Bóng Đá Plus trên MXH

Jose Mourinho vô liêm sỉ không giới hạn

01 giờ trước
Câu nói “Đa thọ, đa nhục” tưởng chừng chỉ áp dụng cho lĩnh vực tiêu cực trong tuổi tác, ai ngờ cũng có thể dùng với Jose Mourinho, người càng cố níu kéo nghiệp HLV thì càng trở nên vô liêm sỉ và mất giá trị về mặt nhân cách cũng như đạo đức nghề nghiệp.

    Vinicius ăn mừng bàn thắng đem lại thắng lợi 1-0 cho Real

    Có thể nói, Mourinho đã tự đào hố sâu hơn để chôn vùi danh tiếng của mình với những tuyên bố vô lý và xúc phạm về Vinicius. Không ai lạ, bởi Mourinho đã từng nói những điều khá khó nghe trong sự nghiệp của mình. Ông chưa bao giờ ngại lăng mạ đối thủ và vào vai một nhân vật phản diện trong phim, một vai diễn mà ông đã vui vẻ đảm nhận trong suốt 25 năm qua.

    Nhưng những gì ông nói sau khi Vinicius cáo buộc Gianluca Prestianni có hành vi phân biệt chủng tộc, trong trận Real Madrid thắng Benfica 1-0 hôm thứ Ba có lẽ là tệ nhất. 

    Ngay sau trận lượt đi vòng play-off Champions League, Mourinho nói: “Vini không chỉ vui mừng khi ghi được bàn thắng tuyệt vời đó và trận đấu kết thúc. Khi bạn ghi được một bàn thắng như vậy, bạn phải ăn mừng một cách tôn trọng.”

    Khi được hỏi liệu ông có nghĩ Vinicius đã kích động đám đông tại Estadio da Luz và các cầu thủ Benfica hay không, Mourinho trả lời: “Vâng, tôi tin là vậy. Về những lời họ trao đổi, Prestianni và Vinicius, tôi muốn giữ quan điểm khách quan, tôi không muốn nói tôi tin Prestianni hay không tin Vinicius, bởi vì họ đã nói 2 điều hoàn toàn khác nhau.

    Tôi đã nói với Vinicius rằng khi ghi một bàn thắng như vậy, bạn chỉ cần ăn mừng. Khi anh ta tranh cãi về vấn đề phân biệt chủng tộc, tôi đã nói với anh ấy rằng người vĩ đại nhất trong lịch sử CLB này là người da đen. Có điều gì đó không ổn bởi vì điều đó xảy ra ở mọi SVĐ nơi Vinicius thi đấu, đều có chuyện xảy ra. Luôn luôn là như vậy”.

    Hành động Prestianni dùng áo che miệng để nói những điều xúc phạm Vinicius

    Prestianni đã phủ nhận cáo buộc này. “Tôi muốn làm rõ rằng tôi không hề có bất kỳ lời lẽ phân biệt chủng tộc nào nhắm vào Vinicius, người đáng tiếc đã hiểu nhầm những gì cậu ta nghĩ mình đã nghe thấy. Tôi chưa bao giờ phân biệt chủng tộc với bất kỳ ai và tôi rất tiếc về những lời đe dọa mà tôi nhận được từ các cầu thủ Real”.

    Thật khó để biết bắt đầu từ đâu, nhưng câu nói về huyền thoại Benfica, Eusebio, là một điểm khởi đầu tốt. Quan điểm cho rằng vì cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử Benfica là người da đen, nên không ai có liên quan đến họ có thể phân biệt chủng tộc, là điều phi thực tế và vô lý, thậm chí là sự thao túng tâm lý ác ý.

    Mourinho đang nói với Vinicius rằng ông không nghe thấy những gì Prestianni nói hay những gì Kylian Mbappe đã chứng kiến, hay những gì một số đồng đội của Prestianni biết đã được nói ra. Và ông ta nói với Vinicius “đã nghe nhầm” bởi vì có một bức tượng cầu thủ da đen bên ngoài SVĐ Estadio da Luz.

    Rồi đến những lời chỉ trích Vinicius vì ăn mừng theo cách mà Mourinho cho là không phù hợp, hàm ý rằng anh ta đã tự chuốc lấy những lời lẽ phân biệt chủng tộc vì không bắt tay với các đồng đội và chạy về vạch giữa sân. Điều này dẫn đến điểm mấu chốt, những lời lẽ xúc phạm lặp đi lặp lại về Vinicius. 

    Hàm ý rằng tất cả là lỗi của Vinicius, rằng vì nạn nhân là một người có tính cách xấu nên chắc chắn có thể gây khó chịu và phẫn nộ, do đó cách duy nhất để NHM, cầu thủ đối phươnng hoặc bất cứ ai đối thủ bày tỏ sự khó chịu, đều bị cho là phân biệt chủng tộc. Đó rõ ràng là thủ thuật đổ lỗi cho nạn nhân và đánh tráo khái niệm.

