Cậu bé 17 tuổi làm nên lịch sử
Trận đấu mới diễn ra được 5 phút thì Karl (sinh năm 2008) đã khiến cả sân vận động nổ tung. Nhận đường chuyền từ Jonathan Tah, cầu thủ trẻ người Đức bứt tốc đầy tự tin, vượt qua hậu vệ Brandon Mechele rồi tung cú sút chân trái hiểm hóc từ ngoài vòng cấm. Bóng xoáy mạnh vào góc cao khiến thủ thành Nordin Jackers chỉ biết đứng nhìn.
Đó không chỉ là một bàn thắng đẹp mắt, mà còn là một cột mốc lịch sử. Ở tuổi 17 và 242 ngày, Lennart Karl trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Bayern Munich ghi bàn tại Champions League, phá kỷ lục cũ của Jamal Musiala (17 tuổi 363 ngày) lập cách đây 4 năm.
Theo UEFA, Karl đồng thời cũng là cầu thủ Đức trẻ nhất từng ghi bàn trong lịch sử Champions League, một thành tích giúp anh lọt vào nhóm 10 chân sút trẻ nhất từng lập công ở đấu trường này.
Đáng chú ý, Karl mang áo số 42 – trùng khớp với số áo Musiala từng mặc khi lập kỷ lục cũ, như một lời chuyển giao thế hệ mang tính biểu tượng trong nội bộ Bayern.
Ở vòng 4 Bundesliga mùa này, Karl đã lập công với 1 kiến tạo giúp Bayern Munich thắng Hoffenheim, và đến trận đấu hôm nay, anh chính thức ghi bàn trong lần đá chính đầu tiên ở Champions League.
Cơn sốt Lennart Karl tại Munich
Sau pha lập công, Karl trượt gối ăn mừng đầy phấn khích, rồi được Harry Kane và Aleksandar Pavlovic chạy lại ôm chầm. Cả khán đài Allianz Arena đứng dậy vỗ tay, hô vang tên anh.
Khi được thay ra ở phút 69, cầu trường lại vang lên những tràng pháo tay dài. Đây là điều hiếm thấy với một cầu thủ mới chỉ 17 tuổi.
Đêm Champions League ấy là cột mốc của Karl, nhưng cũng khiến HLV Vincent Kompany phải dè chừng. Trong buổi họp báo sau trận, chiến lược gia người Bỉ nói thẳng: “Tôi không thích sự thổi phồng. Giờ đây cậu ấy chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều sự chú ý. Điều quan trọng là Karl phải giữ được sự bình tĩnh, tiếp tục tập luyện và phát triển từng ngày. Cậu ấy có tài năng, nhưng tài năng chỉ có ý nghĩa khi đi cùng sự kiên định”.
Sự điềm tĩnh của Kompany là cần thiết, bởi không chỉ Bayern mà cả nước Đức đang bắt đầu nhắc đến Karl như “Messi của Munich”.
Cầu thủ sinh năm 2008 sở hữu kỹ thuật mềm mại, đôi chân nhanh nhẹn và khả năng xử lý bóng bằng cả hai chân. Anh thường xuyên cắt bóng từ cánh phải vào trung lộ, lối chơi gợi nhớ đến Lamine Yamal của Barca.
Trong mắt giới chuyên môn, Karl là “một sản phẩm hoàn hảo của học viện Bayern” và là hiện thân cho thế hệ vàng mới mà CLB đang ươm mầm sau Musiala và Pavlovic.
Bàn đạp từ những trận đấu nhỏ
Trước khi trở thành người hùng Champions League, Karl từng được Kompany tung vào sân trong trận thắng Auckland City 10-0 tại FIFA Club World Cup hồi tháng 6.
Dù chỉ thi đấu ít phút, Karl gây ấn tượng với tốc độ và khả năng chọn vị trí. Từ đó, anh liên tục được đôn lên đội một, ra sân tổng cộng 10 trận ở mọi đấu trường trước khi nổ súng rạng sáng qua.
Đằng sau sự chững chạc ấy là một quá trình rèn luyện nghiêm túc. Karl được đánh giá có thái độ chuyên nghiệp hiếm thấy ở độ tuổi 17, luôn là người đầu tiên đến sân tập và người cuối cùng rời đi.
Giới thạo tin tại Munich kể rằng, anh từng từ chối nhiều lời mời từ các học viện Premier League để ở lại Bayern, vì “muốn học cách trở thành một cầu thủ Đức đúng nghĩa”.
Karl từng chia sẻ: “Tôi chỉ cố gắng tận hưởng khoảnh khắc và làm hết sức mình. Ghi bàn ở Champions League là giấc mơ của mọi cầu thủ trẻ, nhưng điều quan trọng là phải tiếp tục làm việc mỗi ngày”.
Khi Kane cũng trở thành “người phụ họa”
Trong chiến thắng 4-0 của Bayern, Harry Kane cũng ghi bàn. Đây là pha lập công thứ 20 của anh ở mùa này. Nhưng chính tiền đạo người Anh lại bị Kart chiếm hết sự chú ý cũng như danh hiệu cầu thủ hay nhất trận.
Và Kane chính là người đầu tiên chủ động khen ngợi đàn em: “Tôi thấy ở Karl hình ảnh của mình thời trẻ. Cậu ấy tự tin, chăm chỉ và rất thông minh trong cách di chuyển. Bàn thắng hôm nay chỉ là khởi đầu thôi”.
Bên cạnh Karl và Kane, Luis Diaz cũng ghi bàn thắng đầu tiên cho Bayern tại Champions League kể từ khi rời Liverpool, còn Nicolas Jackson ấn định tỉ số 4-0.
Với 3 trận toàn thắng, Bayern trở thành một trong năm đội duy trì thành tích hoàn hảo ở giai đoạn League Phase mùa này. Ngoài ra, họ đã có 12 trận toàn thắng trên mọi đấu trường từ đầu mùa, thành tích mà chưa đội bóng Đức nào làm được.
HLV Vincent Kompany có trận giữ sạch lưới thứ 5 trong 17 trận cầm quân ở Champions League trên sân Allianz Arena. Đây cũng là trận thắng thứ 34 trong 36 trận bất bại liên tiếp của Hùm xám trên sân nhà ở vòng bảng UEFA Champions League.
Tuy vậy, tất cả những con số đó vẫn lu mờ trước hiện tượng mang tên Lennart Karl. Một đêm, một cú sút, và cả một thế hệ mới đã được khai sinh tại Allianz Arena. Sau Musiala, Bayern giờ đã tìm thấy viên ngọc tiếp theo và có thể là tương lai của bóng đá Đức.