MAN CITY ĐÁNH BẠI PORTO VỚI TỶ Số 3-1

Man City: Vẫn còn đó những sai lầm cũ

VỊNH SAN
10:57 ngày 23-10-2020
Khởi đầu chiến dịch Champions Leasgue bằng một chiến thắng đương nhiên là kết quả tích cực. Nhưng để tiến xa hơn và chinh phục ngôi vô địch, Man City còn rất nhiều việc phải làm sau những gì đã thể hiện trước Porto rạng sáng qua.
Man City: Vẫn còn đó những sai lầm cũ

Trước trận đấu với Porto, Pep Guardiola đã nhận trách nhiệm về thất bại trước Lyon ở tứ kết Champions League mùa trước, khiến Man City một lần nữa lỡ hẹn với giấc mơ Champions League. Đêm thứ Tư, Pep cùng các học trò bước vào chiến dịch săn tìm vinh quang ở châu Âu. The Citizens đã có một khởi đầu mỹ mãn với chiến thắng 3-1. Nhưng có vẻ những vấn đề cũ ngăn cản họ tới thành công vẫn chưa được khắc phục thấu đáo. 

Nhìn lại thất bại ở 4 mùa qua, trước Liverpool năm 2017, Monaco 2018, Tottenham 2019 và Lyon 2020, các đối thủ đều không quá vượt trội so với Man City, nếu không nói là thua kém họ. Tuy nhiên, đội quân của Pep luôn mắc quá nhiều sai lầm để rồi bị loại một cách xứng đáng. Trong cuộc tiếp đón Porto, những sai sót vẫn tiếp diễn. 

Và nó xuất hiện ngay phút 14, khi Ruben Dias - tân binh được kỳ vọng sẽ vá lỗ hổng ở hàng phòng ngự - lại có đường chuyền cẩu thả để Mateus Uribe lấy bóng rồi chuyền cho Luis Diaz, người sẽ cắt phòng tuyến của The Citizens, băng qua Rodri và Joao Cancelo trước khi mở tỷ số. 

Vào một dịp khác với một đối thủ khác, Man City có thể đã bị dẫn trước 0-3 ngay trong hiệp một để không bao giờ có cơ hội lật ngược tình thế. Nó đến từ sức mạnh, tốc độ và trạng thái hưng phấn của Porto, cộng thêm sự trợ giúp từ những lỗi không đáng có bên phía Man City. 

Phong độ kém cỏi của trung vệ Ruben Dias (quần sáng) ở trận Man City gặp Porto khiến HLV Guardiola đứng ngồi không yên

Như phút 22, đường chuyền ẩu của thủ môn Ederson cùng pha trượt chân của Eric Garcia giúp Uribe có cơ hội dứt điểm. May cho họ là tiền vệ này sút rất thiếu chính xác. Rồi phút 43, Garcia lại phán đoán sai tình huống, cho phép Moussa Marega thoát xuống uy hiếp Ederson. Một lần nữa may mắn lại đứng về phía The Citizens, đồng thời một phần cũng nhờ nỗ lực phá bóng tuyệt vời của Kyle Walker. Hơn một lần Guardiola khuỵu gối xuống sân và ôm mặt vì những pha bóng lỗi của học trò ở khu vực nguy hiểm, tạo ra cơ hội cho Porto. 

Bên cạnh các sai lầm mà họ nhiều lần tránh được đòn trừng phạt, đội quân của Guardiola vẫn có dấu hiệu bất ổn trước những đối thủ chơi cùng một cách: thiết lập hệ thống 5-3-2, phòng ngự số đông và luôn sẵn sàng tiến hành các cuộc phản công nhanh. Man City đã thúc thủ trước Lyon vào tháng 8, dẫn đến việc đầu óc thiên tài của Pep bị hoài nghi. Họ bị Leicester quật ngã 2-5 vào tháng 9. Và bây giờ, tháng 10, lại khốn đốn trước Porto. 

Giống như với Lyon hay Leicester, Man City áp đảo Porto về thời gian cầm bóng. Thế nhưng họ không tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn từ ưu thế đó. 2 bàn thắng đầu tiên đều đến từ chấm đá phạt, một là quả phạt đền của Sergio Aguero, hai là siêu phẩm đá phạt của Ilkay Guendogan. Nếu không tính 2 tình huống đó, The Citizens chỉ có một cú sút trúng đích cho đến trước bàn thắng của Ferran Torres. Đó là pha cứa lòng phút 48 của Guendogan. Nhưng nó cũng không phải kết quả của pha phối hợp bắt mắt và cầu kỳ, mà là tình huống bóng hai. 

Bị dẫn trước, sau đó ngược dòng giành chiến thắng, Man City có quyền tự hào với trận ra quân ở Champions League. Nhưng để thỏa giấc mơ vô địch trong mùa thứ 10 chinh chiến ở đấu trường này, thầy trò Guardiola cần rút ra những bài học và gấp rút sửa chữa các sai lầm. 

Thành tích đáng quên của Man City
Man City ghi bàn nhưng đồng thời không thể giữ sạch lưới 8 trận Champions League đã qua. Trong 9 năm tham dự đấu trường danh giá nhất châu Âu, The Citizens còn có 2 chuỗi trận thủng lưới liên tiếp dài hơn. Đó là mạch 9 trận từ tháng 2/2015-02/2016, và kỷ lục 12 trận từ tháng 10/2013-11/2014.     

