có nhiều hơn 2 bàn thắng hơi khó xảy ra. Cả Barca và Juve đều không ưa thích những quả phạt góc, nên cũng khó vượt qua ngưỡng 10 quả trong 90 phút.
Người ta đã quen gọi Juventus là “La Vecchia Signora” (Bà đầm già). Alex Del Piero, một trong những tên tuổi lớn nhất trong lịch sử Juve, luôn nhắc đến câu “Un gentiluomo non lascia mai una Vecchia Signora” (một quý ông thật sự không bao giờ rời bỏ Bà đầm già của mình).
Khi hay tin Giorgio Chiellini không thể dự chung kết Champions League vì chấn thương bắp đùi, Luis Suarez chắc hẳn phải thở phào nhẹ nhõm. Nói gì thì nói, sự xuất hiện của trung vệ người Italia có thể ít nhiều gây sức ép lên tâm lý của El Pistolero.
Trong số những đối thủ mà Carlos Tevez không muốn gặp, người đáng ngại nhất chính là Javier Mascherano. Nhưng đêm nay, trên thảm cỏ Berlin, Tevez và Mascherano sẽ phải tiêu diệt nhau, bởi sẽ chỉ có một kẻ chiến thắng.
Man City đang ở phiên bản tốt nhất trong kỷ nguyên Pep Guardiola. Họ đang là đội bóng hoàn thiện về lối chơi, trưởng thành về bản lĩnh và có phong độ cực cao. Nhiều khả năng Man xanh sẽ thổi bay Inter ở trận chung kết Champions League 2022/23 để hoàn tất cú ăn Ba.
Trận Goias vs Fluminense tại vòng 10 giải VĐQG Brazil 2023 diễn ra lúc 04h30 ngày 12/6 sẽ được BongdaPlus cập nhật liên tục tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định.
Trận HJK vs KTP tại vòng 12 giải VĐQG Phần Lan 2023 diễn ra lúc 22h30 Chủ nhật ngày 11/6 sẽ được BongdaPlus cập nhật liên tục tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định.
Viettel TV 360 sẽ giữ bản quyền phát sóng và truyền thông các giải đấu cấp độ Đội tuyển Quốc gia thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) từ 2023 đến 2028.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn