
Juventus tiếp Benfica trên sân nhà với mục tiêu không gì khác ngoài chiến thắng. Và để hiện thực hóa mục tiêu ấy, Bà đầm già đã chơi đầy nỗ lực trước đội bóng Bồ Đào Nha.
Juventus tấn công dồn dập trong hiệp 1 nhưng không thể ghi được bàn thắng. Nhưng sang hiệp 2, họ đã không còn kém may mắn nữa. Phút 55, Khephren Thuram tung cú sút quyết đoán vào góc thấp khung thành, mở tỷ số cho Bà đầm già. Đến phút 64, McKennie phối hợp ăn ý với Jonathan David, trước khi tự mình dứt điểm gọn gàng, nâng tỷ số lên 2-0.
Benfica dù rất nỗ lực sau đó nhưng không thể có được bàn thắng nào. Chiến thắng này giúp Juventus có trận thắng thứ ba liên tiếp tại Champions League, qua đó mở ra cơ hội lọt top 8 nếu đánh bại AS Monaco ở lượt cuối. Trong khi đó, Benfica vẫn còn hy vọng dự vòng play-off, nhưng buộc phải thắng Real Madrid và chờ đợi những kết quả có lợi khác.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Newcastle đã chính thức đoạt suất tham dự vòng play-off tranh vé vào vòng 1/8 Champions League sau khi giành chiến thắng khá dễ dàng trước PSV.
Newcastle nhập cuộc đầy quyết liệt và sớm có bàn thắng ngay phút thứ 8. Thủ môn Kovar phá bóng lỗi, đưa bóng đúng vào chân Bruno Guimaraes. Đội trưởng Newcastle lập tức chọc khe cho Joelinton, trước khi cầu thủ này căng ngang để Wissa nhẹ nhàng lốp bóng qua đầu thủ môn của PSV, mở tỷ số trận đấu.
Tới phút 30, Wissa tiếp tục để lại dấu ấn với vai trò kiến tạo, giúp Anthony Gordon nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Với bàn thắng này, Gordon cân bằng kỷ lục của huyền thoại Alan Shearer, khi trở thành cầu thủ Newcastle thứ hai ghi 6 bàn trong một mùa giải Champions League.
Phút 65, Newcastle có bàn thắng thứ ba. Harvey Barnes tận dụng pha đánh đầu phá bóng yếu ớt của đội trưởng PSV Schouten, khéo léo thoát khỏi sự đeo bám của Gasiorowski rồi dứt điểm gọn gàng trong vòng cấm.
Chiến thắng đậm giúp Newcastle, vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Sau khi đã chắc suất qua vòng phân hạng, Newcastle thậm chí vẫn còn cơ hội giành vé trực tiếp vào vòng knock-out nếu tạo nên kết quả lịch sử trước nhà ĐKVĐ PSG trên đất Pháp ở lượt trận cuối vòng vào giữa tuần tới. Trong khi đó, PSV rơi xuống vị trí thứ 22 trên bảng xếp hạng.

Một đội bóng đáng chú ý khác là Atletico lại không có được niềm vui chiến thắng khi hành quân tới sân của Galatasaray. Đội bóng Tây Ban Nha sớm vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 4 nhờ công của Giuliano Simeone.
Tuy nhiên, lợi thế của Atletico Madrid chỉ kéo dài vỏn vẹn 16 phút. Sallai căng ngang sệt từ cánh phải vào vòng cấm và Llorente, trong tư thế quay lưng về khung thành nhà và không chịu áp lực từ cầu thủ Galatasaray, đã trượt chân phản lưới, giúp Galatasaray có bàn gỡ hòa.
1-1 là tỷ số chung cuộc của trận đấu này. Với kết quả này, Atletico có 13 điểm sau 7 trận và hoàn toàn có thể giành vé vào vòng 1/8 nếu giành chiến thắng trên sân nhà trước Bodo/Glimt ở lượt cuối vào giữa tuần tới. Trong khi đó, Galatasaray có 10 điểm và cần đánh bại Man City trên sân Etihad ở lượt trận cuối để chắc chắn giành quyền vào vòng play-off, dù một trận hòa vẫn có thể đủ, tùy thuộc vào kết quả các trận khác.
Ở các trận đấu còn lại, Qarabag đã bất ngờ đánh bại Frankfurt với tỷ số 3-2 còn Atalanta để thua Athletic Bibao 2-3 ngay trên sân nhà.






















-ngay-22-1-2026.jpg)


