Koeman vs Pirlo: Chỉ là bóng đá thôi mà!

Từ 17:52 ngày 28-10-2020
Ai cũng xem cuộc đối đầu Hà Lan - Đức là một cặp đấu “sống còn”, trừ... người Đức. Với họ, Hà Lan là một đối thủ đáng gờm, như bao đối thủ khác. Người Đức không ám ảnh về chuyện thắng, thua khi đối đầu với Hà Lan, như ở chiều hướng ngược lại. Và đấy chính là nguyên nhân quan trọng khiến Đức thắng nhiều hơn thua khi gặp Hà Lan?

Ronald Koeman là người trong cuộc, hẳn phải hiểu rõ tâm lý này hơn ai hết. Khi ông nhận lời cầm quân, Hà Lan đã liên tiếp bị loại khỏi hai giải đấu lớn EURO 2016 và World Cup 2018. Chẳng mấy ai quan tâm đến Cơn lốc màu da cam nữa. Nói cách khác, Koeman tiếp cận mọi chuyện như một công việc thường ngày. Ở đội bóng ngay trước đó là Everton, Koeman ra đi trong hình thức bị sa thải. Thế rồi, Hà Lan gặp Đức tại đấu trường Nations League, và thầy trò Koeman thắng đậm 3-0 (hòa 2-2 ở trận còn lại). Đấy là lần đầu tiên trong 16 năm, Hà Lan thắng Đức! Cứ xem đấy là một trận đấu bình thường, sẽ khác?

Thay cặp Hà Lan - Đức bằng cặp Barcelona - Real Madrid, sẽ có câu chuyện tương tự. Và Barcelona của Koeman sẽ “đóng vai” Hà Lan! Đội bóng xứ Catalunya xưa nay luôn bị ám ảnh với El Clasico hơn là Real. Họ bị chèn ép, thất thế, nói chung là bất lợi trong suốt lịch sử? Hay, có một phần nào trong đó là sự... tưởng tượng? Real luôn thành công hơn - từ số lần vô địch La Liga đến Cúp C1/Champions League.

Có thể xem trận đấu mới đây là một biểu tượng. Bắt tay đối thủ Zinedine Zidane sau trận thua 1-3 cuối tuần qua, Koeman cố nán lại để chờ truy vấn trọng tài Juan Martinez Munuera. “Tại sao như thế?”, ông hỏi. “Tại sao VAR luôn chống lại Barcelona? Ai đó làm ơn giải thích điều này cho tôi đi chứ?”. Khi cầu thủ Sevilla đốn ngã Lionel Messi vào phút chót, không hề thấy VAR can thiệp. Khi Getafe đáng lẽ phải có 2 cầu thủ bị đuổi, không hề thấy VAR can thiệp. Bây giờ, Sergio Ramos vừa ngã trong vùng cấm địa, VAR lập tức can thiệp. Đấy tất nhiên chỉ là cái nhìn của Koeman. Cũng có thể, thật ra Koeman nghĩ khác, nhưng ông phải lên tiếng như vậy. Tóm lại, đấy chính là tâm lý ám ảnh của Barcelona.

Trong trận ra quân tại Champions League, Barcelona dễ dàng đè bẹp Ferencvaros 5-1. Thế còn Real? Họ thua tối tăm mặt mũi, từ Cadiz đến Shakhtar Donetsk. Nhưng Real thắng đậm Barcelona trong trận El Clasico. Vì hoàn cảnh khác nhau, tâm lý khác nhau?

Hãy cứ xem đấy là công việc bình thường - một lần nữa, Ronald Koeman cần nhớ lại bài học này. Ông đã là một huyền thoại trong làng bóng Hà Lan, từ cầu thủ cho đến vai trò HLV. Là người duy nhất xưa nay từng thi đấu, rồi lại dẫn dắt cả 3 CLB lớn nhất Hà Lan, Koeman có một sự nghiệp bóng đá ít ai sánh nổi. Khi ông bắt đầu thi đấu đỉnh cao, Andrea Pirlo chỉ mới... 1 tuổi. Khi ông treo giày, Pirlo còn chưa vượt khỏi khuôn khổ của đội bóng nhỏ Brescia. Chẳng có lý do gì để Koeman phải ngán ngẩm Pirlo, trong vai trò HLV trưởng Juventus, ở cuộc so tài đêm nay. Miễn đừng ám ảnh điều gì!

XEM THÊM

Hòa hú vía M'Gladbach, Real đứng bét bảng B

Kimmich ghi bàn đẳng cấp, Bayern toàn thắng ở Champions League

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x