
"Tất nhiên là họ tương thích. Chúng tôi thi đấu ba ngày một trận, có rất nhiều trận đấu, nên phải sử dụng mọi nhân lực", Alonso nói về cặp tiền vệ của mình. Và thực tế, ở trận làm khách cuadr Athletic Bilbao, hàng tiền vệ gồm Tchouameni, Camavinga, Valverde và Bellingham đã chơi hay hơn bất kỳ trận đấu quan trọng nào khác của Real mùa này.
Nhưng Camavinga đã phải rời sân vì chấn thương, và đến trận tiếp Celta mới đây, Guler sẽ trở lại đội hình xuất phát trong sơ đồ 4-4-2. Thế là anh cùng Bellingham đá cặp - một sự kết hợp mà không hoàn toàn rõ ràng ai là tiền vệ trung tâm và ai là tiền vệ tấn công, ai nên dâng cao tấn công hơn và ai nên tích cực phòng ngự hơn, đặc biệt là ở hai cánh.
Nhìn vào số liệu thống kê, đó không phải là một cuộc đối đầu tồi đối với cả hai. Guler là cầu thủ Real có nhiều cú sút nhất (4 và trúng đích 2), hoàn thành 53 trong số 58 đường chuyền, thực hiện 10 quả tạt bóng, thu hồi 5 đường bóng và có chỉ số bàn thắng kỳ vọng tốt nhất trong đội (0,59). Nếu anh tận dụng được cơ hội mà Mbappe tạo ra trong hiệp một, trận đấu chắc chắn đã diễn ra theo một hướng rất khác.

Trong khi đó, Bellingham tham gia vào việc thu hồi bóng ít hơn (3), chỉ thực hiện nhiều hơn Guler một đường chuyền thành công (54) dù chơi lâu hơn gần 20 phút, và có 2 cú sút (1 trúng đích). Một màn trình diễn khá tệ đối với một tiền vệ tấn công được kỳ vọng, người lẽ ra phải đóng góp nhiều hơn vào tấn công và ghi bàn, như anh đã làm trong mùa đầu tiên đến Real Madrid, 2023/24.
Từ vị trí lùi sâu hơn, Guler đã dâng cao tấn công nhiều hơn, mặc dù thiếu khả năng dứt điểm. Trong khi đó, Bellingham không hiệu quả trong việc đóng góp vào lối chơi xây dựng tấn công và không bù đắp được sự sắc bén trong tấn công.























