Lăng kính: Simeone, người đàn ông cô độc

Đức Hoàng Đức Hoàng
07:06 ngày 22-04-2014
Cuối mùa giải năm ngoái, trên kênh radio COPE của Tây Ban Nha diễn ra một buổi phỏng vấn trực tiếp đặc biệt. Đó là buổi đoàn tụ gia đình của HLV Diego Simeone.
Lăng kính: Simeone, người đàn ông cô độc

1. Diego Simeone được mời đến phòng thu, và từ đó, biên tập viên chương trình gọi điện về Argentina, để ông lần lượt trò chuyện với 3 cậu con trai. Cậu lớn Giovanni, 17 tuổi, vừa có trận đầu tiên cho River Plate trong vai trò một tiền đạo. Cậu thứ Gianluca, cũng là một tiền đạo của đội trẻ River. Và cậu nhỏ nhất, Giuliano - mới 10 tuổi.

Cuộc nói chuyện rất bình dị. “Nghe này con, đang có nhiều người nghe chương trình này. Con phải trả lời hết sức cẩn thận” - Diego đùa với Guiliano - “Con đã ăn tối và đi tắm chưa?”.

Đó là lần hiếm hoi người ta được nhìn vào khía cạnh khác của con người Diego Simeone. Với tất cả những thành công Simeone đã có được cùng Atletico, từ Europa League, Cúp Nhà Vua, Siêu Cúp Tây Ban Nha, Siêu Cúp châu Âu và bây giờ đang hướng tới cả chức vô địch La Liga và Champions League, trông ông rất giống một HLV toàn năng. Nhưng thực ra, Simeone phải chịu rất nhiều khó khăn khi sống xa gia đình, như lời ông thừa nhận.

Cậu út Guiliano thậm chí đã lo lắng khi cha mình nhận lời dẫn dắt Atletico. Cậu sợ Atletico có thể sẽ thành công, và cha cậu sẽ chẳng bao giờ quay về nhà nữa. Cảm giác của một ông bố trước suy nghĩ ấy, hẳn không dễ chịu gì.

Giovanni Simeone

2. Diego Simeone là một người đàn ông cô độc trên đất châu Âu. Ông gần như bị “lưu đày” khỏi quê hương. Người Argentina không thích Simeone vì phong cách huấn luyện “quá châu Âu”, với “công” đưa River Plate từ một nhà vô địch thành đội cuối bảng, và cơ hội trở về nước làm việc là rất nhỏ. Simeone nhớ lại rằng khi ông đọc một bài báo về trận thắng Chelsea 4-1 tại Siêu Cúp châu Âu năm ngoái, thì trong số 10 bình luận của độc giả Argentina ở dưới, 8 cái là tiêu cực. CĐV Argentina thực sự không ưa Simeone.

Và ở thành Madrid, người đàn ông sống xa gia đình ấy chỉ có một thứ để giải khuây: bóng đá. Cường độ làm việc của Simeone trong và ngoài sân cỏ đều rất khủng khiếp. HLV này thậm chí thay đổi giáo án huấn luyện 1-2 lần mỗi tuần, để thích ứng với từng đối thủ mà ông đã dày công nghiên cứu.

3. Jose Mourinho trở nên thành công bởi một đặc điểm nổi tiếng của ông là những tính toán kỹ lưỡng. Ông thường xuyên tính xa hơn đối thủ một bước.

Nhưng đêm nay, Mourinho sẽ gặp lại Simeone, một người cũng không có việc gì để làm ngoài tính toán chiến thuật. Thậm chí đến gia đình Simeone cũng không có ở bên cạnh để chăm sóc. Nếu bóng đá là tôn giáo, thì ông là một thày tu khổ hạnh của thành Madrid.


Atletico Madrid cũng nổi tiếng với lối chơi chặt chẽ và tính kỷ luật cao. Họ cũng là một đội bóng thực dụng. Ở đây không có sự “hồn nhiên” như thường thấy ở nhiều đối thủ bị Mourinho hạ gục trong cay đắng.

Simeone đã thua Mourinho trong 3 lần gặp nhau đầu tiên, nhưng rồi đến lần thứ 4, trận chung kết Cúp Nhà Vua năm 2013, HLV người Argentina giành chiến thắng. Đó chắc chắn không phải là kết quả nghiễm nhiên, không phải đến từ việc Atletico mạnh hơn Real. Đó là một quá trình nghiên cứu và tính toán.

Đêm nay, trên sân có một dàn sao hùng hậu, nhưng nói theo cách của Jose Mourinho, nó thật ra chỉ là cuộc đối đầu của hai ngôi sao - là hai HLV.

Thày tu khổ hạnh đến từ Argentina và thày giáo nghiêm khắc người Bồ Đào Nha, sẽ cùng tham gia một cuộc thi tính nhẩm. 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
  • Cơ hội của Diego Costa chứng tỏ mình trước... Chelsea Cơ hội của Diego Costa chứng tỏ mình trước... Chelsea

    Chelsea đang có ý định chiêu mộ Diego Costa. Nếu tiền đạo này tỏa sáng ở trận đấu đêm nay, khả năng anh chuyển sang khoác áo đội chủ sân Stamford Bridge trong mùa Hè 2014 sẽ càng dễ xảy ra hơn.

  • Mourinho và nỗi ám ảnh bán kết Mourinho và nỗi ám ảnh bán kết

    Jose Mourinho chưa bao giờ e sợ những trận chung kết, nhưng bán kết thì thực sự là nỗi ám ảnh của Người đặc biệt. Ngoại trừ 2 lần đăng quang cùng Porto (2004) và Inter (2010), các đội bóng của Mou luôn phải dừng bước ở bán kết Champions League (5 lần), mà mỗi lần lại có thêm một câu chuyện đau khổ, day dứt…

  • Fernando Torres trở lại Vicente Calderon: Ngày trở về của Hoàng Tử Fernando Torres trở lại Vicente Calderon: Ngày trở về của Hoàng Tử

    Đêm nay, Fernando Torres sẽ trở lại Vicente Calderon, nơi anh đã trưởng thành trước khi sang Liverpool (2007) và lột xác trở thành một ngôi sao lớn. Dù chỉ còn là lịch sử của Atletico nhưng sau vô vàn cống hiến cho đội bóng này, El Nino vẫn xứng đáng được ghi nhận. Đêm nay, chàng Hoàng tử một thời của nửa đỏ-trắng thành Madrid sẽ trở về.

  • Góc nhìn: Mourinho vẫn chưa thực sự trưởng thành Góc nhìn: Mourinho vẫn chưa thực sự trưởng thành

    Thất bại trước Sunderland cuối tuần vừa rồi tiếp tục thể hiện bộ mặt hết sức bất ổn của Chelsea. Đáng chú ý, HLV Jose Mourinho như thường lệ lại làm nóng các mặt báo bằng những phát biểu rất thiếu kiềm chế của mình.

  • Duyên nợ Bayern - Real tại bán kết: Quá khứ thuộc về Real, nhưng... Duyên nợ Bayern - Real tại bán kết: Quá khứ thuộc về Real, nhưng...

    Bayern Munich và Real Madrid là 2 gã khổng lồ của bóng đá châu Âu với tổng cộng 14 chức vô địch Cúp C1/Champions League. Ngoài bảng thành tích đồ sộ đó, giữa hai ông lớn này còn tồn tại những mối duyên nợ đặc biệt…

  • Phân nhóm cho Champions League mùa tới: Liverpool "cùng hạng" với Salzburg và Olympiakos Phân nhóm cho Champions League mùa tới: Liverpool "cùng hạng" với Salzburg và Olympiakos

    Mùa giải 2013/2014 sắp kết thúc và ngay từ bây giờ, nhiều người đã bắt đầu nghĩ đến Champions League năm sau.

  • CR7 trở lại trong trận đại chiến với Bayern CR7 trở lại trong trận đại chiến với Bayern

    Chấn thương đã khiến Cristiano Ronaldo phải vắng mặt ở trận chung kết Cúp Nhà vua giữa tuần vừa rồi. Tuy nhiên, ngôi sao người Bồ đang phục hồi nhanh chóng và nhiều khả năng sẽ góp mặt trong đội hình Real ở cuộc đối đầu với Bayern tại Champions League.

  • Atletico - mối nguy nhất cho Chelsea? Atletico - mối nguy nhất cho Chelsea?

    Không ít CĐV Chelsea đã thở phào khi đội bóng con cưng tránh được hai ông lớn Bayern Munich và Real Madrid tại vòng bán kết. Nhưng Atletico Madrid mới là đối thủ nguy hiểm nhất mà The Blues đụng phải, vì những lý do sau:

  • Hazard nguy cơ lỡ trận Atletico - Chelsea Hazard nguy cơ lỡ trận Atletico - Chelsea

    Chấn thương bắp chân mà tiền vệ Eden Hazard dính phải trong trận đấu với PSG có thể sẽ khiến anh phải làm khán giả trận bán kết lượt đi Champions League 2013/14.

  • Khả năng Ronaldo dự trận Real – Bayern còn bỏ ngỏ Khả năng Ronaldo dự trận Real – Bayern còn bỏ ngỏ

    Sau khi bỏ lỡ trận chung kết cúp Nhà vua Tây Ban Nha mới đây giữa Real và Barca, ngôi sao Cristiano Ronaldo có thể sẽ tiếp tục phải ngồi ngoài khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chạm trán với Bayern vào giữa tuần tới (bán kết lượt đi Champions League 2013/14).

  • Neuer kịp trở lại tại Champions League Neuer kịp trở lại tại Champions League

    Thủ thành Manuel Neuer đã bỏ lỡ trong chiến thắng trước Kaiserslautern bởi chấn thương bắp chân, nhưng đang kỳ vọng sẽ kịp trở lại trong trận đấu với Real tại Champions League.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x