Chiến lược gia 47 tuổi nhận lỗi về những hành động “ngu ngốc” trong thất bại của Dortmund trước Napoli, điều đã khiến ông bị đuổi lên khán đài.
Klopp thừa nhận rằng bản thân ông đã đi quá xa khi không kiềm chế được cảm xúc trong thất bại của Dortmund trước Napoli đêm qua. HLV 47 tuổi này sau đó cũng đã bị trọng tài “rút thẻ đỏ” đuổi lên khán đài bởi phản ứng với quyết định của “ông vua áo đen”, khi ông này từ chối cho Neven Subotic trở lại sân sau khi đã chăm sóc chấn thương đầu.
Tuy nhiên, sau cơn giận dữ, Klopp đã nhận toàn bộ trách nhiệm cho hành vi sai trái của mình, nhưng vẫn tin rằng lẽ ra Dortmund có thể giành chiến thắng.
VIDEO: Klopp phản ứng với trọng tài sau bàn thua đầu tiên
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
“Chúng tôi đã chơi không tốt tối ngày hôm nay, và phải chấp nhận thất bại sát nút”, Klopp trao đổi với ZDF. “Chúng tôi biết mình có thể đánh bại Napoli, nhưng quá nhiều sai sót đã diễn ra, trong đó có chiếc thẻ đỏ của tôi. Điều đó thật ngu ngốc. Tôi đã cư xử như một con khỉ vậy”.
Trước tình huống Klopp bị truất quyền chỉ đạo, thủ môn Roman Weidenfeller của Dortmund cũng đã mắc một sai lầm đáng trách khi bắt bóng phía bên ngoài vòng cấm, dẫn tới chiếc thẻ đỏ trực tiếp và càng gây thêm nhiều khó khăn cho đội bóng áo vàng đen, trong thời điểm họ đã bị dẫn trước 1-0 bởi bàn thắng của tiền đạo Gonzalo Higuain ở phút thứ 27.
VIDEO: Tình huống bắt bóng ngoài vòng cấm của Weidenfeller
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Sau khi phải chịu thất bại 1-2 trước Basel ngay trên sân nhà dù được đánh giá cao hơn đối thủ, HLV người Bồ đã tỏ ra thất vọng với khả năng chịu áp lực của các học trò.
AC Milan đã có khởi đầu khá suôn sẻ tại Champions League 2013/14 khi họ chỉ phải tiếp Celtic trên sân nhà San Siro, trong khi Napoli đã có chiến thắng ngoạn mục trước Borussia Dortmund.
Đã có những lo ngại cho David Moyes khi ông lần đầu tiên cầm quân Man United ra biển lớn Champions League. Nhưng tại Old Trafford rạng sáng qua, trước đối thủ không hề dễ nhằn Leverkusen, M.U đã có trận đấu tốt nhất từ đầu mùa. Có cảm giác, bây giờ thì họ mới dần tìm lại hình ảnh của một Quỷ đỏ đích thực…
Juventus không bị đánh giá quá thấp ở Champions League 2013/14. Ít nhất là các nhà cái châu Âu nghĩ như vậy: theo tỷ lệ cược dành cho đội vô địch, họ là CLB mạnh thứ 8 tại giải đấu lần này, cao hơn Arsenal, Dortmund, Milan.
Chỉ một ngày sau khi đại kình địch Real Madrid đánh bại Galatasaray 6-1 với cú hat-trick của Cris Ronaldo, Barcelona liền trả lời bằng đại thắng 4-0 trước Ajax, và Lionel Messi cũng có được hat-trick.
Không chơi thực sự lấn lướt nhưng Arsenal bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số của The Walcott sau sai lầm của hàng thủ Marseille trước khi Ramsey có màn độc diễn và dứt điểm thành công nhân đôi cách biệt. Tuy nhiên, chính Ramsey là người đã mắc lỗi khiến Arsenal phải nhận bàn thua ở những giây cuối cùng của trận đấu.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn