Inter vs Real: Một bàn là đã quá đủ, cho ai?

Từ 10:39 ngày 25-11-2020
Shakhtar Donetsk đã thua đến 0-6 ngay tại sân nhà, và nếu họ lại thua lần nữa trên sân của M'gladbach ở loạt trận này, thì dĩ nhiên không có gì là lạ. Trong hoàn cảnh ấy, Inter sẽ nhảy vọt từ chót bảng lên vị trí có vé đi tiếp, nếu thắng Real Madrid tại sân nhà đêm nay. Một bàn thắng đôi khi đã là quá đủ - bóng đá hấp dẫn và kịch tính dường nào!

Tất nhiên, HLV Antonio Conte của Inter không đợi ai nhắc. Làm khách trên sân Alfredo di Stefano ở trận lượt đi, Inter từng ghi 2 bàn. Nhưng bàn quyết định của Rodrygo, khi trận đấu chỉ còn 10 phút, đã làm thay đổi tất cả. Real “trở về từ cõi chết” nhờ trận thắng đầu tiên ở Champions League. Nhưng cả Conte lẫn đồng đội cũ Zinedine Zidane, tất nhiên đang dẫn dắt Real, đều thấy quá rõ: mọi kết cục đều có thể xảy ra trong trận đấu ấy. Inter thua và hứng lấy mọi nguy cơ, mọi sự chỉ trích, trong một trận đấu mà họ đã có thể thắng. Bây giờ, cơ hội thứ hai, nhiều khả năng chính là cơ hội cuối cùng, đang chờ Conte.

Vẫn vậy: mọi chuyện đều có thể xảy ra, trong mùa bóng kỳ lạ này, vả cả trong trận đấu giữa hai đội bóng kỳ lạ này. Lạ ở chỗ: chẳng ai có thể nói chắc điều gì về họ.

Trong toàn bộ nửa trên của Serie A, chỉ có 1 đội thủng lưới nhiều hơn Inter (và cũng chỉ nhiều hơn đúng 1 bàn), sau 8 vòng đấu. Tính cả Champions League, thầy trò Conte thủng lưới đến 18 bàn chỉ sau 11 trận đấu. Real cũng chẳng khác mấy, với 17 bàn thua sau 12 trận. Ở La Liga, Real đang có số bàn thua nhiều gấp... 5 lần so với đối thủ cùng thành phố, Atletico Madrid. Trong khi giới quan sát chờ xem Real sẽ ghi bàn như thế nào trong hoàn cảnh không có Karim Benzema, Federico Valverde, Sergio Ramos, Luka Jovic ở loạt trận này, thì ngược lại: Conte có lẽ chỉ nghiền ngẫm một điều duy nhất trong những ngày qua: Real sẽ phòng ngự như thế nào. Đấy mới là điều quan trọng nhất sẽ quyết định kết quả trận đấu, có thể sẽ quyết định luôn cả kết cục trong bảng, quyết định số phận của cả Real lẫn Inter, thậm chí là quyết định cả mùa bóng này của họ. Xin nhắc lại: một bàn có thể đã là đủ, cho ngần ấy điều quan trọng. Vấn đề chỉ nằm ở chỗ, đấy là bàn thắng (nếu có) cho ai?

Hồi còn sát cánh bên nhau trong màu áo Juventus, Zidane chỉ lo tấn công. Việc của ông vốn là như vậy. Đã thế, Zidane chỉ phải tấn công, tỏa sáng, vì đã có Conte lo phòng ngự, lo “dọn dẹp” cho đồng đội tỏa sáng. Bây giờ, việc của Conte lại là nghĩ kế tấn công, trước một Real của Zidane vốn không thể đảm bảo việc giữ nguyên mành lưới. Hàng thủ đầy chỗ hỏng hóc của Real dĩ nhiên sẽ càng suy yếu khi vắng thủ lĩnh Ramos.

Không thể loại trừ khả năng Zidane sẽ “bỏ tất”, chỉ lo tập trung toàn lực cho nhiệm vụ tử thủ. Đây rõ ràng là hoàn cảnh mà Inter mới là đội cần thắng bằng mọi giá. Không thủng lưới là quá khó rồi, tầm này còn... sĩ diện chi nữa!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x