25 - Guardiola đã có chiến thắng thứ 25 sau 40 lần dẫn dắt 
Man City ở Champions League (tính cả vòng sơ loại), đạt tỷ lệ thắng 62,5% (trong khi tỷ lệ thắng ở mọi đấu trường là 72%). Thành tích này kém một chút so với khi ông cầm Bayern (63,8%). 

XEM THÊM

Tổng hợp lượt trận đầu vòng bảng Champions League: Bùng nổ bàn thắng

Ajax ươm tài năng đông như rươi, bán đắt như tôm tươi

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Lukaku không cứu được sự bảo thủ của Conte Lukaku không cứu được sự bảo thủ của Conte

    Một lần nữa, trò Romelu Lukaku lại cứu thầy Antonio Conte, nhưng lần này chỉ là nửa vời, khi rạng sáng qua Inter vẫn bị M’gladbach cầm hòa trong trận đấu mà đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn. Conte vẫn mắc những sai lầm cũ, dù ông đã có trong tay mọi cầu thủ mà ông muốn.

  • 'Kẻ độc tài' Bayern 'Kẻ độc tài' Bayern

    Hai tháng sau chức vô địch Champions League, Bayern vẫn nắm chắc cây quyền trượng trong tay. Quyền lực tuyệt đối của Hùm xám là không hề suy chuyển, như cách Atletico Madrid quỳ gối tại Allianz Arena rạng sáng qua.

  • “Atletico thua vì thiếu quyết liệt” “Atletico thua vì thiếu quyết liệt”

    Phải hứng chịu trận thua đậm trước Bayern Munich ngay trận ra quân tại Champions League, HLV Diego Simeone khá thất vọng và đã chỉ ra nguyên nhân khiến Atletico Madrid thảm bại. Theo ông, chính vì thiếu quyết liệt, đồng thời chơi không tập trung nên họ mới phải nhận 4 bàn thua như vậy.

  • Messi: 'Tôi mong Ronaldo sớm hồi phục' Messi: 'Tôi mong Ronaldo sớm hồi phục'

    Siêu sao Lionel Messi hi vọng kình địch Cristiano Ronaldo sớm hồi phục Covid-19 để ra sân cho Juventus trong trận đại chiến với Barcelona, tại lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League 2020/21.

  • Real lại khổ vì vắng Ramos Real lại khổ vì vắng Ramos

    Đúng như lo ngại, hàng thủ Real Madrid đã lại gây ra thảm họa khi thiếu vắng Sergio Ramos trong trận thua Shakhtar vào rạng sáng qua. Hội chứng phụ thuộc Ramos rõ ràng đang là mối nguy lớn của Kền kền trắng!

  • Tố Ajax chơi xấu Liverpool, HLV Klopp bị đồng nghiệp 'phản pháo' Tố Ajax chơi xấu Liverpool, HLV Klopp bị đồng nghiệp 'phản pháo'

    Dù Liverpool vừa giành được chiến thắng tối thiểu trên sân của Ajax ở lượt trận mở màn vòng bảng Champions League 2020/21, HLV Juergen Klopp của họ vẫn tỏ ra không hài lòng về điều kiện thi đấu. Tuy nhiên, theo đồng nghiệp Erik ten Hag bên phía Ajax thì HLV Klopp đã "nó quá" khi chê chất lượng mặt sân của đội chủ nhà.

  • Akpro, từ Serie B tới Champions League Akpro, từ Serie B tới Champions League

    Trên sân nhà, Lazio đã đánh bại Dortmund với tỷ số 3-1 trong trận ra quân tại Champions League. Và người chơi ấn tượng nhất bên phía đội chủ nhà là tiền vệ Akpa Akpro, ghi bàn ngay lần đầu tiên được chơi ở Champions League.

  • Aguero & cơ hội cuối để vào ngôi đền huyền thoại Champions League Aguero & cơ hội cuối để vào ngôi đền huyền thoại Champions League

    Sergio Aguero là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới ở thập kỷ qua. Anh vừa đạt mốc 40 bàn tại Champions League nhưng đây có thể là mùa giải cuối cùng để tiền đạo người Argentina có cơ hội 1 lần vô địch giải đấu.

  • Mueller: 'Chúng tôi đối đầu với những tên côn đồ' Mueller: 'Chúng tôi đối đầu với những tên côn đồ'

    Tiền đạo Thomas Mueller đã nổi đóa với trọng tài Michael Oliver sau khi bị cảnh báo về hành động phạm lỗi với cầu thủ của Atletico Madrid tại lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League 2020/21.

  • Van Persie chê Liverpool ăn may mới thắng được Ajax Van Persie chê Liverpool ăn may mới thắng được Ajax

    Cựu tiền đạo Robin Van Persie cho rằng chiến thắng của Liverpool trước Ajax tại lượt đấu đầu tiên vòng bảng Champions League 2020/21 mang nhiều yếu tố may mắn.

  • 3 câu trả lời và 3 câu hỏi sau thất bại của Real trước Shakhtar Donetsk 3 câu trả lời và 3 câu hỏi sau thất bại của Real trước Shakhtar Donetsk

    Real Madrid đã bất ngờ thất thủ 2-3 ngay trên sân nhà trước Shakhtar Donetsk ở lượt đấu đầu tiên vòng bảng Champions League 2020/21. Dưới đây là 3 câu hỏi và 3 câu trả lời cho thất bại gây sốc này của Kền kền trắng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x