    Mourinho tỏ thái độ 'thân thiện" với Vinicius về pha ăn mừng

    Điều này lẽ ra không cần phải nói, nhưng vì chúng ta đang ở đây: họ có quyền lựa chọn. Ngay cả việc Mourinho tin ai trong tình huống này cũng không thực sự quan trọng. Sẽ tốt hơn nếu ông ta nhận ra rằng việc Vinicius đã lên tiếng về những hành vi này trước đây chủ yếu cho thấy Vinicius sẵn sàng lên tiếng, và Vinicius biết thế nào là lời lẽ phân biệt chủng tộc. 

    Nhưng bản năng của một HLV muốn bảo vệ một trong những cầu thủ của mình là điều dễ hiểu. Nhờ đó, Prestianni đã phủ nhận các cáo buộc. Nếu Mourinho muốn “độc lập khách quan”, tất cả những gì ông ta cần làm là nói rằng mọi việc sẽ được điều tra, rằng Prestianni phủ nhận các cáo buộc, rằng nạn phân biệt chủng tộc phải được xóa bỏ ở mọi khía cạnh và nếu xác định được rằng Prestianni đã có hành vi phân biệt chủng tộc với Vinicius, thì anh ta sẽ bị trừng phạt thích đáng.

    Nhưng Mourinho đã không làm điều đó. Bạn tự hỏi những cầu thủ da đen trong đội hình Benfica đang nghĩ gì sau chuyện này. Dodi Lukebakio, Bruma, Joshua Wynder, Alexander Bah, Sidny Lopes Cabral. Họ sẽ nghĩ gì nếu vào một thời điểm nào đó, họ bị phân biệt chủng tộc bởi một đồng đội, một NHM, hoặc ai đó khác có liên quan đến CLB? 

    Phải chăng HLV của họ tin tưởng và ủng hộ họ, rằng nạn phân biệt chủng tộc phải bị lên án mạnh mẽ hơn nữa nếu nó xuất phát từ chính người trong cuộc, rằng điều ác này phải bị loại bỏ khỏi CLB lịch sử này? Hay là Eusebio từng chơi cho Benfica, nên Benfica không phải là một CLB phân biệt chủng tộc?

    Phản ứng của Mbappe với Mourinho

    Vào những lúc như thế này, người ta thường tìm đến Clarence Seedorf để tìm kiếm sự khôn ngoan. Seedorf nói: “Tôi vô cùng kính trọng Jose với tư cách là một HLV, một con người. Ông ấy vẫn còn rất giàu cảm xúc. Nhưng hôm nay, ông ta đã phạm một sai lầm lớn khi biện minh cho hành vi lăng mạ phân biệt chủng tộc.

    Ông ta đã thao túng rằng những điều này xảy ra với Vinicius ở bất cứ nơi nào anh ta thi đấu. Thực chất, ông ta đang nói rằng việc Vinicius khiêu khích đối thủ lăng mạ mình bằng những lời lẽ phân biệt chủng tộc là được chấp nhận. Điều đó rất sai trái.

    Mourinho nói đúng khi cho rằng ông không biết ai đang nói sự thật, vì vậy ông ấy giữ thái độ trung lập và sẽ có một cuộc điều tra về việc đó. Chúng ta không bao giờ, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, được phép biện minh cho hành vi phân biệt chủng tộc. Vinicius đã quá mệt mỏi với những hành vi vô lý đó từ nhiều người.

    Tôi biết Mourinho sẽ đồng ý với tôi nhưng thật không may là ông ta đã phát ngôn như vậy. Chúng ta không nên nói với mọi người, hay các cầu thủ khác, rằng khi ai đó nhảy múa, thì việc bạn lăng mạ người đó bằng lời lẽ phân biệt chủng tộc là được phép”

    Seedorf nói Mourinho đã phạm một sai lầm lớn khi biện minh cho hành vi lăng mạ phân biệt chủng tộc

    Jamie Carragher và Micah Richards đã nhanh chóng chỉ ra sự đạo đức giả trong những bình luận của Mourinho. “Điều này thật nực cười,” Carragher nói. “Đây là người ăn mừng và khiêu khích đối thủ nhiều hơn bất kỳ HLV nào từng làm.” Richards nói cảm thấy thất vọng về Mourinho, một “nhân vật quyền lực trong làng thể thao”, và là người mà rất nhiều người lắng nghe.

    Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu, Vinicius đã đăng tải thông điệp này trên Instagram của mình: “Những kẻ phân biệt chủng tộc, trên hết, là những kẻ hèn nhát. Chúng cần phải lấy áo che miệng để thể hiện sự yếu đuối của mình. Nhưng chúng lại được những người khác bảo vệ, những người về lý thuyết có nghĩa vụ phải trừng phạt. 

    Không có gì xảy ra hôm nay là mới mẻ trong cuộc sống của tôi hay gia đình tôi. Tôi nhận thẻ vàng vì ăn mừng bàn thắng. Tôi vẫn không hiểu tại sao. Mặt khác, đó là một quy trình được thực hiện kém và không có mục đích gì. Tôi không thích xuất hiện trong những tình huống như thế này, nhất là sau một chiến thắng lớn và khi các tiêu đề báo chí phải nói về Real, nhưng điều đó là cần thiết”.

    KHÔI NGUYÊN • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Phụ trách toà soạn:
    Nguyễn Xuân Vũ
    Phó Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay