Theo lý giải của tờ La Gazzetta dello Sport, hành động đấm vào ghế dự bị của Lautaro thể hiện nỗi bực dọc với tình huống trước đó khi người đồng đội Alessandro Bastoni chuyền hỏng, dù Lautaro đã ở vị trí rất thuận lợi.
Nhưng rõ ràng là tiền đạo 23 tuổi đang thất vọng với chính mình. Đã 3 trận liên tiếp Lautaro tịt ngòi bao gồm cuộc chạm trán M’gladbach tại vòng bảng Champions League và 2 vòng gần đây ở Serie A.
Cần nhắc lại rằng, Lautaro đã khởi đầu mùa giải vô cùng ấn tượng khi ghi bàn liên tiếp 3 trận đầu tiên tại Serie A. Đúng vào lúc cơn hưng phấn đang lên tới cao trào thì Lautaro tắt duyên ghi bàn một cách khó hiểu. Số 10 của Inter vẫn chơi năng nổ, kết nối ăn ý với Romelu Lukaku nhưng các pha dứt điểm lại không còn đủ chính xác và hiểm hóc.
“Lautaro chắc chắn sẽ ghi bàn trở lại. Cơn giận dữ vừa qua là điều tốt cho cậu ấy. Lautaro là một chiến binh. Cậu ấy rất thèm khát chiến thắng và chinh phục các thử thách”, Antonio Conte nói về học trò.
Nếu như cuối tuần trước Lautaro trút giận vào cái ghế thì đêm nay tới lượt hàng thủ Shakhtar Donetsk chịu đựng cơn thịnh nộ của tiền đạo người Argentina. Lautaro luôn có thừa nhiệt huyết và anh chỉ cần một chút may mắn để tìm lại cảm giác ăn mừng bàn thắng.
XEM THÊM
Ronaldo vẫn có thể đối đầu với Messi dù dương tính Covid-19 lần 2
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn